1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không muốn độc thân nữa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ngoan77, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi ông bạn, những em như thế nó có lấy thì lấy tiền chứ lấy quái gì chồng, thiếu gì những em khác đâu, ngồi đây mà kêu làm gi?
  2. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    to cundt
    Theo tôi biết những đôi vợ chồng giàu sang mà tôi thấy.thì lúc mới cưới 2 vợ chồng cũng rất nghèo , rồi..... "đồng vợ đồng chồng..tát biển đông cũng cạn" ....sau đó .....họ rất giàu
    chứ tôi ít thấy mới cưới là đã giàu hay "kha khá" như em nói đâu
    xin nói thêm là cũng có cặp phải đổ vỡ là khi họ .....giàu lên đó (cái này thì nhiều đó)
    con gái thức thời ,bình đẳng như con trai thì củng. ..................bình đẳng ............trong việc lo cho gia đình chứ..
    đứa con là con chung.. thì chồng cũng lo nữa.. em khỏi lo
    có khi cha thương con... còn nhiều hơn mẹ nữa em à
    ....Với lại tôi thấy ở ngoài đời cũng còn rất nhiều bạn nữ rất dể thương cũng xinh đẹp ( thua hoa hậu ) nhưng nghèo thôi...(hoàn cảnh mà) họ không đòi hỏi nhiều ....chúng tôi thương lắm rất muốn đem về nhà.......................làm vợ
  3. datto

    datto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    HIII
    nêu anh ko muôn đôc thân nưa thi gõ đúng của rồi đấy, em cũng đang độc thân đây, nhưng chỉ tiếc một điều là em cũng la con trai. hihihi
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Trả lời các bác đang gọi đích danh cún nào!
    Trước tiên là đồng chí sewincity:
    1. Tôi không thích kiểu tranh luận của bạn. Kiểu chia nhỏ bài viết của người khác ra để "chua vào" một vài câu tranh luận như của bạn chẳng khác gì hồi Trần Mạnh Hảo "chơi" Nguyễn Huy Thiệp về cái tiểu luận của NHT trên báo Ngày Nay (đương nhiên khi nói đến vụ này là tôi rất hi vọng vốn hiểu biết của bao gồm cả vụ đó). Thật chẳng đi đến đâu.
    2. Bạn cần hiểu đúng và hiểu rõ một vấn đề trước khi phản bác hoặc chất vấn về vấn đề đó.
    3. Hãy biết cách phát biểu quan điểm của mình thay vì dựa vào bài của người khác (mời đọc lại điều 1 trên đây). Như thế là bất lợi cho bạn. Vì mọi người sẽ khó chịu vì khó tổng hợp ý kiến chung của bạn khi những phát biểu bị chia nhỏ. Đối với những người online, những người cập nhật thông tin qua internet, những người có kinh nghiệm vào forum, họ luôn muốn đọc một bài viết mà trong đó họ nhanh chóng nắm bắt được nội dung chính của nó, hiểu ngay được ý của người nói đang nói về vấn đề nào. Cho nên sẽ không ai đánh giá cao kiểu tranh luận của bạn. Tính thuyết phục cũng vì thế mà kém đi.
    Tôi sẽ không trả lời tất cả những chất vấn của bạn, vì tôi khong có thời gian cho những điều không cần thiết. Ở đây tôi chỉ xin phân tích một đoạn ngắn trong bài của bạn:
    Ngoài ra, xin nhắc lại , đàn ông là trụ cột của gia đình, cho nên nữ giới rất mong những đứa con của mình có được cuộc sống đủ đầy nhờ vào người cha.(sewincity trích bài của tôi)
    Và nhờ cả người mẹ nữa. Tôi tin rằng trong cuộc sống hiện nay, phụ nữ cũng có đủ khả năng, điều kiện và mong muốn có thể cùng chia sẻ trách nhiệm với người thân yêu của mình, cùng xây dựng một tổ ấm bình yên và đầy đủ cho các con. Mỗi người đều cố gắng trở thành một cột trụ cho chính bản thân mình và gia đình mình sau này <---- lời của sewincity .
    Điều sewincity nói thì đúng là ý của tôi rồi. Bạn đã nghĩ được như vậy, thì tôi không hiểu sao bạn vẫn băn khoăn về lời của tôi?
    Phụ nữ ngày nay không chỉ "có đủ khả năng, điều kiện và mong muốn có thể cùng chia sẻ trách nhiệm với người thân yêu của mình, cũng xây dựng tổ ấm bình yên và đầy đủ cho các con" , mà hơn thế, tôi nghĩ là thừa khả năng. Nhưng chính vì thế mà phụ nữ càng mong có người đàn ông mạnh hơn mình. Người phụ nữ càng độc lập về kinh tế, càng có năng lực chăm sóc con cái, thì càng mong tìm được người chồng giỏi giang và giàu có. Bởi vì sao? Bởi vì người phụ nữ đó không muốn làm thay đổi quy luật của xã hội: cha là trụ cột gia đình. Bạn đọc kĩ đoạn highligh vàng sẽ thấy rõ ý tôi: nữ giới rất mong những đứa con của mình có được cuộc sống đủ đầy nhờ vào người cha. Đó là mong muốn chứ không phải là đòi hỏi.
    Người chồng, người cha, bao giờ cũng phải là cái nóc nhà. Người vợ, người mẹ tạo nên những bức tường vững chắc, nhưng dù sao cũng ở phía dưới nóc nhà. Xét về kết cấu vật chất, không biết là chi phí làm xây tường và chi phí làm nóc nhà thì cái nào đắt hơn?
    Bạn đã hiểu rõ chưa? Nếu một gia đình sung túc, cơ ngơi càng lớn thì đương nhiên chi phí tạo ra nó cũng phải lớn rồi. Nếu người phụ nữ có khả năng như bạn nói, thì cô ta càng phải tìm một người đàn ông tương xứng chứ? Không thể có những bức tường thật chắc chắn, bả ma-tít ngon lanhg, mà lại có cái mái sắt tây búi xùi được. Phải không?
    Sewincity thân mến ạ! Bạn hãy dừng việc chia nhỏ bài viết của tôi. Bạn muốn dùng lời nói của một người để chống lại chính người đó? Tôi thấy khả năng đó của bạn không bằng tôi đâu. Vì vậy, tránh mất thời gian cho chúng ta, cho người đọc, bạn hãy chuyển sang phát biểu một cách lưu loát chính những suy nghĩ, những quan điểm của bạn nhé!
    ----------------------------------
    Anh nguyentrongnhan1972!
    Cún đang muốn nói đến tính tích cực của những người con gái thực tế (hoặc thực dụng như mọi người hay nói), chứ không phải đề cao một ông chồng nhiều tiền. Rất tiếc mọi người ở đây không bỏ thêm thời gian để suy nghĩ những phát biểu của Cún, mà chỉ vội vã ý kiến. Tất cả chỉ cần biết: "a, cái con này nó bảo nó thích chồng giàu", thế là phát biểu phản đối ngay, thay vì đọc kỹ, ngẫm kỹ xem : "à, cái này có lý hay không nhỉ?" Điều đáng tiếc là thói bảo thủ, không muốn thay đổi quan điểm vẫn tồn tại trong nhiều người trẻ.
    Bây giờ nói đến câu hỏi của anh: "Ở đây tất cả là đại gia thì Cún chọn ai?"
    Thưa anh, Cún chưa hiểu anh nói "ở đây" là ở chỗ nào. Anh hãy nói kỹ hơn để Cún có thể trả lời.
    Còn về bài anh mới post. Nói chung, ý kiến của anh vẫn tập trung vào vấn đề "giàu-nghèo" trong quyết định kết hôn. Mọi người không lấy đồng tiền làm thước đo một con người, không lấy đồng tiền làm mục đích quan hệ hôn nhân, đó là điều đáng quý. Nhưnng đáng tiếc bên cạnh quan điểm đó thì lại có suy nghĩ "dị ứng" với những người bảo vệ giá trị của đồng tiền. Nếu có thể bỏ những suy nghĩ "dị ứng" kiểu đó, mà chỉ giữ lại quan điểm "không lấy đồng tiền làm thước đo một con người, không lấy đồng tiền làm mục đích quan hệ hôn nhân", thì mới đúng là điều cần thiết.
    Có thể nói gọn lại thế này: bản chất của đồng tiền không xấu, chỉ có con người sử dụng nó vào mục đích xấu và nghĩ xấu về nó.
    Chung quy, Cún vẫn chỉ muốn hướng tới một điều: Tình yêu nảy mầm từ trái tim, nhưng muốn nó lớn mạnh thì cần nhiều yếu tố tình cảm và cả yếu tố vật chất, nếu không nó sẽ chết yểu. Chính anh nguyentrongnhan1972 cũng nói rồi đấy: có đôi vợ chồng lấy nhau từ thuở hàn vi rồi cùng nhau xây dựng gia đình lớn mạnh giàu sang, nhưng có những đôi vợ chồng giàu có rồi cũng ly hôn. Vậy thì điều gì là quan trọng trong hạnh phúc đôi lứa? Điều quan trọng chính là việc biết sử dụng những yếu tố tinh thần và vật chất một cách hợp lý, hiệu quả để gìn giữ cho cây Tình yêu lớn mạnh bền lâu. Vì thế, việc đặt đồng tiền vào đúng vị trí của nó trong mối quan hệ với Tình yêu là một việc làm tất yếu.
    Cá nhân Cún đã chứng kiến những ảnh hưởng của tiền bạc đối với cuộc sống gia đình. Bố mẹ Cún lấy nhau từ lúc trắng tay, cùng nhau xây dựng cơ ngơi. Đến ngày họ trở thành một đôi vợ chồng có tiền của và được nhiều người ngưỡng mộ, tất cả đều nghĩ đến câu "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn". Nhưng rồi sau đó, những yếu kém trong quản lý tài chính (cả bố và mẹ đều chỉ lo kiếm tiền và kiếm tiền mà không lên kế hoạch quản trị) khiến cho việc làm ăn của gia đình sa sút dần, và bắt đầu nảy sinh những rạn nứt. Sau đó họ đã ly hôn. Bản thân Cún thấy rất đau lòng, nhưng chính vì thế mà phải nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc để rút ra bài học kinh nghiệm cho mình. Cún thấy rằng cần phải hiểu rõ cách điều khiển đồng tiền một cách đúng đắn, vì thế cũng cần phải có cái nhìn đúng về đồng tiền, thay vì lẩn tránh những ý kiến về tiền bạc mà thiên hạ gọi là "tế nhị".
    Xã hội VN ta thay đổi nhiều, cho nên những quan niệm của giới trẻ cũng thay đổi theo. Các cụ dạy:
    "Râu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"
    là muốn chúng ta biết rằng cảnh có vợ có chồng hạnh phúc thế nào, có người bạn đời cũng sẻ chia ngọt đắng là cần thiết thế nào. Nhưng lại có những người hiểu sai ý các cụ thành là "vợ chồng nghèo cũng hạnh phúc", rồi từ đó tạo ra cảm giác "dị ứng" với những cảnh vợ chồng giàu có lấy nhau.
    "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn" là một thành ngữ quen thuộc. Trong chúng ta cũng có rất nhiều cách hiểu sai lầm về câu nói này. Cún thấy là các cụ muốn nói đến việc vợ chồng phải phù hợp về mặt lý tưởng, về quan điểm sống, có thế mới sống được với nhau. Cũng như người nối nghiệp Lão Tử là Trang Tử đã có câu: "Tư tưởng phù hợp thì tự nhiên trở thành bạn bè" là như thế. Nếu khác nhau về tư tưởng thì không thể nào chung sống được. Ý các cụ là vậy. Nhưng nhiều người lại suy diễn rằng: chỉ cần thuận vợ thuận chồng thì dù nghèo nhưng làm gì cũng nên. Như thế cũng không sai, nhưng vô hình chung lại tạo ra những quan điểm sai lầm.
    Cá nhân Cún lại muốn áp dụng câu "thuận vợ thuận chồng" đó vào hoàn cảnh khác, cụ thể là hoàn cảnh "nhiều tiền" mà chúng ta đang bàn đến. Nếu người vợ không chuẩn bị cho mình những kiến thức để quản trị tiền bạn của chồng thì thật là bất lợi cho gia đình rồi. Mà việc biết học hỏi cách quản lý tiền bạc ấy ở đâu ra? Chính là ở tư tưởng luôn sẵn sàng đón nhận một người chồng "nhiều tiền".
    Anh nguyentrongnhan1972 nói rằng: có thể yêu thương những cô gái nghèo. Điều đó thật là tốt khi và chỉ khi cô gái đó nghèo nhưng vẫn biết cách "đối xử" với sự giàu có. Nói đến đây, thì chúng ta lại đang chuyển sang một vấn đề mới, đó là : kiến thức quản lý gia đình. Về mảng này, có lẽ mọi người sẽ ủng hộ hơn. Nhưng mọi người cần hiểu rõ hơn rằng: một cô gái bỏ ra nhiều thời gian và tâm trí để học hỏi việc quản lý gia đình (cả về nhân sự lẫn tài chính nhé) thì liệu việc cô ấy lấy chồng nghèo có xứng không?
    Có ai còn yêu thích "một túp lều tranh hai trái tim vàng" không? Trong xã hội một số nước phương Tây phát triển, người thất nghiệp còn có trợ cấp để sống đầy đủ, nhiều người không đi làm việc cứ sống tằn tiện với số tiền trợ cấp ấy cả đời cũng đủ. Ở đó chẳng thiếu những đôi vợ chồng đi làm thêm những việc nhỏ nhỏ cả đời, ốm đau thì có dịch vụ xã hội, con cái đi học trong những trường công không phải trả tiền học. Còn ở Việt Nam thì không như thế phải không?
    Người phụ nữ muốn cuộc sống mà trong đó cô ấy có thời gian làm đẹp (giữ chồng), có thời gian tỉ mẩn trang trí một cái bánh ga-tô nhân dịp sinh nhật chồng, có thời gian chiều chiều đưa bố mẹ già đi dạo trong công viên, có thời gian tìm mua những trò chơi tốt cho con cái...v.v.... muốn có những thứ đó, cô ta cần gì?
    Ở bên box Hạnh Phúc Gia Đình, cách đây cũng 7,8 tháng trời, có một topic anh ấy có buồn không nếu anh ấy biết tôi lấy anh ấy chỉ vì anh ấy kiếm được nhiều tiền? Cún thấy nó có nội dung rất gần với những gì chúng ta đang bàn ở đây. Mọi người nên dành thời gian xem lại topic đó.
    --------------------------------------
    Viết dài quá rồi! Oa oa oaaaaaaaaaaaaaa. Mỏi lưng quá!
    Lấy chồng khá khá một chút, tối tối thảnh thơi cùng ngâm trong bồn tắm nước nóng rồi đấm lưng cho nhau.....hehhee... cũng hay đấy chứ?
    -----
    Sợ bị chửi là nói lắm quá. Chạy thôi!!!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 11/04/2005
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0

    Hà hà, cuộc thảo luận đã đến hồi gay cấn rồi đây.
    Nào, đợi chút nữa có thời gian ngồi vào đây gõ mấy dòng cho nó lưu loát , ra vẻ văn phong tranh luận chính thống một chút cho mọi người đỡ khó chịu, sewincity nhỉ? Chứ cứ lại đọc ở đâu đó, thấy người ta quote như thế cũng tiện rồi lại cứ tiện tay theo. Đua đòi quá cơ. Xin lỗi độc giả nha.
    Mà cơ khổ, cái vốn hiểu biết nhỏ bé của mình nó lại chưa được trang bị mấy cái cao siêu đó, thế mới chán chứ.
    Làm thế nào bây giờ bạn cundc oi. Tớ đành cố vậy.
  6. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Trai Việt Nam đa phần ít tiền. Gần đây nghe nói dịch vụ môi giới hôn nhân cho cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan, Trung Quốc, gần nhất là chồng Singapore, có vẻ phát triển mạnh. Hình như còn cử cả đại diện phái đẹp Việt sang triển lãm tại tủ kính bên Singapore nữa.
    Mà mấy cô hoa hậu, ca sĩ nổi tiếng Việt Nam cũng đều lấy chồng nước ngoài hoặc Việt kiều ( không phải người Việt Nam ).
    Vậy thì khổ con trai Việt Nam rồi !!!
    To: các nhà tổ chức hội độc thân: lời chúc Hội các bạn ngày càng phát triển sẽ dẫn đến chuyện thiên hạ ế hết à !!! Tôi dám chắc các ông bô bà bô sẽ phản đối kịch liệt các Hội kiểu này đấy. Hội càng vui, nhộn thì càng chưa muốn có gia đình. Nhỉ ???
  7. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    to: 091090098
    Các bạn còn nhớ trước đây chúng ta thường nghe đàn ông các nước đông nam á họ than phiền rằng... họ không thể lấy vợ ở nước bản xứ vì tài chính và sự nghiệp ....nên họ mới sang các nước nghèo hơn để cưới vợ ,lúc đó trong chúng ta cũng chẳng ai tin là họ nói thật nhưng giờ đây chắc thật rồi.....
    Theo tôi thấy Việt Nam đã bắt đầu ...giống như đài loan và trung quốc rồi đó ....lấy vợ là vấn đề lớn.
    Tản mạn thêm:
    bây giờ độc thân nhiều là phải thôi
    vì có nhiều dịch vụ phong phú đáp ứng cho đàn ông khi chưa có vợ
    Trước đây là khi tối tối con trai thường đến nhà con gái chơi ..lâu lâu thì đi chơi.... đi đâu thì tuỳ vào giai đoạn hay "mức độ" của mối tình giữa hai người.
    còn bây giờ:
    theo nghiên cứu của tôi thôi nhé:
    tối tối con trai thường đến những chổ :
    quán nhậu
    quán bar
    đánh bi da
    uống cafe
    Ít thấy anh nào có bồ (mặc dù rất muốn)
    vì nếu có bồ thì cũng rất mệt nào là :
    ăn mặc ( phải cập nhật ,chải chuốt,chỉnh sửa nhiều lần.....)
    xe cộ
    tiền bạc( tốn tiền hơn khi chưa có bồ)
    thời gian (đúng giờ , địa điểm , ngày... có khi phải đợi chờ thật mệt mà vẩn phải cười tươi)
    bộ nhớ (đầu óc dành cho nàng trong khi công việc thì rối bời)
    có sức khỏe tốt
    phải biết nhiều địa danh ,chổ vui chơi ,và đường đi
    giao tiếp tốt và nhớ rõ tên,tuổi ,vai vế xưng hô với bên bà con của nàng (mất thêm bộ nhớ)
    nhớ rõ ngày sinh nhật của nàng (sinh nhật của mình có khi mình còn quên) các ngày lể tết...
    ngoài ra còn thêm các ngày 8_3 ,lể tình yêu nữa...sinh nhật hoặc lể thượng thọ của ba mẹ nàng ....V...V....
    Các bạn thấy không cũng vất vã lắm chứ
    Nên trước mắt là độc thân cũng là giải pháp tạm chấp nhận.
  8. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    bác này đặt ngay xiền lên làm mục đích chính, vậy là kô ổn rồi, mình mà kô đủ tiền thì mất vợ à
  9. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    mấy em trai đâu rồi
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí!
    Nói đi nói lại thì cũng vẫn... đành độc thân. Lực bất tòng tâm .
    Cứ như em gái Lọ Lem trong Chuyện Tình Paris thì chỉ là... trên phim thoai. Ở đâu ra một anh tỉ phú vừa bảnh trai, vừa biết cách tiêu tiền vì người yêu, vừa lãng xì mạn như vậy chứ... chẹp...

Chia sẻ trang này