1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Không muốn giao tiếp - có phải bệnh không nhỉ?" part 2

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi naythitentaikhoandadung, 23/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. naythitentaikhoandadung

    naythitentaikhoandadung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian mòn mọi chờ đợi mà không thấy ai hồi âm, em mạn phép lập topic mới nhái chị Rotor [r32)]. Nhỡ theo rồi thì theo luôn, em xin trình bày theo những cái chị Rotor viết để dễ bề xử lý dựa theo kết quả đã cho của chị ý mà em cho em cũng có vẻ giống. Em xin trình bày như sau:
    [:D]"Có điều này mà em nghĩ có thể liên quan, là cách bố mẹ GD em hơi khác so với bạn bè. Em có nhiều sở thích và cách nghĩ không giống nhiều người cùng tuổi. Nhiều lúc em rất bất mãn và dễ nổi cáu. " cái này thì em giống.
    :">Rất thích ở nhà một mình. (Tất nhiên là chỉ ôm máy tính hoặc truyện thôi, không cảm thấy cô đơn lắm) cái gì chứ ở nhà một mình, mỗi lúc có tiếng gió thổi, tiếng cửa cọt kẹt là em lại tưởng có trộm ... Sợ mỗi trộm :)).
    -Ngại bộc lộ tình cảm với người khác. Bộc mạnh, nhưng hình như phải nghe nhiều hơn, ít người chịu được khi nghe em bộc lộ, bị chửi là lằng nhằng, rắc rồi. Đôi lúc nghe người khác tâm sự nhiều thành cáu vì lúc mình tâm sự chả có người nào chịu nghe hết.
    -Tránh né các hoạt động xã hội. Thích tham gia nhưng toàn thích cái bạn bè chả ai thích (không có cái gì gọi là đen tối cả :)).
    - Không thích làm việc nhóm; VÌ: quá nhiều lần làm việc với rất nhiều người vô trách nhiệm, đặc biệt là họ cứ cao su giờ hoài. Đồng ý với chị [r2)] thêm nữa là cách làm việc toàn hời hợt, muốn đổ trách nhiệm lên đầu người khác ...
    -Không thích nói chuyện với người lạ Người em có ấn tượng thì luôn chờ người ta chủ động hoặc cố tình làm sao để họ phải chủ động :)), còn người nào không để ý thì lại bắt chuyện rồi hành hạ nó theo nhiều cách như kiểu tiêu khiển ... cái này có vẻ bình thường :-"
    Thôi hết màu rồi không chọn nữa, tiện thể cho em hỏi cái mà như kiểu bút nhớ kéo lên dòng chữ mình viết là cái nào, em không viết dd nên không rõ (đủ màu nhé, cũng teen [:D]).
    -Không tự tin; do đặt ra mục tiêu khá cao (em cầu toàn, kỹ tính) có tự tin, đến mức coi thường kẻ khác ... cầu toàn, kĩ tính luôn với việc gì thích, còn không thì không quan tâm, hời hợt toàn chả vờ làm (cái này hình như phần trên là đang tự nói về mình, ấy vậy những người khác cũng vậy thì sao nhỉ [:D], những công việc chung thì em vẫn hoàn thành đầy đủ, còn chả vờ tỏ ra nhiệt huyết nữa [r24)]).
    -Ngại ăn nơi công cộng, đặc biệt khó tập trung khi người khác nhìn mình. Vô tư ... nhưng ghét ngồi quán nước ... (không biết chị rô tô quá gì mà để mọi người nhìn ;))).
    -Đôi khi hay bị dồn nén, khó thở... Đôi khi còn bị đau tim mấy cái này có vẻ liên quan đến nhau, rất quan tâm đến cái này vì một con tim khoẻ mạnh, em thấy hình như em thở rất ít và hay bị stress đang tính học yoga [r23)]
    Em chưa đến mức này, em chưa nghiêm túc, mới chỉ thích nói chuyện với người lớn, thích cái suy nghĩ còn lũ bạn suy nghĩ thì có vẻ em không hợp. Còn cách ứng xử thì dù biết thế này tốt nhưng không bao giờ làm, luôn thích làm trái ý người khác(bôi đen cái này hí hí), nhưng người khác làm phật ý mình thì rất bức bối (vì em luôn đúng mà [:D]). Chắc em còn teen lắm [:P].
    Em quen ai là nhớ rất rõ, từng cử chỉ, từng tí một. Khó duy trì quan hệ luôn, ít ra ngoài nứa. Nói chuyện mãi thì cũng hết hứng, nhưng em phải là người hết hứng trước, có 1 lần em bị ngược lại và kết quả là em nổi cáu và một lố chuyện xảy ra ... đúng là cái gì lần đầu cũng không hay. Em ích kỉ à ? Cũng đúng nhưng cũng không hẳn vậy ai chả có cái ích kỉ riêng (tự nói tự bào chữa, không biết mọi người nghĩ gì về mình đây) em cũng rất biết chia sẻ, cùng chịu và hay để ý đến cảm giác của bạn (đâu phải ai cũng được cái này :))) nhưng em chỉ cần đáp ứng cái như là nhu cầu riêng của mỗi người thôi mà [r23)]. Đôi lúc em cũng thử giả vờ khác đi và kết quả khả quan đấy nhưng thế thì mọi việc quá đơn giản và giả tạo, em không muốn như thế .

    Và điều cuối cùng em xin nói để có thể thôi gõ. Em là nam và năm nay em cũng 20 tuổi cùng với đợt chị Rotor viết bài trên. Mong mọi người giúp đỡ [:D].
  2. naythitentaikhoandadung

    naythitentaikhoandadung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ... Không có ai giúp em à [r23)] ...
  3. naythitentaikhoandadung

    naythitentaikhoandadung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh chị định bỏ mặc một đứa trẻ bơ vơ ... hoang mang không biết đâu là lối thoát thật sao [r23)] ... em hoang mang quá [:D]
  4. naythitentaikhoandadung

    naythitentaikhoandadung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì ... Em cảm thấy chán nản quá, giờ suy sụp tinh thần, lúc nào cũng buồn buồn, bạn bè thì giờ chả chơi với ai thấy nhạt nhẽo quá ... Ai cho em lời khuyên coi :))
  5. naythitentaikhoandadung

    naythitentaikhoandadung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá em topic này luôn cho rồi :((
  6. LeadFoot

    LeadFoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cậu nói cần giúp đỡ nhưng tớ không hiểu là cậu cần giúp đỡ cái gì, để trở nên được như thế nào
    tớ thấy cậu có nhiều mâu thuẫn quá, có lẽ đó là vấn đề chính, nhưng thực ra cũng là điều bình thường ở người tuổi 20 thoai :D
    tớ nghĩ cậu có cả trăm thứ mâu thuẫn cần phải quyết, rất nhiều ^^
    tớ đọc bài cậu viết nhưng ko bắt được hết cảm giác của cậu,chả biêt phải khuyên thế nào ^^ nhưng trót đọc rồi, nên phải ghi ra thôi. ^^
    tớ thấy cậu khá cô đơn, vấn đề lớn nhất. Để giải quyết thì
    hiểu mọi người, tôn trọng mọi ngưofi
    hiểu chính mình, tôn trọng bản thân
    chia sẻ, cơi mở hơn, nhất là ai tin ttưởng đc và tâm lý với mình
    sống thực tế, không quan trọng tiểu tiết, mấy thứ nhỏ nhtặ lăng nhăng lít nhít :D
  7. naythitentaikhoandadung

    naythitentaikhoandadung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mãi cũng có cứu viện :>.
    tức là do tớ viết không đủ nên cậu không hiểu hết à [:D], vậy cậu cần hỏi những gì nói ra coi, bài trên mình chỉ dựa trên những gì bài chị Rotor viết thôi mà.
    hiểu chứ, đôi lúc còn hiểu hơn chính họ [:D], nhưng hình như mình thiếu những cái như xã giao thông thường :((
    chưa đến mức tự hành hạ bản thân, hiểu chính mình thì chắc ít người có thể hiểu hết bản thân mình muốn gì lắm :-", nên có những người mong muốn giảm bớt ham muốn đi mới kinh, mình còn trẻ thì cứ để vậy đã :)).
    chia sẻ có, tin tưởng được cũng có. Tâm lý với mình thì không :(.
    thực tế đến phát run, nhưng mình hay quan trọng tiểu tiết thật :^o.
  8. pspseo716

    pspseo716 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chính do bạn thiếu tự tin vào bản thân nên ngày càng ngày càng khép mình không dám giao tiếp với mọi người. Bạn đang tự viện lý do cho mình, thế này thế nọ ...cho những vấn đề trước đây gây nên tâm lý sợ hãi những việc sau này. Tự tin hơn bạn nhé. Bỏ quá khứ qua một bên, hướng đến tương lai mới nha bạn!!!
  9. naythitentaikhoandadung

    naythitentaikhoandadung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yeah [:D]. Đứng trước một người tự tin hơn mình hay là giỏi hơn mình thì dĩ nhiên sự tự tin sẽ giảm xuống, mình kể ra thì mới nhận thức, biết suy nghĩ được tí từ năm trước thôi :-". Có vẻ bạn tổng quát hoá vấn đề hơi quá, mình lại thấy bạn nghĩ tất cả những người lập topic kiểu này đều là viện lý do quá :P. Mình thì có lẽ muốn tìm câu trả lời hơn, nhưng không thực hiện thì mãi không tìm ra đúng không. Vậy giúp mình định hướng đã chứ, nên bắt đầu từ đâu? Cứ lao vào mà không biết trước mặt là gì cũng không ổn lắm nhỉ [:P]. Cụ thể như mình đang không biết mình đam mê cái gì nửa @-), thích rồi tìm hiểu một thời gian rồi lại không thích nữa, lại đi tìm cái mới.
  10. LeadFoot

    LeadFoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    :)) không phải bạn viết thiếu mà bạn viết nhiều quá nhưng đâm ra lại thành rối, làm tớ hoa hết cả mắt :D
    tớ thấy bạn pspseo716 nói đúng đấy, chỉ 1 nhận xét thôi nhưng mà chất :D
    theo tớ thì bạn chả cần phải băn khoăn nghĩ ngợi nhiều bắt đầu từ đâu đâu
    qua cách bạn nói thì bạn đã biết sẵn bạn cần phải làm gì rồi, và đều đúng cả
    đi từ dễ đến khó
    suy nghĩ ít thôi, cố gắng lên hehe

Chia sẻ trang này