1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không muốn giao tiếp - có phải bệnh không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Rotor, 20/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Không muốn giao tiếp - có phải bệnh không nhỉ?

    Chào các bác,
    Em là gái, năm nay 20 tuổi, học 1 ngành dính đến kỹ thuật và xã hội. Em sống xa nhà, gia đình bình thường, học hành bình thường, bạn bè bình thường. Cách đây 2-3 năm em còn hứng đi chơi, cafe với bạn bè, quan tâm đến mọi người; nhưng khoảng 1-2 năm gần đây em hoàn toàn không muốn đi ra ngoài nữa. Thực sự em không muốn giao tiếp với ai. "Bệnh" này càng ngày càng tệ, đến mức em về quê nghỉ hè hẳn 6 tuần mà gần như chỉ ra khỏi nhà 3 lần/tuần. Bạn bè, chị gái rủ đi chơi cho khuây khỏa mà em cũng không muốn. Càng ngày em càng lười trả lời SMS, offline messages, PM, email. Nhiều lúc em cũng không muốn nói chuyện điện thoại.
    Trước đây em cũng cố bắt mình đọc báo, nhưng gần đây em càng không muốn đọc và không cách nào bắt mình đọc được.
    Em có dạo đi học bằng xe máy, nhưng sau đó hoàn toàn đi xe buýt. Mỗi lần phải đi xe máy là em thấy rất mệt.
    Có điều này mà em nghĩ có thể liên quan, là cách bố mẹ GD em hơi khác so với bạn bè. Em có nhiều sở thích và cách nghĩ không giống nhiều người cùng tuổi. Hồi mới bắt đầu học ĐH, em có bị "shock văn hóa" (hoặc na ná vậy). Nhiều lúc em rất bất mãn và dễ nổi cáu.
    Vậy đây có phải là bệnh không? Có nhiều người bị như em không? Mong các bác tư vấn hộ em. Em thực sự không biết hỏi ai nữa. Nếu ra trường đi làm với tình trạng này thì gay quá.
    Cảm ơn các bác.
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua chuyên bệnh tật
    chúc em gái,20t,single,svĐH...ngày 20tháng10 thật là vô nghĩa nha.
    box này giống 1 nơi rèn luyện bãn lĩnh tâm lý lắm đấy
    chắc chắn có ích cho em
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ko biết chỗ bạn có mưa không
    chỗ mình đang lạnh lạnh, mới mưa song nên không khí rất trong lành ( nếu ko có đám khói thuốc của mình ^))^ )
    ____________
    mình nghĩ bạn đang bị lạnh, lãnh cảm với mọi thứ
    cái lạnh này xem ra không phải mới chỉ 1,2 năm gần đây đâu
    mà nó là một quá trình khá dài truớc đó rùi
    theo mình hiểu thì có lẽ từ nhỏ cho đến khi bạn rời xa gia đình
    bạn phải sống trong một môi truờng quản thúc, gò ép.
    ko đc làm theo những j mình muốn , mình thích, mình ưa thích, mình hứng thú.
    mà phải hành động _ sống theo những lập trình mà bố mẹ bạn áp đặt cho bạn
    bạn quen "đc bị" lập trình như thế, nên khi rời xa gia đình, cuộc sống tự lập
    bạn ít bị thúc vào đít hơn .
    vì ko bị thúc vào đít, ( lực đẩy)
    lại ko có đam mê , thu hút vào cái j đó ( lực kéo)
    nên bạn chẳng biết phải huớng về cái j cả, thu hút vì cái j cả
    lãnh cảm với nhiều thứ
    bởi cái "cây đam mê" của bạn chưa đc vun chồng chăm bón
    _______________________________________________
    chỉ là suy luận chủ quan của mình thôi !
    tiện thể 20.10 chúc bạn luôn làm những j mình muốn, mình thích.
    làm những j mình thật sự hứng thú.
  4. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc của 2 bác.
    Cái này thì không phải. Em có nhiều đam mê, nhưng đến lúc chán là vứt hết, bỏ hết. Thật sự nếu cuộc sống đáng chán thế kia mà không có đam mê để vớt vát lại thì làm sao sống nổi?
    Qua tham khảo loạt bài về Tâm lý trên wikipedia, em lọc ra một số biểu hiện:
    - Rất thích ở nhà một mình. (Tất nhiên là chỉ ôm máy tính hoặc truyện thôi, không cảm thấy cô đơn lắm).
    - Ngại bộc lộ tình cảm với người khác
    - Tránh né các hoạt động xã hội. NHƯNG là vì trước đây em có tham gia nhiều, nhiệt tình nhưng không đến đâu; chủ yếu là vì em không bằng lòng với cách làm việc của những người khác. Em đâm ra thất vọng rồi bỏ.
    - Không thích làm việc nhóm; VÌ: quá nhiều lần làm việc với rất nhiều người vô trách nhiệm, đặc biệt là họ cứ cao su giờ hoài.
    - Không thích nói chuyện với người lạ
    - Không tự tin; do đặt ra mục tiêu khá cao (em cầu toàn, kỹ tính).
    - Ngại ăn nơi công cộng, đặc biệt khó tập trung khi người khác nhìn mình.
    - Ghét nghe người khác than thở,không thích nghe người khác nói; mặc dù trước đây em thích nghe bạn bè thân tâm sự, nhưng giờ không hề quan tâm xem những người quanh mình sống thế nào. Nói chung là em trở nên ích kỉ một cách kì cục.
    - Đôi khi hay bị dồn nén, khó thở
    - Theo chu kì, thường vào cuối hè em thấy hơi trầm xuống, đầu tháng 8-9 vui vẻ hơn một chút, từ tháng 10 đến tháng 2 rất u ám. Trời càng lạnh và ít nắng thì càng chán. Tháng 3,4 đỡ hơn, đầu hè, lúc giao mùa, em thấy rất khó chịu. Em bị cứ như bị thời tiết chi phối vậy.
    Được Rotor sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 20/10/2009
    Được Rotor sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 21/10/2009
    Được Rotor sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 21/10/2009
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    giả sử e có bệnh
    và giả sử nữa là mình là bác sĩ đẹp trai
    anh sẽ cho em 1 tuần lên nét 2 lần thôi
    còn ôm máy tính (ko nối mạg) thì cho ôm vô tư
    ..lâu rồi mới đọc bài thú vị vậy
    em cứ như 1 song ngư ,da mỏng.dễ bị ảnh hướng bởi thời tiết vây
    nếu e không hại ai vì mục tiếu của mình thì em ko ích kỷ đâu
    anh thấy e có ghi ngại bộc lộ tính cảm với người khác
    thế em có ngại khi người khác bộc lộ cảm hứng với em ko......
    ....đọc mây thúc thúc vui quá chừng
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bắt bệnh nha.
    Cô bé đã trưởng thành, nhanh hơn bạn bè cùng lứa tuổi.
    Đã cứng cáp, và môi trường của cô bé phải tiếp xúc là: Những người lớn tuổi và nghiêm túc.
    Cô bé đã bỏ ô mai lại đằng sau rồi.
  7. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    hi bạn Roto . Hình như bằng tuổi mình, tính cũng hơi giống mìn, làm bạn vứi sumi hem?
  8. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hi tieusumui, mình SN 89, 20t là tính tuổi tây thôi :D. Mình học với khóa 88.
    Haha, câu bác nói đúng với em cách đây mấy năm. Giờ em sợ làm người lớn lắm, sợ phải giao du, phải nhẫn nhịn, phải hành xử như số đông, ... Bạn em lớn hết rồi, em chả muốn chơi nữa :D Chơi với các em bé thì các em ngây thơ quá, ko chơi :D
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ý anh nói: Em nên chơi với những người lớn tuổi và nghiêm túc.
    Ai bảo chơi với người xấu làm chi mà nên sợ?
    Nói chung thời nay, người tốt là của hiếm.
  10. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    thời này người tốt hiếm như sa mạc giáng thủy vậy...
    lưu lượng hàng năm chưa tính đã thấy mình ngu rồi
    ...
    e phải nhào mạnh vào a from star,,1,2,3 dô.....,anh ấy nghiêm túc đấy,,,lại là 1 đống ah ko 1 đấng nhân tài...
    ....và e phải trả lời hết các câu hỏi được đặt ra....
    còn ko thì cũng ko sao..càng lại vui......
    nếu mà e thực sự bị bệnh này thì e có muốn bơt ko nhỉ?
    như e nói thì sao e ko chơi với cái loại người lớn mà e ko sợ ý,kiểu như ko làm e nhẫn nhịn,ko bắt e hành sử số đông,bắt e tự sử 1 mình sau đó đến phiên 1 người thôi.....
    nhiều khí này nọ lại lòi ra sự sướng,,,,,kiểu này thì để cử hò dô ta nhào dzo rá rách
    ..kiểu gì cũng có mà...còn cái kiểu trẻ con nhưng ko ngây thơ con nít ,,mà mất dạy,tinh ranh,lõi kép,sung năng cống công lực,,bạt thời mạng,bày trò sinh tử...thì anh nè..Ku Non nè....nhào dzô.....
    ...
    ...
    ..
    nói vậy thôi chứ e cho anh 1 hình dung đẹp đấy chứ,kiểu người như e trên thế giới cũng đầy lắm ko đến nỗi tràn trề môi...
    đa phần hay thì họ làm nhạc công,nhất là nhạc công jazz.......
    đắm mình và sáng tạo trong âm nhạc thôi.....giao tiếp với đời cũng bằng âm nhạc,,,,chả thèm giao tiếp với ai....
    và ôm cứng lấy cái máy nối nét...ko biết có sanh con với nó ko nữa...ơ hơ

Chia sẻ trang này