1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không muốn giao tiếp - có phải bệnh không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Rotor, 20/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1

    hóa ra là một bạn gái tách dòng từ sớm, nên truởng thành truớc tuổi !
    những biểu hiện trên của bạn
    đa phần những ng hay sống 1 mình, khép kín ( dẫn đến nội tâm) đều có
    và bạn yên tâm là bạn ko có bệnh bọt j cả, chỉ là khác những ng đồng trang lứa 1 chút thui !
    rồi cái bạn gọi là ích kỉ ấy, nó chỉ là một trong những biểu hiện khi cái tôi của bạn bắt đầu bộc phát+truởng thành thui , và sẽ còn nhiều cái khác nữa sẽ từ từ diễn tiếp.
    nó ko tốt , cũng ko xấu, vì nó là tự nhiên bạn ah !
    chỉ có 2 điều mình thấy hơi khác thuờng là :sự phản ứng của bạn với thời tiết
    và bạn có thể đọc đc chu kì ảnh huởng của bạn với thời tiết.
    ( hay có lẽ "công phu tu thiền trong phòng" của bạn khá cao, khá lâu năm nên như vậy nhỉ ?!)
    ( góp ý nho nhỏ thui, vì bạn còn biến đổi thay đổi nhìu, cảm xúc cũng biến động nhìu nữa)
    _________________________
    khi ng ta huớng ra ngoài thì là ngoại công
    huớng vào trong thì là nội công
    những ng thiên về nội công thì cũng kiểu như những ng sống nội tâm vậy
    những ng nội tâm thì nhiều cái hiểu nhưng ko diễn ra, vẽ ra đc, thể hiện qua ý, lời, hành động đc.
    vì muốn làm việc đó thì phải có phần ngoại công nữa
    những kẻ ngoại công thì dễ múa may khoa chuơng , mà lại ko nắm đc cốt tủy. ( nhưng dễ lừa những kon gà và bản thân mình)
    và truờng hợp của bạn có lẽ nên xếp vào nội công
    nếu bạn muốn sống vui vẻ hơn thì nên huớng ngoại hơn 1 tí
    nếu bạn muốn những j đó cao hơn thì cứ để tự nhiên
    _______________
    khi ng ta đến nguỡng truởng thành (tầm 27 tuổi trở đi) thì nội ngoại song tu, hòa lẫn nhau làm 1
    nhưng tư chất mỗi ng khác nhau nên, sự hòa đó cũng phân thành cao thấp.
    đến đc lúc đó, ng ta mới bắt đầu cuộc chơi thật sự .
  2. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nếu em làm được thế thì nói làm gì nữa. Vì em ngại giao tiếp mà. Em nhớ rất tốt, quen ai là nhớ mãi, nhưng khó duy trì quan hệ vì em không thích đi ra ngoài, ngại biểu hiện tình cảm, còn nói chuyện mãi thì em cũng hết hứng. Nhưng vài năm không liên lạc mà em cũng nhớ như in, chỉ có điều nhớ mặt rất kém.
    Em nghĩ là người lớn và nghiêm túc chưa hẳn thích giao du với em. Nhiều lúc em càu nhàu như gấu và chửi bậy kinh hồn. Cơ mà bình thường cũng nhẹ nhàng giả tạo lắm, hehe
    Không nối net cũng ôm được. Games.
    Ước gì nó sinh con. Không dưng lại được thêm 1 máy tính nữa :))
    - Tính tình và tâm trạng thay đổi theo thời tiết thôi bác. Đó cũng là điều bt, VD khi chuyển mùa trời thường oi bức khó chịu, dễ bị căng thẳng hơn. Hay trước đây em còn mắc cái tật hoài cổ, lúc lạnh là rất buồn.
    Thêm nữa là chu kì thời tiết lại gần trùng với chu kì học và làm việc (lúc học căng nhất, lúc áp lực công việc nhiều nhất).
    - Em tính được là vì cách đây đúng 2 năm em bị stress rất nặng và thường xuyên. Em có ghi lại để giải tỏa bớt nên chỉ cần xem lại archive và gộp chung với lịch học - làm việc là biết. Em vẫn thường quan sát mọi thứ theo cách đấy.
    Thi thoảng khi em bị shock tâm lý khá nặng vì chuyện riêng. Gần đây có đỡ hơn.
    Tuy nhiên mọi diễn biến tâm lý ngoài em với các bác ra, không có ai biết hết.
    PS. Sau rốt, những chuyện ở trên là em nói rất nghiêm túc, không có ý định mông má hình ảnh bản thân đâu.
    Được Rotor sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 21/10/2009
    Được Rotor sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 22/10/2009
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ồ mọi thứ vẫn in côntrol quá mà
    86% trường hợp xa mặt dẫn đến cách lòng (theo thống kê -phim hài kênh Disney)
    mười mấy phần trăm ngoại lệ...điển hình là internẻt...
    nhu cầu tâm sự cũng đâu phải ít nhỉ
    tóm lại em muốn biết ko muốn giao tiếp của e có phải bệnh hay ko?V1
    khác hẳn chuyện chửa bệnh tuyet nhien ko giao tiếp phải ko? V2
    e là mọi người sẽ rôm rả tiếp trên phiên bản 2
    nhằm hoặc ko nhằm bị chối từ bởi chủ thể v1
    thế nó cũng khá tréo queo nhi?
    ..vài trang nữa và e vẫn như cũ,vẫn rất đẹp gái,ăn nói thô lỗ,giả bộ hiền(đôi lúc)..
    ba má đét nuôi nữa,,đi làm bị nó đuổi vài chỗ.....tự nhiên thấy treatment
    ..
    cách dạy dỗ khác biết của ba má em là gì vậy,thấy e có nói tới ảnh hưởng có thế của nó?
    nymphetamine..nghe rock nữa ah
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1:
    Nhớ tốt không hẳn là hay. Nhất là lại thiên về kiểu nhớ phi hinhf ảnh. Nhớ tốt còn do tập trung vào cá nhân tính cách và các mối quan hệ, vào con người. Nó tạo sự mất cân bằng trong phân phối sự chú ý, dẫn đến cường điệu hoá những mối quan hệ và suy diễn không chính xác, làm cản trở đến giao tiếp.
    Ví dụ: Suy diễn thêm là người ta đối xử này nọ với mình, người ta chơi không đẹp...
    Tóm lại, không hẳn cụ thể như thế. Có lẽ bạn nếu là vấn đề của bạn, bạn sẽ hiểu tôi nói gì.
    Cách khắc phục: Hướng sự chú ý ra bên ngoài, đến đồ vật và luyện tập cách tư duy bằng hình ảnh.
    Vàng 2: Trong những vấn đề về tâm bệnh, có một bệnh trầm cảm theo mùa. Tất nhiên, để là bệnh thì cần nhiều kiểm tra và xác nhận, cũng như ranh giới giữa bệnh và cái lãng đãng nghệ sĩ thật mơ hồ, mong manh.
    Tôi không ám chỉ bạn mắc bệnh, chỉ nêu lên thực tế.
    Rất nhiều những nghệ sĩ thường trốn mùa đông Hà Nội để tìm đến cái nắng Sài gòn, nhưng luôn có về một mùa đông Hà nội, những rung động, mong manh, thường là buồn, nhưng là cái buồn đẹp, nên thơ.
    Trẻ, tôi cũng giống bạn, lạnh về là hoài cổ, buồn...
    Đơn giản là sự thay đổi nội tiết, đánh thức vùng cảm xúc liên quan đến kỷ niệm trong mỗi chúng ta
    Đôi khi đến mùa đông, tôi không có hứng để học và phải rất cố để tạo động lực cho mình. Vì thể sức học kém hẳn đi trong mùa đông. Trong nhiều TH, hãy nghĩ tới Gấu ngủ đông.
    Biện pháp là tiếp xúc nhiều với ánh sáng trong mùa lạnh....
    Cuối cùng, hiện giờ tôi thấy bạn rất bình thường, nhưng thiếu tự tin và đang nguỵ biện cho sự khép kín của mình.
    Cái đó nguy hiểm và có thể dẫn tới những kết cục không tốt.
    Chúc bạn sớm tìm được niềm vui trong quan hệ, giao tiếp!
    PS: Nếu bạn thấy lời khuyên của tôi có ích, hãy PR tôi cho mọi người như một chuyên gia tâm lý nhé, tôi rất thích được PR bản thân đó.
  5. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đây là mục bác phân tích về trở ngại GT với người lạ. Bác nói đúng, đúng là em hay suy diễn.
    Em không hề nghệ sĩ hay lãng đãng. Thực ra mùa đông em học tốt hơn mùa hè. Ít nhất là trong 3 năm vừa rồi, kết quả HK 1 bao giờ cũng cao hơn HK2.
    Đúng là 3 tuần gần đây em rất bình thường, ngoại trừ chuyện không muốn giao du, đi lại. Năm nay chưa lạnh nên cũng không biết có khá hơn không. Em phải hỏi trước để đề phòng.
    ?ongụy biện cho sự khép kín của mình? -> cái này thì em không hiểu lắm. Thiếu tự tin chắc không liên quan mấy đến chuyện khép kín (không chịu đi chơi với bạn), vì với bạn bè thì có ngại gì đâu. Bạn bè em cũng nói là đáng ra em phải tự tin mới phải, vì nhìn ngoài cũng nhanh nhẹn, thông minh, học được, gia đinh không đến nỗi, thầy cô cũng quý. Nhưng chính em cũng không biết em thiếu tự tin ở đâu. Có lẽ vì tự mình đề ra mục tiêu quá cao chăng?
    PS. Nhất trí, em sẽ PR hộ bác. Bạn em bị trầm cảm, uống thuốc cả năm rồi.
  6. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề bệnh hay không bệnh bạn để ý làm gì?
    Bạn nên suy nghĩ thế này này
    Làm như vậy có lợi ích và có hại gì ngắn hạn không?
    Có lợi ích và tác hại gì dài hạn không?
    Có lợi ích và tác hại gì đối với cơ thể về mặt sinh học không? Đối với ngắn hạn và dài hạn
    Có lợi ích và tác hại gì đối với cơ thể về mặt tinh thần không? Đối với ngắn hạn và dài hạn
    Có lợi ích và tác hại gì về các vấn đề khác như kiến thức, công việc, tiền bạc, tình yêu, sự nghiệp không? Đối với ngắn hạn và dài hạn
    Làm như vậy có lợi ích và tác hại gì đến những người xung quanh bạn không? Đối với ngắn hạn và dài hạn
    Xong rồi lựa chọn ưu tiên sao cho có lợi cho bạn đầu tiên, rồi đến những người xung quanh. Nếu có lợi thì bệnh cũng làm, nếu có hại thì không phải bệnh cũng tránh
    Còn gì nữa không nhỉ? Ôi trời tránh những người xấu thì nên tránh càng xa càng tốt
    Được lemd sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 24/10/2009
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Đến lúc rạch ròi được những viêc CẦN LÀM, PHẢI LÀM, NÊN LÀM mà bỏ qua THÍCH LÀM thì là người "nhớn" rồi, đâu phải tuổi 20.
    cũng như khi chỉ có chữ "LỢI" trong suy nghĩ, chúng ta cũng giã từ tuổi hồn nhiên.
    HÌnh như chủ tô pic vẫn còn trong tuổi "teen", bạn lemd à.
  8. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Hì, hì. thì tôi cũng phải võ đoán một chút thì mới biết thêm về bạn chứ. Mà hình như bạn cũng đã tự biết thêm một phần nguyên nhân của bạn rồi.
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    còn ai muốn bệnh hoặc chấn chỏ nữa ko nhỉ
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    em roto nên theo học đạo phật ở thầy Lem,

Chia sẻ trang này