1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không muốn giao tiếp - có phải bệnh không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Rotor, 20/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    bảo 1 người trẻ theo kiểu em ấy đi học hát ,luyện thanh,ca kinh kệ với Lem..liệu có Bem đc ko?
    e là vô phương cứu chữa
    bán đồng nát cũng chưa tới
    dở dở ương ương lại uổng
    uổng thành uẩn thành khúc thành mắc
    mớ chum này lại lên new thread cho koi hơ hơ
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tính của em đó thì nên học kinh sách của nhà Phật, thôi thì anh lem giúp cho em đó một tý để tích đức nhé.hi hi hi.
  3. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Vãi hàng.
    Đang luyện Zen of Screaming. Nghe vừa dính đến luyện thanh vừa dính đến Zen (Phật). :))
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    vãi hàng là cái gì? ha ha ha.
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Vy rotor dó ah
    khỏe không cu ,lâu ngày không thấy,có bạn gái chưa?
    nếu muốn thử bản lãnh cao hơn,khó học hơn giọng death,độc hơn...thì nghiên cứu cái này nè :Throat-singing
    Chưa học mà bắt chước luyện thanh kiểu này coi chứng thổ huyết các nẻo nha. trên dưới cũng thổ!!!!
    chúc sớm luyện đến cảnh giới hát bể chiếc
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đứa bạn cũng lười đi chơi,ra ngoài
    cũng chẳng hiểu sao
    Chả bù cho tớ, có thời gian là thích lượn lờ,với em gái hay bạn bè,....
    Rất nhiều
    Nói chung cách quản lý của gia đình cũng ảnh hưởng nhiều đến tính cách
    Ngày xưa khi học ĐH, tớ quá bận nên chỉ tham gia một số hđ thôi, nhưng h thì luôn thích các hoạt động
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    cái này có khi mình biết, không muốn ra ngoài, đi đâu hay giao tiếp có thể là do không nói đc cái mình muốn nói, có thể là không muốn nói hay không dám nói, nên nc chuyên không có hứng thú và không thích, cần có người để quan tâm chia sẻ nhiều hơn, hi.
  8. naythitentaikhoandadung

    naythitentaikhoandadung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    xem qua thì có vẻ em cũng giống tình trạng chị Rotor. Giống chị ý bước vào đây lúc 20 tuổi và em là đực =)), em thử chồng chéo lên cái chị ý viết anh chị coi qua hộ em nhé.
    - Rất thích ở nhà một mình. (không dám sợ trộm) .
    - Ngại bộc lộ tình cảm với người khác.(bộc mạnh nhưng với tấn suất lớn nên mọi người thường chịu thua).
    - Tránh né các hoạt động xã hội. NHƯNG là vì trước đây em có tham gia nhiều, nhiệt tình nhưng không đến đâu; chủ yếu là vì em không bằng lòng với cách làm việc của những người khác. Em đâm ra thất vọng rồi bỏ.(câu hỏi là: tham gia để làm gì ? toàn những thứ vớ vẩn <- có vẻ không chung sở thích với các bạn cùng trang lứa cho lắm).
    - Không thích làm việc nhóm; VÌ: quá nhiều lần làm việc với rất nhiều người vô trách nhiệm, đặc biệt là họ cứ cao su giờ hoài.(nếu là vấn đề em biết thì có vẻ mọi người làm chậm quá, nhưng có vẻ hơi hiếm).
    - Không thích nói chuyện với người lạ(thích nhưng phải là người nhìn thấy hứng thú, thích xong lại không muốn bắt chuyện trước lại muốn người ta ra nói với mình(thường thì tìm đủ mọi cách), đến gần rồi thì lại tỏ ra hời hợt (có vẻ bệnh nặng)).
    - Không tự tin; do đặt ra mục tiêu khá cao (em cầu toàn, kỹ tính).(sai, hiện giờ rất tự tin và thấy không ai tự tin bằng mình(trong lũ bạn thôi, ít ra ngoài và môi trường kém nên ếch ngồi đáy giếng)).
    - Ngại ăn nơi công cộng, đặc biệt khó tập trung khi người khác nhìn mình.<- không biết là xinh hay xấu mà người khác nhìn =))(cái này thì em vô tư)
    - Ghét nghe người khác than thở,không thích nghe người khác nói; mặc dù trước đây em thích nghe bạn bè thân tâm sự, nhưng giờ không hề quan tâm xem những người quanh mình sống thế nào. Nói chung là em trở nên ích kỉ một cách kì cục.(thích vì quan điểm là chuyện của họ cũng là chuyện của mình, có thể giúp ích cho mình lắm chứ, nhưng em thích nói chuyện với cô chú hơn (học được nhiều:)))
    - Đôi khi hay bị dồn nén, khó thở(cái này giống nè)<- em quan tâm cái này :D
    Tức là vào dd này là để mong giải quyết được vấn đề (cái này chắc không được rồi) vì em thấy chị Rotor đã xong gì đâu ? nhưng biết thêm thì chắc cũng chẳng sao. Mong tin từ anh chị :).
  9. naythitentaikhoandadung

    naythitentaikhoandadung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khoan khoan, phải đợi ban quản trị duyệt mới được đăng sao.
    Đăng hộ em nhé :).
    Một lần nữa mong sự giúp đỡ của anh chị trong dd :x.
  10. naythitentaikhoandadung

    naythitentaikhoandadung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thế là sao, sao bài viết của em bị ẩn hoài vậy. Mong đợi mãi mà chả thấy :((
    BQT up dùm đi ...

Chia sẻ trang này