1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không muốn nhớ nhưng em vẫn luôn nghĩ về anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi madsweety, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madsweety

    madsweety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không muốn nhớ nhưng em vẫn luôn nghĩ về anh

    Mọi người vẫn nghĩ em là người cứng rắn và khó có ai có thể đánh cắp được trái tim của em. Chỉ có anh, một chàng trai hào hoa, đa tình. Không biết có bao nhiêu đứa con gái vây quanh anh bởi cái mã đẹp trai, công tử của anh. Em vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, mọi người vẫn nói về anh, về một kẻ sành điệu luôn đi xe spacy, tóc luôn trả keo bóng mượt và cũng là người có thành tích bất hảo nhất lớp về các buổi trốn học, nghỉ tiết. Rồi những trò nghịch ngợm đầu tiên của cô bí thư trong em đã làm em tiến lại gần anh lúc nào không hay. Em cũng không còn nhớ nữa từ bao giờ chúng ta đã trở thành vợ chồng hờ của nhau. Đã từ bao giờ anh luôn chăm sóc em, luôn gọi điện động viên em, chuyện trò với em... Anh ơi, anh có biết không em vẫn giữ những tấm thiệp anh tặng cho em, vẫn nhớ như in những gi anh đã viết. Nhưng liệu bây giờ anh có nhớ không? Anh ơi...
    Anh còn nhớ không? Hôm chúng ta đi rừng Cúc Phương, chúng ta nắm tay nhau cung nhảy nhót hát ca. Em đã tự hào biết chừng nào về chồng của mình,anh có biết không? Anh đã thay đổi rất nhiều, rất rất nhiều. Anh không còn có cách sống biệt lập, ăn chơi như ngày xưa nữa. Anh không còn ngủ suốt ngày để buổi tối vào New Centery nữa. Anh không còn tổng kết 3.0 nữa. Giờ anh đã thức trắng đêm để học, không còn đi chơi với những người bạn xấu nữa. Anh ơi, anh có biết là em đã tự hào vì anh biết chừng nao không?
    Nhưng anh ơi, giờ anh đâu rồi. Chúng ta không còn như ngày xưa nữa. Anh không còn gọi điện cho em, không còn ai an ủi em khi em buồn, không còn ai đưa em về nữa. Anh có biết không, anh có biết em buồn thế nào mỗi lần nghĩ đến có thể anh đang đi với một đứa con gai khác không phải là em. Anh còn nhớ không? Anh đã từng bảo em con gái khối A yêu rất chân thành, rất trung thuỷ.... Và em đã bảo anh em còn lâu nhé... Nhưng mà... bây giờ thì em chỉ đi với bạn gái thôi, không với bất kì đứa con trai nào cả. Liệu anh có còn nhớ nhứng gì anh đã nói với em không? Liệu anh còn nhớ đến em không anh ơi? Anh có biết rằng sổ hoa hồng anh tặng em đêm đêm em vẫn viết những bức thư không bao giờ gửi cho anh không? Và anh có biết rằng EM MUỐN QUÊN ANH ĐI KHÔNG?Anh ơi...


    SMS

Chia sẻ trang này