1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không nên đua giỡn với tình iu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daicathai, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    không nên đua giỡn với tình iu

    không nên đua giỡn với tình iu

    Là phái nữ, bạn sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn khi biết trân trọng tình yêu:

    Khéo léo và thẳng thắng từ chối những người đến với bạn nhưng bạn không yêu thương.

    Không nên "bắt cá hai tay" vì chính điều đó sẽ tổn hại đến danh dự và lòng tự trọng của bạn. Trong chuyện này, người bị thiệt thòi chính là bạn.

    Hãy biết trân trọng và gìn giữ tình yêu của mình. Có như vậy, bạn mới hiểu hết và hưởng trọn giá trị của tình yêu mang đến cho bạn
    bóng đêm tình yêu
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái tên topic thì hiểu và thấy hay ho nhưng nhảy vào trong thì chả hiểu gì cả,,, để tớ thử nói xem có hiểu đúng không nhá... bạn bảo là bọn con gái ý thì đừng có mà bắt cả 2 tay,,, nếu giả sử có 2 người cùng theo đuổi thì đá cái bốp thằng nào mình không thích đúng không,,, ừ,,, nhưng mà bạn gì ơi...
    Giả sử như cùng 1 lúc tớ được mấy người liền bám gót mà anh này tớ thích cái tóc anh kia tớ thích cái răng,,, tớ chả nghiêng về anh nào cả,,, thế mà tớ lại đi đá bốp tất cả các anh chẳng phải thiệt thòi cho tớ lắm sao???
    Tiếp,,, giả sử như 1 anh nào đó nổi hơn hết tớ chấm anh ý rồi,,, bây giờ tớ phải làm sao cho lực lượng còn lại giải tán trong hoà bình đúng không,,, tớ đồng ý với ấy,,, nhưng ấy thứ nói cho tớ vài cách khéo léo xem thế nào nhé,,, hơ hơ,,, cái này thì thật sự là vấn đề bức xúc cần quan tâm đấy...
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ai chẳng thế, người thế này người thế khác. Nói vậy, bạn có dám nói bạn là người một lòng nhất nhất không ?
    Nếu nói được thì phải làm được......
    Cái tình cảm mà người ta gọi là yêu bây giờ ...... nhớ có một lần heo_con_xinh từng post : người ta chỉ chung thuỷ với một người trong một thời điểm , đời bây giờ nó thế, chả biết đằng nào mà lần.

    Thôi thì cứ yêu đi , biết được ngày mai về đâu ( nghe như kẻ thất tình ấy nhỉ ) ...... hình như bây giờ trái tim người ta chia nhiều ngả lắm, cũng đúng như heo_con_xinh nói đấy, thích ở người này cái này, thích ở người khác cái khác, chẳng biết thế nào, đành bắt hết mấy tay chứ chẳng hai tay. Mà đâu riêng con gái, con trai cũng trăm nghìn tay, miệng lưỡi ngọt ngào lắm
    Chúc hạnh phúc , đi thì cứ đi, đến đâu thì đến.....
  4. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thiệt thòi thì chẳng thiệt thòi, cũng khó tổn hại đến danh dự hay lòng tự trọng nhưng mà em đồng ý với ý kiến của anh, yêu không nên đùa giỡn.
  5. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Tớ có đùa giỡn với tình yêu bao giờ đâu.
    Toàn "nó" đùa giỡn với tớ thôi à!
    "Tình yêu" à, mày thật là... Vào đây đọc cái topic này đi à!
  6. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hix topic 1 đằng nội dung 1 nẻo chẳng bít đường nào mà lần.Chán bác quá đấy .
    "Là phái nữ, bạn sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn khi biết trân trọng tình yêu."--->cái này bác có dám lấy cái gì quý giá của bác ra mà cam đoan không ?Chứ em thấy nhiều người dại dội không chỉ trân trọng mà còn hết lòng ,thậm chí tôn sùng tình yêu mà chỉ thấy khổ thôi .Hơn nữa bác nói thế nghĩa là phái nam các bác không bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn hay là không bao giờ biết trân trọng tình yêu vậy ?
    "Khéo léo và thẳng thắng từ chối những người đến với bạn nhưng bạn không yêu thương. "Hix đôi khi muốn khéo mà người ta cứ dai như đỉa đói thì lịch sự kiểu gì bây giờ ?Mà em nói thật chứ em chẳng hiểu mọi người thế nào ,chứ em thì em chẳng bít thế nào là khéo léo cả .
    "người ta chỉ chung thuỷ với một người trong một thời điểm"--->đồng chí gì ui sao mà bi quan thế ?Có những người tôi biết sống với nhau cả đời có bao giờ hết chung thuỷ đâu.Túm lại là tuỳ người thôi.Bạn cứ tin đi, tôi thì tin chắc có những người chung thuỷ không chỉ trong 1 thời điểm (dù mở ngoặc là kể cũng ít người thế thật )
    Uh nhưng chung quy lại thì Đừng đùa với tình yêu (bài hát của Lam Trường thì phải).Hôm qua 1 người bạn vừa nói với em như thế nên nhảy vào xí xớn với các bác tí thôi.Nói chung đã làm bất cứ việc gì thì cũng phải cố làm cho được , làm cho tốt, nữa là với tình yêu.Đùa giỡn với bất kì việc gì cũng phải trả 1 cái giấ xứng đáng thôi.Trừng phạt !!!
  7. yellow_zerg

    yellow_zerg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Này ông bạn Thái thiếc gì đó ơi , ông có hiểu ông đang viết gì không , hay lại đi copy & paste từ đâu về thế . Ông thậm chí còn đêk thèm nhìn lại cái topic của mình nữa . Thế này nhé , tôi sẽ nói với ông là : " **** u dumbass !" . Nếu ông vào lại topic của mình mà đọc thấy thì cũng chửi tôi lại 1 câu nhé , để tôi còn biết là ông cũng có đọc
    (mod dung xoa bai , hoac cho la toi da kich ca nhan nhe . Chi la test thoi ma )
  8. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Thay chữ "nam" vào chữ "nữ" có được ko ?
    Đang bức xúc giè mà nói chị em fái đẹp vậy trùi...

Chia sẻ trang này