1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không nên mua sách lậu và đọc các tác phẩm của các tác giả có "vấn đề"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi scalet, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    không nên mua sách lậu và đọc các tác phẩm của các tác giả có "vấn đề"

    ***** các bạn đừng tiếp tay cho những kẻ phạm pháp bằng cách mua sách rẻ, lậu nhé. Các bạn hãy tới cửa hàng giới thiệu sách ở ngay các nhà xuất bản ,sách vẫn được trừ phần trăm và lại là sách do mồ hôi công sức của những người làm công tác xuất bản .

    ***** Mình là nhân vật mới tham gia vào trang văn học này, mình thấy các bạn rất ham mê và yêu mến các áng văn chương hay. Tuy nhiên đôi khi mình cảm thấy các bạn khi bàn về văn chương hải ngoại (mình chỉ nói một số tác giả theo mình nghĩ là "có vấn đề") thì rất hào hứng. Và nhất là các cuốn sách "bị thu hồi" thì các bạn lại càng tò mò .
    Mình nghĩ văn học là nhân học , nếu một nhà văn có tài mà không có đức thì chẳng nên quan tâm. CÁc bạn nói rằng chỉ để tâm tới văn chương của họ. Nhưng là một người Việt Nam ...
    các bạn nghĩ sao?
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Chả nghĩ sao cả
    Ai có việc người nấy
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

  3. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé , với mức giá đến 80-90.000 một cuốn truyện hay sách thì tui ko thể kham nổi ---> ko mua sách giá rẻ thì làm sao mà quay được ?! đành chọn cách đó mà tiếp cận với sách báo thôi , ko phải là hay nhất nhưng còn hơn đọc 1 nhịn 10 !
    Còn chuyện đọc các tp "cấm" , cũng ko có gì lạ , có cấm lại càng có hứng tò mò mà , nhưng đọc và bàn luận ko có nghĩa là sẽ sống và hành động như thế ! có mấy ai làm được theo sách , đến như sách dạy làm người tốt chẳng xong , làm sao mà làm "*********" với "chống phá" được . Muốn làm được cũng phải học dài đó bạn , ko chỉ đọc ko thôi đâu .
    Đã đành Văn là Nhân , nhưng ko phải là Nhân cho tất cả mọi người , nếu 1 người có thể thấy trào lên cảm giác muốn tung hê mọi quy tắc khi đọc sách "cấm" thì tôi tin sẽ lại thấy bất nhẫn , xót xa khi lúc khác đọc những tp gây xúc động lòng ngưòi ! Đa luồng vẫn luôn là xu hướng chung cho văn học nói riêng và cuộc sống nói chung mà !
    ... Cuộc đời tôi có 2 mối tình : Quê hương tôi và AR ...
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    To ironwill: ai có việc người nấy , liệu chúng mình có thể ích kỉ như vậy được sao , mình chỉ nghĩ như vậy thôi mà , và mình muốn được chia sẻ.
    Chính vì thế mà mình thấy câu trả lời của Slogan hay hơn suy nghĩ của mình, nhưng chỉ hay hơn ở ý 2 thôi, dẫu sao thì đọc cũng ảnh hưởng đến ta chút nào đó đấy chứ.
    còn ý thứ nhất bạn nghĩ sao nếu chúng ta bài trừ sách lậu , số lượng sách xuất bản chính thống sẽ tăng lên và giá thành sẽ giảm đi , nhất là CXB vừa có chiến lược hạ giá thành sách? Hãy cùng Nhà nước bài trừ những kẻ phạm pháp.
  5. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mình xin trả lời thế này :
    Mình ko chỉ mua sách riêng của "lậu" , mình vẫn ghé vào và mua ở hiệu sách Kim Đồng , vẫn xem qua các hiệu sách Tiền Phong , nhưng sức mua ko lớn như mua sách phá giá . Ai cũng hiểu quy luật như bạn nói , nhưng cần có 1 bên đi trước , ý tôi là cần mạnh dạn cải tiến từ phía các nxb trước , như cải thiện chất lượng in , dịch thuật , và đặc biệt là giảm giá . Nếu các nxb thực hiện trước , mình tin mọi người sẽ ủng hộ . Còn nói thực , mình ko muốn "mạo hiểm" trước ! Mình có vài kinh nghiệm cay đắng khi mua sách , nhất là của miền Nam ,giá bìa đã đắt ,cách dịch nhiều khi rất chuối
    Mong là mọi việc sẽ sáng sủa hơn , theo mình thấy , việc xuất bản sgk và truyện tranh từ các nxb đem lại lợi nhuận rất rất cao , hy vọng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến việc ấn hành truyện sách dày
    ... Cuộc đời tôi có 2 mối tình : Quê hương tôi và AR ...
  6. Kubrik

    Kubrik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    1/ Nếu đã nói là quy luật thị trường thì rất đơn giản: Chỗ nào rẻ thì mua
    2/ Thêm nữa là thực ra giá sách không bao giờ đắt như cái giá bìa và vẫn bán trong nhà sách cả. Thực ra ngay cả khi bán với giá sách "lậu" thì người ta vẫn có lãi rất tốt, thực ra giá sách bị đẩy lên một cách bất hợp lý ở khâu phát hành, và người ta cứ vô tư móc tiền "bất hợp pháp" một cách hợp pháp từ túi ngưòi mua.
  7. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người có biết chỗ nào bán sách cũ có những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng không ???. Mình chả có tiền mua sách mới, đắt ơi là đắt ,nhất là mấy cuốn tiểu thuyết...hic hic... chỉ toàn mượn ở Thư Viện trường thôi, mà mượn được có 1 tuần nhiều khi chả kịp đọc, bây giờ hè thì ko mượn được rùi!.
    Thật ra biết mua sách lậu là không tốt thật đấy nhưng đôi khi vẫn phải ... Scarlett ạ!
    *************************
    Sao mùa hè năm nay lại dài đến thế???
  8. tienthinhbk

    tienthinhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cậu có biết chỗ nào bán sách rẻ rẻ thì bảo mình với
    Lâu nay toàn bị bọn NXB nó cắt cổ thôi

    Cù lần
  9. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ------
    Nói là biết thì chắc chỗ tui nói bạn cũng biết , tui cứ viết ra nhé : chỗ này ở Nguyễn Xí , chỗ mấy sạp sách , ngay cạnh hiệu sách Thăng Long . Chỗ này hay bán vào tối các ngày trong tuần , bán cả ngày vào thứ 7 và CN . Các quán đa số giống nhau về đầu sách ,còn giá cả thì có giảm, tuỳ sách nhưng là có giảm 30-50 % . Chúc bạn vui
    ... Cuộc đời tôi có 2 mối tình : Quê hương tôi và AR ...
  10. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có một điều quan trọng để sách XB chính thống hiện nay chỉ đáp ứng được nhu cầu XEM mà không đáp ứng được nhu cầu ĐỌC của độc giả là bởi sách ấy QUÁ ĐẮT so với giá thực của nó. Các NXB bây giờ cũng "Chạy đua" với nhau, vì thế mà đồng loạt cùng nhau nâng giá sách lên đến mức cắt cổ độc giả. Thường thường, mỗi đầu sách được XB hoặc tái bản, giá thành thực rất rẻ, chỉ chiếm 1/3 giá bìa, vậy những khoản thu được từ việc nâng giá bìa của sách sẽ chảy về đâu?? Chắc chắn không phải là chỉ để hoàn lại những khoản chi thông thường rồi!! Cái này thì các "ông" XB rõ hơn ai hết.
    Độc giả không có lỗi khi tìm sách rẻ để mua, để phục vụ cho nhu cầu đọc của mình. Mà điều thường thấy nữa là người yêu sách, tìm sách để Đọc thì họ quan tâm đến chất lượng của nội dung nhiều hơn, còn người tìm sách để Chơi, để trưng bày cho đúng Mốt thì lại khác...
    Hầu hết sách được mang nhãn mác của các nhà XB lớn trong cả nước chỉ được trưng bày ở những cửa hàng sách lớn cho mọi người đến xem, tham khảo và rồi độc giả sẽ ra tìm nó ở... các điểm bán sách lậu, sách hạ giá để mua đọc. Cả bản thân tớ cũng thế , tớ rất khoái lê la ở các hàng sách vỉa hè để moi móc cho được một cuốn sách mình cần chứ ít khi vào các của hàng "to béo" lắm mặc dù đang được hưởng nhiều chế độ "ưu đãi" từ một trung tâm XB sách có tiếng đấy thôi!
    Còn về sách cấm á? Chà chà... tò mò lắm đấy! Khi đã thoả mãn trí tò mò về một vài cuốn sách cấm rồi, tớ lại đâm ra tò mò tiếp và nghĩ: Chẳng hiểu sao lại cấm nó. Có phải là để bưng bít một cái gì, hay là để thanh lọc Văn chương?? Có nhiều cái đáng gạt bỏ, loại trừ thật, nhưng không phải bao giờ cũng nên như thế. Nhiều khi lo xa quá lại đâm làm cho độc giả bị mù mờ, thậm chí còn là phiến diện nữa!!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 08/07/2003

Chia sẻ trang này