1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nghe. Không thấy.Không nói.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi AcommeAmour, 12/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Trong này nhiều cao tăng quá . Đạo phật thường khuyên người ta nên biết loại bỏ mọi dục vọng, cám dỗ . Vậy thì xét cho cùng con người sốg trên đời là để làm cái gì, vì cái gì, nếu không fải là để thụ hưởng những thú vui ở đời, những giá trị vật chất và tinh thần (hay nói theo kiểu nho nhe là để hưởng phúc trời)
    Lại nữa : ngược lại với lời khuyên trên của Phật, thì có những lời hô hào là trong cuộc sống cần phải không bao giờ được tự hài lòng với bản thân, phải luôn biết ước mơ, khát khao, luôn vươn tới những tầm cao mới, chinh fục những đỉnh cao mới.
    Lại nữa : triết lý "Thà 1 fút huy hoàng..." fải chăng cũng mâu thuẫn với triết lý của nhà Phật.
    Tóm lại, có hai xu hướng đối lập về quan điểm sống : Cháy Hết Mình hay Cứ Bình Chân Như Vại .
  2. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa tìm hiểu sâu nên có cái nhìn với đạo Phật như vậy thôi. Con người ai cũng tránh khổ tìm vui, kể cả các tu sĩ. Điểm khác nhau chỉ là tìm cái sướng nhất thời hay cái sướng dài lâu thôi...
    Một kẻ ăn mày thì đủ ăn qua ngày là hạnh phúc còn một người dư ăn thừa để thì vào rạp nghe nhạc thính phòng là hạnh phúc...
    Theo đạo Nho thì được như AAA là hạnh phúc, theo đạo Lão thì được như BBB là hạnh phúc còn theo đạo phật thì phải CCC là hạnh phúc. Bạn đừng lấy cái tiêu chí của A để nói nó mâu thuẫn với B
  3. map1

    map1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ ở Parramatta (cũng thuộc Sydney), ngày nào cũng đi bộ qua cái quán nhậu ở góc George street giao với Harris street mà có thấy 3 cái con khỉ kia đâu?
    Google một lúc thì lại nảy ra cái phố George giao với phố Harris khác ở tận trung tâm Sydney. Dùng cái Street view đứng giữa đường, chẳng thấy con khỉ nào cả. Chắc bạn nhầm rồi.
    Bọn này đúng là ngắn chữ, y như quê mình, đâu cũng có phố Quang Trung với đường Bà Triệu.

Chia sẻ trang này