1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ngờ dân Trần Phú học rộng hiểu nhiều mà lại thích nghe những thể loại nhạc rẻ tiền chẳng đáng

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi fear_of_the_dark, 03/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Bàn tán nhiều ghê. Chắc cả nhà chú này nghiện rock hết rồi. Nều không đúng thì về hỏi gia đình chú xem còn ai chưa nghe ba cái rock rẻ tiền thì vận động nốt đi cho nó đỡ lạc nhá... ngta thích thì để ngta yên. Phi Hùng nghe hay thế mà chê.... đúng là tai trâu.
    Xuka@
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ông gì gì bảo nhạc của ĐT,LT,PH..rẻ tiền à,nó cũng chẳng rẻ đâu khi người ta mất công sáng tác,chọn ca sỹ thể hiện,thu âm,.... rất nhiều công đoạn tốn thời gian vào đó,tốn tiền vào đó nên không thể coi là rẻ tiền.
    Ông không thích nghe nhạc của người ta ông cho rằng nó rẻ tiền,người ta không thích nghe nhạc của ông cho ràng nó cứ ầm ầm ầm,đau cả đầu thế nên có thể người ta nghĩ rằng nhạc ông nghe là một thứ nhạc khích động,phá hoại.
    Chưa chắc nghe nhac moza,bethoven.. đã là đỉnh nhất,là nghe nhạc giàu...Đôi khi nó còn thành lạc hậu khi không nhiều người nghe thể loại nhạc đó.
    Cuối cùng thì âm nhạc muôn màu sắc,ai cũng đều có sở thích riêng,tại sao chúng ta không gọi tên chủ đề này là "Bạn yêu nhạc?" nhỉ?
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ý kiến hay tui đổi nhá bà con nhá!!!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  4. fear_of_the_dark

    fear_of_the_dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đổi thì đổi tui mặc kệ,không quan tâm.Nhưng noi chung tui tui vẫn cho rằng đó là thể loại nhạc rẻ tiền. Vậy đó, bây giờ thế này nhé, có ai dám cá với tui rằng khoảng 2 năm nữa mà vẫn nghe thể loại nhạc này không (chỉ nói riêng với các chú đực thôi nhé) bởi vì tui cho rằng đàn ông thường có tính cách mạnh mẽ, có thể bây giờ thì các vị ấy nghe PH, ĐT thật đấy nhưng đến lúc tự nhiên sẽ thấy nhảm nhí, yểu điệu (nếu đó là loại người yêu âm nhạc thật sự) bởi tui cũng đã từng qua giai đoạn đó tuy tôi thời trước nghe newkid,take that nhưng về bản chất thì tôi cho rằng cũng như nhau cả thôi. Bạn nghe nhạc sến bây giờ chung quy cũng yêu yêu,khổ đau,thất tình đàn ông mà để cho mình rơi vào tình trạng ấy thì trong tương lai còn làm được cái chó gì nữa, tui không nói các vị nữ nhé bởi nữ thường sống nội tâm hơn đần ông. Đấy cái tui đưa ra là như thế, chứ tui không tuyên truyền rock riếc gì ở đây cả. Tui cũng chẳng khuyên ai nghe bởi âm nhạc là thứ cảm nhận từ nội tâm mỗi người, mà cũng chính vì lẽ đó nên tui mới thấy loại nhạc bây giờ chỉ làm lớp trẻ rơi vào tình trạng não nề, sầu thảm vô cùng nguy hiểm.Tại sao các bạn không thich nghe The Wall nghe thử tâm hồn của đá đi xem nào, rất có ý nghĩa đấy chứ "Đừng sống giống như hòn đá, sống không 1 tình yêu, sống chỉ biết thân mình, đừng để tâm hồn hóa đá, đừng hóa thân thành đá,tâm hồn đá giá băng." Đấy tui thấy cũng khuyên người ta yêu đấy nhưng nó khiến con người ta yêu đời hơn chứ không làm cho người ta hèn nhát đi. Tui thì tui cũng chẳng nghe the wall nhiều, đó không phải là loại tui thích nhưng nó hay và có ý nghĩa rất tốt cho lớp trẻ chúng ta. Các bạn đừng vội cải với tui mà thử bỏ ra một phút suy ngẫm xem tui nói như thế có sai không đã.Còn ai đó nói là loại nhạc đó bây giờ cả xã hội đang nghe đấy,nói là tui hâm cũng đúng, vì có hâm nên tui mới thấy cả xã hội nghe nhạc như vậy thật là nguy hiểm và thỉnh thoảng tui viết ra vài dòng như thế này mong đóng góp 1 phần ngăn làm cho các bạn nghĩ khác đi. Các bạn cũng là dân Trần Phú vậy chắc các bạn cũng từng nghe các thầy giáo nói chuyện và học sinh Việt Nam chúng ta đi thi Quốc tế khi nói chuyện thì rất là xấu hổ vì không biết gì về hội họa, cảm thụ âm nhạc...đó cũng là do nền giáo dục của chúng ta bị lệch thế nên tui mới nói các bạn cứ học lên trên đi, khi các bạn tiếp xúc xã hội nhiều, kiến thức các bạn nhiều lên thì chắc sẽ có thêm nhiều người đồng ý với tui.Tui không nói là tất cả bởi có những người thực sự phù hợp với loại nhạc này. Nhưng theo tui thì phần lớn là do môi trường xung quanh đưa các bạn đến nhạc phong trào. Cái đó là tất yếu Cái mục này tui đưa ra nghe có vẻ rất khiêu khích thực ra chỉ như một cái gì đó khiến bạn có 1 chút suy nghĩ và biết đâu có 1 ai đó ngẫu nhiên thử nghe sang 1 thể loại khác và sẽ nhận thấy tui nói có phần đúng thì đó là điều tui kỳ vọng. Nói thật là thằng đàn ông tui thực sự cảm thấy buồn nôn khi thấy mấy thằng đực rựa yếu éo và rên rỉ trên sân khấu.
    To lives is to fight
  5. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Bài này, vài câu đầu đồng chí nói còn nghe có tí trí khôn... Fear ạ.
    Hihi... đùa thôi, chứ ví dụ bi giờ có đứa bạn đồng chí học nhạc viện, bắt đồng chí nghe opera, symphony, suốt ngày chê bôi cái rock ghẻ của đồng chí... thì đồng chí chịu không? Đồng chí không ỉa vào mặt cho là may ế... nhể. Mọi người ở đây cũng thế thôi. Mấy thằng TheWall ghẻ nữa... bài hát vớ va vớ vẩn... "đừng sống như hòn đá"... hô hô... ra nói với mọi người xung quanh câu đó xem có bị tống vào ngay Đông Khê không... ý với chả nghĩa.
    Tốt nhất là nghe mấy anh Đan Trường, Lam Trường đi... phải yêu nhau chứ, sống phải có tình yêu, hạnh phúc mới có ý nghĩa chớ, hehe...
    Xuka@
    [​IMG]
  6. fear_of_the_dark

    fear_of_the_dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn đã vi phạm nội qui của TTVNOnline. Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!
  7. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Way,chết thật,chửi nhau rồi,các mod làm việc nhanh lên nào,kẻo ADMIN nhìn thấy thì bỏ m...hehehe
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
  8. taimeje

    taimeje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khô khô khô!!!!!
    Khuyên thêm 1 lần nữa,nếu tin rằng có kiến thức về rock,nên vào mấy cái box Rock ngay cả ở trong TTVN,chú thích tranh luận về cái gì cũng có người đáp ứng.
    Còn chú nói về cái gì là nghệ thuật,chú có hiểu cái đếch gì là âm nhạc ko???Nghe nhạc đếch phải là trình độ hay ko trình độ, nghe nhạc là để giải trí,nó là thú vui của tâm hồn.Và nếu thích nói về trình độ,chú tự tin trình độ chú là cái đinh gì???
    Người ta hay nói là những thằng nghe được 1 ít thì hay coi thường những người ko nghe Rock,cái mà trước đó họ vẫn nghe.Người ta gọi ấy là ăn cháo đá bát.Cái này có vẻ đúng đấy nhỉ????
    Mà tớ cũng nói thật là câu lôi mấy thằng bức tường với chẳng bức vách ấy ra thì dân Rock lâu năm nó chửi cho bỏ mẹ ấy chứ, chơi nhạc thì như dở hơi,trống đánh ko ra hơi,2 chân bass thì phèng phèng,thằng đánh lead thì thiếu cá tính,chắp vá cả cổ điển vào,thỉnh thoảng ông ấy dập phơ linh tinh nghe nó cứ ồm ồm như sấm ấy,sợ vãi ra!Giọng anh Lập sịp nhà ta nghe cũng khiếp,ồm ồm mà chắc là mấy ông heavy metal hay đại khái là chú Bruce Dickinson hát cái bài Fear of the dark là cái nick của chú cũng khiếp,nhưng nói thế này động chạm đến fan của The wall mất,hic hic
    Mà thôi tớ nói cũng nhiều rồi.
    Đại ý của tớ là cậu làm trò như 1 con khỉ nực cười!!!!!Cái này là ý tớ muốn nói nhất đấy!!!!
    Don't be anxious and worry my friend
    Believe in the faith because there's no end
    Grab your sword and don't be afraid..
  9. taimeje

    taimeje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn đã vi phạm nội qui của TTVNOnline. Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!
  10. mhz_bk

    mhz_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi đấy, nghe DT,LT,PH để suốt ngày yêu ->chia tay -> than khóc -> yêu gười khác -> lại chia tay ->... Thanh niên trai tráng ... gì mà hơi tí lại ngồi than khóc, tỉ tê hic hic. Suốt ngày bi luỵ thì làm quái gì được cho đời chứ?
    MHz[/size=10]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này