1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không ngủ được , sao buồn và mệt mỏi quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zobinhit, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà khóc trước mặt người yêu thì cũng bt, đâu có gì quá lạ lẫm? Nhiều giai cũng thú nhận với mình là khóc trước mặt ng` yêu rồi, mà họ đâu có chia tay. Yếu đuối trong 1 vài lúc thì mình thấy cũng bt, giai hay gái cũng đều là...người mà. :D Chỉ là nên kiềm chế thôi. Mà con gái cũng nên hạn chế khóc với người yêu nốt, làm vậy cũng khiến giai khó xử lắm.
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    có người thông cảm và hiểu như bạn, nhưng có người lại dị ứng với việc con trai khóc lóc, như tớ chẳng hạn, tớ khóc còn hiếm, mà bạn trai khóc trước mặt chắc tớ ko đồng cảm nổi
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Đưa lên làm danh ngôn được đấy bạn. Thôi chủ top chốt hạ đi, lăn tăn làm gì nữa.
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Em bảo thật, bác chủ topic yêu phải con điên rồi ... =((
  5. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chỉ khóc 1 lần đó thui , do ức chế cách nói và bất cần của cáo , cũng do là tớ hơi trẻ con , cáo luôn bảo tớ tác phong , hành động , lời nói trẻ con , :( .một phần cũng do mình , chác cáo ko thể chịu đựng dc và thấy chán vì vậy , có thể về quê , khi ko có mình ,c áo lại thoải mái và cảm thấy tốt hơn , hjx , sáng nay vừa đi đá bóng , về ngủ đến chiều , cảm giác thoải mái hơn được 1 tý :D , 22- 6 là sinh nhật mình các bác a, ko bít cáo có nhớ ko nhỉ , 1 tháng tới là gặp cáo trên lớp nhiều lắm , đã 2 tuần rùi ko liên lạc , lên mạng thì cáo invii , tháy mình onl là cáo invi luôn :(
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hồi mới tập tành yêu đương mình cũng như chủ topic, không nghe người yêu bốc đt, nghe ny nói chia tay, không gặp mặt nhau ... là cảm thấy đầu óc quay cuồng, gần gần như ngày tận thế của nhân loại vậy. Cái gì lạm dụng quá cũng hại, sau này nghe người yêu bảo chia tay tớ chỉ cười khẩy, lạ gì nữa.

    Đây này: "Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results."

    Ta cũng nên thử cho cáo đi theo quỹ đạo khác một lần chứ nhỉ? Chia tay đê; mà chia tay cũng đã phải là kết thúc đâu?
  7. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng trách nhất là chưa chén, thứ nhì là khóc lóc trước mặt gái.
    Còn lại ko có gì để tiếc cả .
    Have fun
  8. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    jải tán!!jải tán nhanh cho khoẻ.sao cứ pải theo đuổi nhưng cài ko bao jờ là của mình mà mình cũng ko cần thế nhỉ
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Khó hay dễ bảo là phụ thuộc vào chú , cứ kiên định trong hành động , nhất quán trong suy nghĩ thì gái nào dám bật... đằng này lại để gái tự tung tự tác, cả vú lấp miệng em thì bảo sao nó không tác quái ... ;)) Thời buổi vàng thau lẫn lỗn , chia buồn với chú vì lỡ vớ phải đứa hấp... dạng này sút đi cũng chẳng tiếc, nhưng ít nhất cũng nên đọng lại một chút ít cho bản thân để sau này khỏi tiếc mà cũng tránh được sai lầm lâu dài... phải biết, cái mình cần thống kê không phải là đã phang phọt được bao nhiêu lần mà từ gái ta học và hiểu được điều gì... Tính dài chuyện của chú với hĩm này.. ít cũng phải ba lần chia tay nữa, trong thời gian đó , cứ đủng đỉnh vừa yêu vừa luyện công... sao cho khi gái tái bệnh là chú đập bàn , đập ghế... thét lác cho nó vãi lái cả ra quần thì coi như đã thành công...
  10. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Gái nhà chú khắm quá

Chia sẻ trang này