1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ngủ được thật kinh khủng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi the_gioi_khong_con_ai, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cũng ko ngủ dc, nằm nghĩ chuyện trên trời dưới đất, bạn bè tình cảm... thế là tự nhiên khóc, khóc ngon lành, khóc tức tưởi, khóc vật vã, nằm khóc, ngồi khóc, rồi lấy máy nt cho 1người, nhắn xong tự nhiên thấy vô duyên quá, người ta nói thẳng là khó chịu khi thấy mình mà còn dày mặt nt, thế là ngừng khóc, nằm chút là ngủ.
    Lúc nhắn kịp nhìn đồng hồ, 3h sáng.
  2. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    nãy buồn ngủ k ngủ h qua cơn buồn ngủ rùi.hic
    có ai thi đếm cừu với em k?
  3. CuongNHUIT

    CuongNHUIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lại 1 đêm nữa thức trắng. Không có cảm giác buồn ngủ. Hết nằm rồi lại dậy. Đầu óc căng như dây đàn.

Chia sẻ trang này