1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ngủ...ở Saigon.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi wellbutrin, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ở HN nên không thể sleepless in SG nhưng không ngủ để online trên đất của 7X SG thì có thể lắm chứ?
    Không hiểu sao lại có hôm mình lang thang vào f_259 đọc bài và tên nick treo nơi đó khi đã hơn 2h khuya... Một đêm về sáng mất ngủ vì cafe hoặc vì một cảm giác nào đó... Khi đó hình như đã thấy thật cô đơn khi đối diện với những trang viết online, khi nhìn vào màn hình PC trong ngôi nhà rộng thênh, rộng vì cảm giác hơn là vì không gian thực.
    Giờ đó, người có thể trò chuyện mỗi khi mình online đã ngủ ngon lành từ bao giờ rồi...Các diễn đàn vắng lặng, chỉ có những trang viết còn thức...Đâu biết có người lạ thấy con bé con, cũng còn rất lạ, lang thang rồi lạc bước vào nhà của họ vào cái giờ đáng ra dành cho việc ngủ chứ không phải việc online, nên ngay lập tức gửi lời nhắc nhở...Ngủ đi nào bé con! Sáng mai sớm, bé con nhận được PM để cười một mình.
    Nhớ đừng thức khuya nữa nhé... Thế thì không nên đâu, sleepless in SG...
    Most of all, Smille! And have a nice day! Brighter than yesterday...

    Có một qủa tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  2. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hôn nay lại thức khuya...không vì điều gì hết ...chẳng hiểu sao lòng ấm áp lạ....không phải vì một cú phone của ai đó từ phương xa....cũng chẳng vì những niềm vui vừa mới có được trong những ngày xa SG...cũng chẳng vì một lời khen riêng tư của người bạn thân vừa gặp chiều nay đâu....
    Có lẽ vì một điều duy nhất...mình đã không ngủ ở SG lâu rồi...hôm nay lại không ngủ...vì thấy niềm vui bất chợt đến không ngờ...share all!!!có ai nhận không???nhận nhé!!!!để rồi khi niềm vui lặng lẽ ra đi...lại hãy xẻ chia cho tôi một chút ấm áp hạnh phúc từ một nơi không ngờ đến...thế nhé....
    MORNING GÂU GÂU.....
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ ở Sài gòn thì ra Hà Nội làm vài ly bác Wellbutrin à nói vậy thôi chứ đêm qua em cũng hơi khó ngủ ...lan man ... lan man dù sao cũng cám ơn bác nhiều về chuyến thăm Hà Nội...một cái hẹn trong tháng 8 nhé, OK
    ...và chúc bác ít mất ngủ hơn
  4. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sao yên tĩnh lạ, đang có chuyện cần gặp anh Trang Bình để xin một lời khuyên, thậm chí chỉ cần được nghe suy nghi của anh Trang Binhvề vấn đề đang làm mình phải bận tâm. Vậy mà hổng gặp. Buồn quá.
    Đôi khi thấy mình thiệt khờ khạo quá đi mất, tai sao thế nhỉ, tại sao cứ phải nhìn đời bằng đôi mắt hồng như thế. Để rồi khi sự thật về bản chất của một con người được làm sáng tỏ thì cái cảm giác hụt hẫng lại ào đến như một cơn lốc. Và rồi hậu quả của nó là một màu xám xịt và hoài nghi. Nhưng bạn à, bạn vẫn biết mình yêu màu hồng, bạn cũng rất sâu sắc và tinh tế để biết được rằng mình đang nghĩ gì. Vậy tại sao bạn lại nói ra cái nhận xét ấy. Mình biết, người bạn ấy thực ra cũng chẳng phải là người mà mình sẽ chơi thân như bạn. Nhưng mình vẫn thích được nhìn người bạn ấy và tất cả những người bạn mới quen với góc nhìn đẹp nhất. Cuộc đời chẳng phải đã có quá nhiều màu tối ư? Tại sao cứ phải thêm màu xám vào, cho một chút màu hồng sẽ đẹp hơn biết bao...Nhưng dù sao vẫn cám ơn bạn, cô bạn sâu sắc, tinh tế nhưng rất thẳng thắn của tôi à.
    Nghi Lam

Chia sẻ trang này