1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không ngủ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maichilamo, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maichilamo

    maichilamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ

    Anh yêu biển như lòng em yêu biển
    Yêu khẽ thôi - không sợ biển giận hờn
    Để thầm lặng sóng vỗ về bãi cát
    Biển là anh và sóng sẽ là em...
    Biển hôm nay buồn lắm - Thật em ơi!
    Anh xa xăm nhìn cuối tận chân trời
    Anh yêu biển để rồi anh xa biển
    Xa hôm nay cho đến cả cuộc đời...?
  2. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng yêu biển, yêu lắm, thích màu xanh trong của biểt, bình yên và rộng rãi. Mình cũng yêu người lớn lên từ biển, cũng phải xa biển như bạn. Xa nhưng vẫn yêu lắm.

Chia sẻ trang này