1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không người yêu-Cô đơn-Có gì đáng sợ hơn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi re_pinochote, 06/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. re_pinochote

    re_pinochote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không người yêu-Cô đơn-Có gì đáng sợ hơn?

    Mình đã hơn 25 tuổi. Luôn cảm thấy cô đơn từ rất lâu rồi. Mình sợ nó nhưng với tình yêu sao khó khăn quá.
    Mình đã thích nhiều người, và yêu một số nhưng không bao giờ tiến tới tình yêu chọn vẹn. Có lẽ có một sai sót trong tâm hồn mình?
    Có thể vì mình nhạy cảm quá, nên thường yêu nhiều hơn, và cùng thường buồn hơn.
    Có những lúc vô vọng quá.
    Đôi khi công việc làm quên đi nỗi buồn, tham vọng công danh đẩy mình lên phía trước. Nhưng ai biết giữa nó là sự cô đơn không ai có thể chia sẻ.
  2. nickymos82

    nickymos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hihi m cũng giống như bạn!hi vọng năm mới hp sẽ đến với bạn;)
  3. _TieuDao_

    _TieuDao_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo lắng bác ạ, con trai 25 còn trẻ chán, lo cho sự nghiệp đi. Tình yêu nhiều khi tự nó đến
  4. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đáng sợ nhất là ko có money!
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tớ 27 tuổi, ko người yêu nhưng chả thấy cô đơn. Vẫn ti toe lang thang hết chỗ này chỗ khác. Mai thẳng tiến Bắc Ninh đây..........
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vô tình khổ nhưng đa tình còn khổ hơn.
  7. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    không có gì đáng lo cả bạn à.25 hay 30 mà chưa có cũng không sao cuộc sống vẫn vui vẻ mà nâng ly nào
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic... sợ nhất là bị vô cảm @_@ ......ko biết làm sao để yêu 1 người
  9. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chào bạn sao bạn giống mình thế
    cũng chẳng biết nói gì cả
    nhưng 25 tuổi thì hãn trẻ đừng có lo lắng quá như vậy rồi tôi tin rằng bạn sẽ tim được người thích hợp
    nhưng hãy cố gắng mở lòng mình
    nhừng suy nghĩ nhiều như vậy
    tình yêu nhiều khi tự đến chẳng biết trước dược
    chúc bạn sớm tim được người ưng ý
  10. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này