1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nhận ra một tình yêu... thế mới tiếc!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Không nhận ra một tình yêu... thế mới tiếc!

    Chuyện này đã xảy ra lâu lém rồi, cái này là tui nói thiệt đến 99% (nhưng mà xác suất rơi vào 1% còn lại là 50%!!??). Hồi đó tui thiệt là ngố, thiệt là khờ, phải chi được một chút cái vẻ oai phong và lanh lợi như ngày nay thì... e hèm... càng nhắc càng thêm đau lòng... nếu mà nhắc nữa chắc là tui khóc...

    Ngày đó, tui còn là sinh viên, cái tuổi sinh viên mới vào trường áh, rạo rực và yêu một cách mơ hồ. Lớp học cả trăm người, cô nào cũng đẹp, cô nào cũng xinh... xinh nhất vẫn là một cô mà tui chỉ có tặc lưỡi... và ngắm nhìn từ xa. Tui thì học hành cũng không xuất sắc lắm, nói chung là chưa đáng để tự hào nhưng mà được một cái là tám chuyện là khỏi phải nói... hé hé.. nghe mà không phê không tính tiền!

    Tui cũng trò chuyện với cô ấy và cũng vui vẻ vô tư với vẻ mặt thánh thiện đáng ghét của mình. Sao càng nghĩ tui càng ghét cái vẻ mặt thánh thiện ngu ngốc ấy quá đi thôi... Rồi cho đến một hôm, hôm ấy là sinh nhật của tui. Cô ta tặng tui một tấm thiệp ghi một câu tiếng Anh mà tui dịch ra là "không có gì thay đổi..." Trời ạh, tui là một thằng dân tỉnh lẻ lên thành phố học thì tiếng Anh cũng chỉ là nửa vời thôi, tại sao nàng có muốn gì thì nàng cứ nói bằng tiếng Việt, nói bằng tiếng mẹ đẻ thì ta... thì ta thề dưới ánh trăng kia... ta sẽ ngoan ngoãn như một con cừu non... ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng cho dù đó là yêu cầu trèo non hay lội suối... chạy một trăm vòng sân hay là thụt dầu một nghìn cái...

    Nhưng túm lại, đó chỉ là suy nghĩ của tui thui, tui vẫn cứ vác cái bộ mặt thánh nghiện một cách ngu ngốc đi học hằng ngày nhưng tui thấy trong ánh mắt cô ta đượm một nỗi buồn man mác. Tui đã mấy lần bắt chuyện với nàng nhưng nàng không thèm nói chuyện với tui nữa. Tui có lỗi gì? Tui có tội tình chi?

    Rồi thời gian dần trôi... trôi qua như hằng thế kỷ... rồi một hôm tình cờ mở tấm thiệp ngày xưa, tui đọc đi đọc lại câu mà cô ta ghi trên tấm thiệp: "NOTHING GONA CHANGE..." Trời ơi! Thì ra câu này là tựa một bài hát cực kỳ nổi tiếng: "Nothing gona change my love for you" (nghĩa là: không có gì thay đổi tình yêu em dành cho anh). Tui rú lên một tiếng rồi hóa thành một con sói. Cứ thế, mỗi đêm trăng tròn người sói cứ rú lên những tiếng dài thật dài, lâu thật lâu, thê thảm vì một cuộc tình đi qua mà không hề hay biết.

    Đấy là một chuyện tình của người sói...


    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 23/04/2007
  2. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Giá ngày xưa anh biết rằng em đã...
    Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
    Thì bây giờ anh đã đỡ khổ
    Đi tìm em trong ký ức vu vơ...
  3. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    cái này thì mình có rất nhiều rúi,tại hồi trước ngu ngu dôt dốt chẳng hiểu gì về kon gái nên bỏ phí nhiều cơ hội quá,bây giờ nghĩ lại cứ thấy tiếc tiếc.
    Phải như hồi đo mình .....như bì giờ thì......
  4. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc là cầm tinh con chó đây mà bác đã thành con thú hoang lang thang trên bờ sông chưa?
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ hay đấy nhỉ, giống như câu chuyên cổ tích thời nay.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ cũng ngớ ngẩn chẳng khác gì bạn cả. Tối thứ bảy tụi bạn đi chơi với người yêu cả, còn mình chỉ ở nhà, nằm trên giường và xem "Đuổi hình bắt chữ". Bạn trai đến nhà chơi cứ để bố mẹ tiếp còn mình thì chỉ chú ý đến màn hình. Nhiều lúc mẹ bảo ra tiếp bạn đi thì nhùng nhằng ko chịu. Hix. Thế là các chàng bảo mình đỏng đảnh rồi lượn.
    Có một anh nói thẳng ra là thích mình, ù thì thích nhưng mà mình lại ỡm ờ, đi chơi vài lần rồi chán, lại ở nhà xem phim. Đến khi mà anh ta giận ko đến nữac rồi thì ngồi tiếc. Cảm giác ấy kéo dài những 1 năm. Thế là mình bị thất tình. Hix.
  7. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Giá như đừng bao giờ nói câu giá như
    Lại giống chuyện cái cây, chiếc lá và gió rùi
  8. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    em chưa hiểu chuyện cái cây,gió và lá....bác giải thick cho mọi người hỉu đi...
  9. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đọc chuyện về cái cây đó àh?
    Túm lại có mấy câu như sau:
    Có lúc thấy mình là Cây, không hề biết đến giá trị của Tình yêu mình đang có.
    Có lúc lại thấy mình là Lá, yêu mà không đủ dũng cảm để Yêu và Được Yêu.
    Nhưng chưa lúc nào cảm thấy mình là Gió, đủ sức để cuốn Lá rời khỏi Cây...
  10. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mà các bác zai quái thú như bi giờ để chết con nhà người ta à. Mà cái Đuổi hình bắt chữ có từ mấy trăm năm nay vậy các bác, thấy konhu_loaicodai_85 kêu ngày xưa mà giật hết cả mìn
    Thế bác chủ topic tóm lại là người hay là sói nào?

Chia sẻ trang này