1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nhận ra một tình yêu... thế mới tiếc!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đấy là những kỷ niệm đẹp trong đời đấy,lẽ ra chú nên cảm ơn vì cái sự mù âm nhạc của mình khi đó . Giả sử lúc ấy chú khôn như bây giờ,thể nào chả diễn ra cái màn rủ đi chơi,cầm được tay,day được ...ú,bú đươc... rồi ABCXYZ,rồi cãi vã,chia tay,làm lành,lại cãi nhau,cái tát đầu tiên,cái đá thứ năm .... rồi chia tay .Thế là toi mất một khoảng thời gian sống tươi đẹp .
    Có một chút ô mai ngọt ngọt,cay cay để nhấm nháp mỗi chiều đông,kể cũng hay .

Chia sẻ trang này