1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nói được bằng lời...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Còn bọn hướng dương này giờ đang nằm trên bàn làm việc của tớ
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chuyên đề: 1 ngày của bé Jiang
    Thực hiện: Zdreamer

    Thực tập việc chụp ảnh trẻ em (những người mẫu đỏng đảnh nhất).
    Mặc cả trước nhé: Phải cho cháu ăn kem cơ
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cô nhìn này, cháu sành điệu chưa?
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cháu mỏi chân lắm, cho cháu đi xích lô cơ
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bác đạp xích lô nói giọng miền biển Nam Định, nghe rất buồn cười. Đầu tiên, bác đưa Jiang đến Nhà Thờ
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Rồi bác cho Jiang ra Nhà Hát Lớn
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao Jiang rất thích khoanh tay (làm lãnh đạo khổ lắm con ơi!)
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi trầm ngâm như người lớn (con cả có khác!)
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Và thích quan sát mọi thứ
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhưng khi đưa con vào vỉa hè trú mưa, cô thấy rốt cuộc thì con vẫn là một đứa bé, nhỏ nhoi quá!

Chia sẻ trang này