1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nói được bằng lời...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vui sướng nhất là lũ trẻ
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chúng lịm đi trong màu xanh của cỏ và hơi nước mát rượi
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có đứa còn nghịch ngợm quay ngược chiều vòi nước, khiến mọi người xung quanh cũng...ướt rượt
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhưng thơ mộng hơn cả là những cặp tình nhân hẹn hò giữa màn sương nhân tạo ấy
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trong khi phía bên kia đường, người và xe vẫn qua lại, tấp nập lúc tan tầm
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Và tôi, bình thản nhìn những viên sỏi dưới chân mình
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Rồi hoàng hôn đổ xuống, chấm dứt 30 phút thần tiên của cỏ

Chia sẻ trang này