1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nói được bằng lời...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 04/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cái chiều tà cắt cúp đẹp quá.
    Cho em xin chuyên đề phố Lê Phụng Hiểu đi ạ
    Đi nhiều, chụp nhiều, khóc nhiều, cười nhiều
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    đẹp vô hồn , thử nghe awaking the centuries xem sao, có thể nghe rồi chụp sinh động hơn hoặc mất hồn.
  3. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh chỉ là Point and shoot and crop mà không có đầu tư ,chẳng còn thấy những bức ảnh chứa cảm xúc của Z trước đây mà thi thoảng tớ gặp . Crop thì phũ phàng quá và có phần vô lý , góc chụp đôi khi là cẩu thả .
    Mạo muội nhận xét thế nhé , hy vọng đừng giận tớ . Chúc có những bức ảnh đẹp
  4. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Oài lắm ảnh quá. Chỗ này cũng ảnh, chỗ kia cũng ảnh, chỗ nào cũng đều có ảnh. Hehêhê
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Linhrock ơi, tớ giận gì đâu. Thực sự là tớ từ trước đến nay vẫn thế, đâu có đầu tư gì cho chụp đâu. Chỉ là thấy thế nào chụp thế nấy, chưa bao giờ dàn dựng hoặc suy nghĩ quá lâu trước khi bấm máy cả. Còn về crop thì nói thật, tớ cũng đâu biết crop, ngắn gọn thế.
    Tớ nghĩ, người cầm máy theo kiểu không bao giờ dàn dựng như tớ (và rất a-ma-tơ như tớ) thì chỉ có thể có duyên hay vô duyên mà vô tình chụp được cái gì đó đáng gọi là đẹp đẽ thôi. Cậu biết đấy, tớ chụp theo kiểu làm việc, chộp thì đúng hơn.
    Tớ vẫn mong học được chút gì của Photoshop hoặc có ai hướng dẫn về bố cục; nhưng chưa có ai rảnh và tớ thì quá...bận, hic.
    Anyway, tớ cảm ơn cậu. Hôm nào dạy tớ điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    PoluniskiLuvountav
    Và những mùa đông dài xám như vô tận cứ trôi qua trên bầu trời thành phố . Như đã không biết bao nhiêu tháng ngày PoluniskiLuvountav không còn nghe thấy tiếng bọn chim giẻ sâu kêu inh ỏi trên những cây dầu rậm lá vào buổi sáng . Mưa cứ đổ xuống và lại nhỏ xuống những trận to trận nhỏ . Nó không hẳn như hình như cũng gần giống những nổi buổn của PoluniskiLuvountav vậy . Lúc nó đến mạnh mẽ , ào ạt , lúc nó nhỏ giọt rầu rỉ .
    PoluniskiLuvountav làm chân sửa máy tính cho ngân hàng thành phố . Chổ làm của cậu cách nhà thờ lớn hai phố . Có nhiều con đường từ nhà cậu đi đến chổ làm . Nhưng cậu vẫn cứ thích đi làm qua phố nhà thờ mổi ngày và dừng ở đấy một vài phút để gắm nhìn cái cánh cổng xanh xanh đính trên đầu cây thập tự sắt ngạo nghể . PoluniskiLuvountav chưa bao giờ bước chân vào nhà thờ vì cậu không có chúa . hay đúng hơn là chúa không tìm đến được với cậu mặc dù ngài đã đi khắp các nẽo đường ở trần gian này để chiêu đạo những con người cứng đầu nhất . Đôi khi những người vô đạo như PoluniskiLuvountav lại là kẻ ngoan đạo nhất nếu đánh giá qua các thói quen . Cậu thích được ngắm nhìn cây thập tự màu xanh trên cánh cổng sắt nhà thờ vì cậu thích được làm thế . Nó cũng giống như những bà béo phì tập thể dục và các bác già uống cafer sáng thế . Nó là một thói quen bất khả kháng và cũng chả biết tự bao giờ PoluniskiLuvountav có thói quen ấy ...
    Nổi buồn của cậu là nổi buồn đã được mặc định khi con người sinh ra và cậu cũng không tránh được . Cậu đã có người yêu , Cô nàng Maxpoklopnapavekarina làm chân thu ngân cùng ngân hàng với cậu .Sở dĩ những cơn mưa ồ ạt nó lại đổ xuống là bởi vì cậu đã vừa chia tay với người yêu . Còn những ngày này , những cơn mưa chỉ nhỏ giọt rầu rỉ .
    Chúa là người rổi hơi nhất thế giới này khi ngày ngày ngài chả biết làm gì khác ngoài việc mang chiếc ghế bành xứ Tuskey ra ngồi trước cổng thiên đàng mà nhìn xuống hạ giới . Bên cạnh chổ ngồi ngài cho người lắp đặt một thiết bị phun mưa gần giống như vòi sen thế . Ở thế gian cứ cố đôi tình nhân nào chia thay là ngài lại phun xuống một trận mưa . Trận mưa lớn nhỏ là tuỳ thuộc vào mức độ yêu nhau thắm thiết hay hời hợt . Sở dĩ mà thế giới có những vùng hoang mạc , sa mạc hay những nơi khô cằn hạn hán là bời ở nơi đấy không có những đôi tình nhân chia tay . Một là họ không yêu nhau , hai là họ yêu nhau và chả bao giờ chia tay cả . thỉnh cầu van lạy cũng chỉ vô ích vì thượng đế có nguyên tắc của ngài . Mặc dù ngài là một đấng nhân từ và hảo hớn nhưng ngài cũng làm việc " Nguyên tắc là Nguyên tắc " . Sở dĩ bộ luật này sinh ra do sự thiếu nước mưa nghiêm trọng từ thiên đàng và thượng đế cha đã ban hành luật " Có cái này mất cái kia " xuống trần gian . Ngài cho những người đau khổ trong tình yêu được nhiều nước và những người hạnh phúc trong tình yêu tình ái rất ít nước . Ngài cho đấy là một sự công bằng vì con người khi yêu thường không cần đến nước mưa nữa . Và thêm một lý do khác là những đôi chia tay rất cần nước mưa để cuốn trôi nước mắt , làm sạch mặt mày để tiếp tục cho một cuộc dong thuyền đánh bắt tình ái mới . Đúng là thượng đế sáng suốt .
    PoluniskiLuvountav là một người cô độc . hắn gần như không có bạn bè ngoài những đồng nghiệp ở công sở . Từ ngày chia tay người yêu PoluniskiLuvountav đã đích thực là một linh hồn chưa chết sống vất vưỡng cô độc trong thành phố . Cái chính là PoluniskiLuvountav không biết làm gì khác để thoát khỏi tình trạng ấy . Nhưng thoát khỏi nó thì cậu sẽ là gì tiếp theo . Cậu đã thử bằng nhiều cách là đi theo một người con gái lạ trên đường về đến nhà cô ta và điều tra địa chỉ , Cậu đã thử đi nhậu với động nghiệp trong công sở đến thâu đêm suốt sáng , cậu thử học những môn nghệ thuật , đọc sách ... và cả những trò đồi truỵ khác . Nhưng trong tất cả các cuộc vui PoluniskiLuvountav như thoát ra khỏi thân thể cậu , đứng nhìn cậu buồn rầu và cười chua chát . PoluniskiLuvountav không biết mình làm thế để làm gì ? Cậu luôn tự hỏi . Người đàn bà mà cậu đi theo trên phố là ai ? Một cô sinh viên , một bà goá giàu có hay một con điếm trẻ tiền ? Những chén rượu cậu đang uống là thứ gì mà sáng ra nhức đầu thế . Phải chăng nó là nước tiểu của thượng đế khi mà các con chiêng đã uống máu ngài thì chắc chỉ còn lại nước tiểu của ngài là thứ đáng uống tiếp theo chăng ?... Cậu lại quay về làm một linh hồn sống qua ngày chờ qua đời lay lất ngày ngày dưới căn hầm của ngân hàng và đêm xuống trên cái gác xếp ọp ẹp của cậu .
    Thuở còn cặp kè với cô nàng Maxpoklopnapavekarina cậu còn thấy được tí vị chua của đầu lưởi nàng và lâu lâu là vị ngọt vì lúc đấy nàng vừa ăn khoai mật . Như hạnh phúc với PoluniskiLuvountav cũng chỉ dừng lại đến thế và còn lại là sự bực tức khi người yêu cậu so sánh cậu với những thằng đàn ông thành đạt khác . Nàng luôn lắng nghe và luôn luôn thèm muốn sự thành công trong tiền bạc của những tên thành công mặc veston mang laptop ...
    Cuối cùng cậu cũng chia sẽ chút hạnh phúc cuối cùng của cậu khi quyết định chia tay với Maxpoklopnapavekarina . Cô nàng khóc khóc như mưa trước khi trận mưa do thượng đế xịt xuống ướt đẩm cái áo sơ mi và cái váy trắng của nàng . Lúc đấy PoluniskiLuvountav thấy người yêu thật gợi dục trong bộ quần áo thấm nước mưa và cậu cũng hơi tiếc cho cái quyết đinh vừa rồi . ước gì mình ngủ với cô ấy lần cuối rồi hẳn quýet định nhỉ , cậu nghỉ thầm rồi quay đầu bước đi dưới trận mưa chia tay của thượng đế . Cảnh thật giống phim Hàn Quốc mà bạn có thể gặp ở bất cứ phim nào ...
    Sự chờ đợi một thay đổi mà PoluniskiLuvountav không bao giờ biết cứ mãi mãi trôi qua. Cậu sẽ làm gì khác được nhỉ . Nhưng xem ra cậu cũng đã sống đủ hết rồi . Nào yêu đương , đồi truỵ , công việc , học hành ... Một người có sống đến 100 tuổi thì chắc cũng trãi qua bao thứ như cậu thôi . Hay là chết, Nhưng chết bằng cách nào ? Uống thuốc , đau đớn lắm . Hay nhảy sông , cậu không biết bơi . Hay treo cổ ? cái xà nhà mục hết rồi , không khéo lại xụp cả nhà ....Thôi thì cứ sống tạm thế này xem có gì mới không rồi hẳn tính . Không khéo trước khi chết lại thèm ngủ với cô nào đấy giống như Maxpoklopnapavekarina trước kia . Cứ đợi đã .
    Vài phút trước cây thập tự màu xanh trong một ngày là thời gian đỉnh cao trong một ngày của cậu . Từ đấy đến hết ngày là thời gian tuột dốc . Trước cây thập tự cậu thấy mình có đồng mình , có hy vọng cho sự chờ đợi . Có nhiều ngày cậu mua cả bia đến trước cây thập tự mà ngồi uống . Cậu càng ngày càng yêu nó hơn và thấy nó càng lúc càng giống Maxpoklopnapavekarina xưa kia của cậu ... Nó cũng tong eo , uốn éo , cũng chổ phình chổ bóp , và hơn hết là nó đứng trên cao , trên cánh cổng , trên đầu những cây đinh sắt như những gã đàn ông mặc veston .. trong cái gam màu xanh tươi trẻ đấy cây thập tự thật đúng là một Maxpoklopnapavekarina thứ hai và là người đàn bà cuối cùng của chúa ... Thế là một linh hồn chưa chết đã hồi sinh và tìm được tình yêu với cây thập tự màu xanh . Hay chính xác hơn là chúa đã tìm thấy cậu và cậu cũng thế khi cả hai cùng có một motíp tương đồng về hình thể và màu sắc ...

    hôm nay là một ngày nắng ấm . Sau những ngày mưa dài chia tay thì cuối cùng cũng đã hết những con những đôi tình nhân tan vỡ . Những con chim giẻ sâu lại về và kêu inh ỏi trên những cây dầu . PoluniskiLuvountav đi làm sớm hơn . Những tia nắng chạy trốn từ trăm năm nay đã quya về chiếu xuyên qua cái vòng eo của cây thập tự . Lúc này trông cây thập tự mới rạng ngời và xanh thẳm lao sao . Nó như một người đàn bà vừa đón chồng từ chiến trường về trong đêm qua . Nó thật đẹp , thật gợi tình ...
    Mối hàn bé xíu gắn nó với cánh cổng đã qua nhiều ngày mưa , có chút nắng , mối hàn oxy hoá . Nhưng quá trình ấy chắc chắn đã quá nhanh do bàn tay thượng đế . PoluniskiLuvountav đứng đấy ngắm nhìn cây thập tự , Chưa bao giờ cậu thấy yêu đời đến thế . Chưa bao giờ cậu thấy muốn được hét to lên là tôi yêu đời quá ... ! đến thế . Một cơn gió thoảng qua , vừa đủ cho mối hàn rộng 2mm dính cây thập tự với cánh cổng kia bung ra , cây thập tự đổ xuống , người đàn bà đổ xuống , cái vòng eo màu xanh đánh ngay vào đầu PoluniskiLuvountav . Ngay chính giữa trán...
    PoluniskiLuvountav đổ xuống , máu cậu đổ xuống và linh hồn cậu bay lên cùng chúa ...


  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chuyên đề: Hà Nội mùa đổi lá
    Thực hiện: Zdreamer
    Với sự tham gia của doanminhhang17681
    Tặng cho một người Bắc ở trời Nam

    Lá đỏ bên cầu Thê Húc
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Từ xa, tới gần
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lá đổi màu trên phố
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    trên đầu ta

Chia sẻ trang này