1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nói được bằng lời...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Zdreamer, 04/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu đầy rẫy những lời dèm pha do vụ tính sổ lẫn nhau và những cuộc tranh cãi trống rỗng, toàn bộ chỉ quy lại thành vấn đề cá nhân. Không thành công rồi, theo gương của Đây-sờ-bóp-rồi-ngủ, một cách thô lỗ và nhạt nhẽo. Không ai biết mình mong đợi ở người khác những gì, nhưng có thể đã cung cấp cái cớ cho những cuộc tranh cãi vô bổ nhất!

    Tự nhiên lại thik đùa:
    Tao ký với mày một thoả thuận nhằm thoả mãn cái sở thích nói chuyện của mày, thoả thuận mà mọi cái thiệt thì mày chịu, mọi cái lợi thì tao hưởng, chừng nào tao còn thích thú thì cả tao và mày cùng tôn trọng thoả thuận này nhé !
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hì hì, thik đùa vì đọc những câu chuyện của của Đây-sờ-bób-rrồi-ngủ, mà trước hết là trong topic này . Là trực giác mách bảo, mà trực giác thì ko đáng tin, chỉ là tính nhạy cảm về tính cách thôi, tớ giải thik ý nghĩ của Đây-sờ-bób-rrồi-ngủ nhá, tớ cố ý châm chọc đấy, vì đã ký thoả thuận với ấy do mất thiện cảm ề thói ưa chuyện của ấy.
    Tính cách dễ dãi đã khiến cho người trẻ tuổi như Cậu Đây... trở nên kiêu căng và hiếu thắng, tự coi mình là người am hiểu. Hễ nơi nào xuất hiện một người mà cậu không thik , thì cậu lập tức chĩa súng, hoặc dao vào ngực người đó và đòi phải khuất phục vô điều kiện. Ngoài ta ra, không được có người nào khác, nghe chưa! Chỉ cần không tán thành một chút là có thể gây nên một mối hằn thù không đội trời chung. Như vậy, cậu đã mất hết mọi phẩm chất nào đó nó còn có và có thể lúc nào đó sẽ suy sụp tới mức chỉ còn toàn là những chuyện cãi vã, những chuyện cãi vã đó lên tới tột đỉnh và đi tới chỗ dung tục phát ngấy.
    Trực giác vẫn chỉ là trực giác, có thể sai, nếu ko nhầm thì thành thật xin lỗi anh bạn nhé.
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã chịu khó đọc lướt qua khắp các topic ở box VH, chịu khó xem xét kỹ càng hơn một chút sự bôi nhọ thậm tệ khi thích đùa Daysleeper, cố nhiên việc ấy ấy về thực chất là hoàn toàn tích cực, dù làm vậy là xoá sạch những dấu vết tôn trọng lẫn nhau cuối cùng trong con mắt mỗi người. Kết luận vẫn là - tính hiếu thắng, xen lẫn hiếu danh và sự dung tục của ông anh làm cho ông anh không thể tiến lên được- tớ có thể bình thản nhìn nhận ông anh bởi vì tớ chấp nhận khi làm vậy bản thân tớ cũng đang rạn nứt vì việc ấy chẳng để đạt tới điều gì với cái giá tự làm tổn hại cả ông anh và tôi như vậy.
    Ông anh có thể cho đấy là những lời mê sảng lãng mạn, nhưng mong ông anh hãy biểu lộ sự chân thành và lòng dũng cảm , hay ít ra là bằng cách phủ nhận xuất sắc sự lầm lẫn của tớ, hay không? Dù sao, nhận xét cũng chỉ tựa như cây dây leo bò trên một đám đổ nát lâu đời, cần phải có sự thực thì mới có thể đứng vững được. Thực tế chắc bản thân ông anh không phải là một con người nhỏ nhen, mềm yếu, không tự chủ đâu nhỉ?
    Để kết thúc những lời bình phẩm khả dĩ chịu được, nhưng quá tỉ mỉ, về ông anh. Phần tớ, thật thất lễ, không phải với ông anh, nếu có bị nuốt chửng bởi những lời chỉ bảo của ông anh, có thể, cũng xin bình thản nghe ông anh. Nhưng xin ông anh cho phép tớ tỏ lòng xin lỗi về sự nhận định về ông, và cho phép tớ nói với ông một cách thành thật và cởi mở rằng tớ coi ông như vậy đấy.
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Lâu không vào xí tự dưng cũng có đứa chửi ! quái ! đêck hiểu ???
    Mà sao chửi tớ mà có vẽ bi quan thế ! Hehe ! Tiếp đi chứ ! Tớ sinh ra để mọi người chửi bới mà ! Hehe ! Tiếp đi ! cố lên !!! mạnh mẽ lên ! Chửi thế thì chưa đủ level để tớ đốp lại đâu !
    Chú ý : Đây là tôpc không nói đc bằng lời
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    hề hề, cái bẫy dụ phản ứng của người bị dụ sập bẫy. Ai chả biết ko lời, làm gì ghê thế.
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề: Mùa hoa vàng anh tàn
    Thực hiện: Zdreamer

    Dành tặng các loại Anh
    Hoa vàng anh đã rụng
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vàng mặt đường, mặt cỏ
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vàng lớp sóng xô kè
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mà em mải miết đâu hay
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Rằng hạnh phúc, đôi khi cũng đơn giản như một chiếc kem dưới tán cây trưa hè

Chia sẻ trang này