1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không nói ra thì tức không chịu được,.............

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi heavyrocker, 19/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    không nói ra thì tức không chịu được,.............

    Xin mọi người thông cảm,tôi tức quá nên nói có hơi tục 1 chút,nhưng acay quá,không nhịn được.Mẹ kiếp,hôm nọ tôi đến nhà đứa bạn thì thằng anh nó bảo rằng :"tất cả những thằng nghe rock như mày thì đều là loại khó trưởng thành"
    tức ........... nhưng không làm gì được.Mẹ kiếp cái thể loại suốt ngày nghe giao hưởng mà cũng lên mặt nói người khác
    Nếu ....................thankss


    giang[/size=12}
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    CÁi loại khinh người này đấm thì bẩn tay, chửi thì bẩn mồm.
    Tốt nhất là anh em mình cạch cái mặt.
    Chỉ cần nói là "Giao hưởng của anh tuyệt vời"
    He he

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  3. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Heavy ơi là Heavy!!!! Nghe đồng chí rủa xả là biết đồng chí cú lòi mắt ra rồi. Cái thằng giao hưởng cao siêu đấy chuối quá nhỉ. Mà không biết nó có nghe giao hưởng chính hiệu không hay lại nhồi nhét mấy ông Richard Clayderman với Paul Mauriat rồi lại vênh váo ta đây.Thôi, đồng chí chấp làm gì cái bọn lên mặt "bác học" khinh người đấy. Kệ hắn, cho hắn sống với mấy anh ho lao, điếc đặc Mozart - Beethoven của hắn. Cái đồ **********.
    Mà nó bảo anh em Rock listener nhà mình là gì ý nhỉ????
    Ờ, thì ta đây khó trưởng thành, thế người ta gọi là trẻ lâu, các đồng chí nhỉ ! Mà có lẽ hắn già cỗi cô độc quá, thấy mình trẻ trung sôi nổi nên cú đấy thôi. Đồng chí chấp hắn lại hoá ra mình khó trưởng thành thật à.
    All we are is dust in the wind
  4. dong_quang_minh_new

    dong_quang_minh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em là em không đồng ý với bác đau.Du có tức den mấy thì cũng không dược văng tục ở đây
    mà thằng cha dấy cũng đáng cho an đấm lăm
    em mà là bác thì em cho hắn biết the nào la trẻ con
    he he he he
    love
  5. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn đấm thằng cha đó lắm nhưng nó lại là anh trai của dứa bạn của người yêu tui nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt,ko dám ho he gì.Cay vật vã
    giang[/size=12}
  6. n/a

    n/a Guest

    em cũng phản đối lão đấy, nhưng nó chửi Rock thì các bác phải đi chửi lại giao hưởng ạ? các bác chửi không lại được đâu...
    Dân bao nhiêu triệu, aingười nhớn ?
    Nước bốn ngàn năm, vẫn trẻ con!
  7. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Okey!Em nghe là em hiểu .Khốn nạn ,thế sao anh không
    ném thẳng vào mặt lão cái đĩa S&M của Meta để lão khỏi
    lên mặt.Làm như mỗi lão biết giao hưởng.Mà giao hưởng
    có phải thứ què quặt như lão đâu .Hay như thế chứ!!!
    Hừm tức thiệt
  8. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    không phải nói phét chứ,nếu bác Mạnh nhà ta mà nghe thấy nó nói trước mặt bác í câu đó thì có khi bác í ném cả cai điếu của bác í vào mạt hắn cũng nên.hahhahhahhaha
    giang[/size=12}
  9. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    quá khích rồi đấy!
    Mô phật các thí chủ làm gì mà nóng thế hêh hê
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  10. huy_hung

    huy_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    bình tĩnh đã bác ơi ! có gì thì từ từ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh đã !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này