1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nói thì phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miukiket, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miukiket

    miukiket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Không nói thì phải làm sao?

    Em đã gặp phải một lão họ sở. e là ng` coi trọng sự trong trắng , e luôn muốn dành sự thiêng liêng nhất cho ng` chồng của mình , e cũng đã nói với a ta điều đó nhưng a ta đã lợi dụng trong một lần e không khoẻ, o thể chống đỡ đc mà cưỡng đoạt e. E đã rất đau khổ về chuyện đó nhưng a ta an ủi e rằng rồi e sẽ là vợ của a ta thì lo j..nhưng cuối cùng thì a ta cũng đã ra đi. E đau khổ vô cùng , e cũng không luyến tiếc con người ấy nữa nhưng giờ đây trong e đầy mặc cảm.
    Em đã tìm đọc những bài viết về những ng` có hoàn cảnh giống e để có thể tìm ra câu trả lời nhưng sau khi đọc hết thực sự e vẫn rất băn khoăn.
    MOng mọi người có thể cho e những lời khuyen chân thành và Đầy đủ hơn.
    thứ 1: nếu nói ra, a ấy bỏ qua đc thì đó là điêù may mắn, nhưng nếu không, lại chia tay rồi e lại đi tìm ng` khác và lại nói ra..cho đến khi tìm đc ng` có thể cảm thông sao? Rồi sau đó thì sao, e thấy HẦU HẾT đàn ông các a đều cảm thấy rất ám ảnh về chuyện cũ của vợ, vậy nếu sau lấy nhau mà vẫn o vứt đc cái ám ảnh ấy mà dằn vặt nhau thì đau khổ quá. Mà thực long nếu e y ai đó sau này thì e cũng không muốn giầu ng` ta...
    thứ 2: nếu không nói ra, thì em fải làm gì khi e biết vào đêm tân hôn mọi sự thật sẽ bị phơi bày. Nếu không nói ra thì có cách j để che giấu đây? vá ********** có phải là một giải pháp, và nếu có thì ở đâu?
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của cái nick mới này nghe quen nhỉ... không biết có phải là của một cái nick cũ mà mình đã biết không???
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của cái nick mới này nghe quen nhỉ... không biết có phải là của một cái nick cũ mà mình đã biết không???
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác này vô duyên. Dù đúng hay không đúng nick mà bác quen, thì người ta đã lên đây với một nick ảo là người ta muốn giấu thân phận mình đi, sao bác cứ hê ra thế?
    Bác đâm đầu vào chăn bông mà chết đi!
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác này vô duyên. Dù đúng hay không đúng nick mà bác quen, thì người ta đã lên đây với một nick ảo là người ta muốn giấu thân phận mình đi, sao bác cứ hê ra thế?
    Bác đâm đầu vào chăn bông mà chết đi!
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cái dzụ nì wen wen áh....
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Cái dzụ nì wen wen áh....
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nói ra để em chủ topic yên tâm là x phải lăn tăn gì cả. Tại sao? Thời buổi này lấy đâu ra gái trinh mà các đồng chí mọi đấy đòi hỏi. Ai trong đời đi đến hôn nhân mà chả phải yêu dăm ba lần, trong mấy lần đấy thể nào chả có lần nhỡ. Trong số 4-5 thăng bạn thân của anh lấy vợ, đáng tiếc chả thằng mẹ nào số son cưới được cô vợ trong trắng.
    Phản ứng của giai khi nghe chuyện này cũng tương đối khác nhau. Chắc là có chú cũng ôm mặt khóc tu tu, ngất lên ngất xuống "sao tôi nhục thế này, thôi mình chia tay đi anh không thể chịu được nỗi nhục này đâu!". Nhưng căn bản là chẳng có thằng nào điên đến mức đấy, kiếm được tình yêu thực sự khó bỏ mẹ, ai lại vì cái vớ vẩn đấy mà đạp bỏ tình yêu đi. Thằng bạn anh bem bem xong, ngớ người vì cô người yêu không còn xèng, bực mình tát cho một nhát rồi bỏ về chả nói chả rằng. Nhưng sau thì vẫn cứ yêu nhau, cưới nhau như thường.
    Với thằng khác thế nào anh không biết, với anh cái chuyện đấy không quan trọng. Anh chỉ khó chịu vì không biết giả sử khi đang bem bem, người yêu có lại tưởng tượng về chuyện cũ của nó không. Nhưng đựơc cái mình cũng nhạy cảm, gái nó khác lạ là biết ngay.
    Tốt nhất giả sử có phải nói về chuyện đấy, em cứ nói rõ đấy là chuyện quá khứ, và em bỏ lại nó ở đằng sau lưng rồi. Cố gắng để giai nó tin là em không còn liên hệ gì đến thằng cũ nữa là ổn ổn thôi, tất nhiên là trừ khi em gặp phải thằng giai mới quá bựa và tủi nhục.
    Chúc may mắn.
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nói ra để em chủ topic yên tâm là x phải lăn tăn gì cả. Tại sao? Thời buổi này lấy đâu ra gái trinh mà các đồng chí mọi đấy đòi hỏi. Ai trong đời đi đến hôn nhân mà chả phải yêu dăm ba lần, trong mấy lần đấy thể nào chả có lần nhỡ. Trong số 4-5 thăng bạn thân của anh lấy vợ, đáng tiếc chả thằng mẹ nào số son cưới được cô vợ trong trắng.
    Phản ứng của giai khi nghe chuyện này cũng tương đối khác nhau. Chắc là có chú cũng ôm mặt khóc tu tu, ngất lên ngất xuống "sao tôi nhục thế này, thôi mình chia tay đi anh không thể chịu được nỗi nhục này đâu!". Nhưng căn bản là chẳng có thằng nào điên đến mức đấy, kiếm được tình yêu thực sự khó bỏ mẹ, ai lại vì cái vớ vẩn đấy mà đạp bỏ tình yêu đi. Thằng bạn anh bem bem xong, ngớ người vì cô người yêu không còn xèng, bực mình tát cho một nhát rồi bỏ về chả nói chả rằng. Nhưng sau thì vẫn cứ yêu nhau, cưới nhau như thường.
    Với thằng khác thế nào anh không biết, với anh cái chuyện đấy không quan trọng. Anh chỉ khó chịu vì không biết giả sử khi đang bem bem, người yêu có lại tưởng tượng về chuyện cũ của nó không. Nhưng đựơc cái mình cũng nhạy cảm, gái nó khác lạ là biết ngay.
    Tốt nhất giả sử có phải nói về chuyện đấy, em cứ nói rõ đấy là chuyện quá khứ, và em bỏ lại nó ở đằng sau lưng rồi. Cố gắng để giai nó tin là em không còn liên hệ gì đến thằng cũ nữa là ổn ổn thôi, tất nhiên là trừ khi em gặp phải thằng giai mới quá bựa và tủi nhục.
    Chúc may mắn.
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Đọc cứ giật mình thon thót.

Chia sẻ trang này