1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không nói thì phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miukiket, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Đọc cứ giật mình thon thót.
  2. miukiket

    miukiket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cám ơn a ạ. nhưng a cho e hỏi thêm, nếu hỏi thì nói, nhủng nếu không hỏi thì có nên tự nói không hay để đến khi lấy nhau mọi chuyện với vỡ ra hả a?
  3. miukiket

    miukiket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cám ơn a ạ. nhưng a cho e hỏi thêm, nếu hỏi thì nói, nhủng nếu không hỏi thì có nên tự nói không hay để đến khi lấy nhau mọi chuyện với vỡ ra hả a?
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Có nhiều cái không nói tốt hơn. Cái này là một trong những cái như thế.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Có nhiều cái không nói tốt hơn. Cái này là một trong những cái như thế.
  6. miukiket

    miukiket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    vâng, cứ bị luẩn quẩn như vậy mãi
    dạ thưa các bác, nếu hỏi e sẽ thành khẩn nhưng nếu không hỏi thì như e đã đưa ra tình huống ngay ở đầu, e cần làm gì để đêm tân hôn không biến thành đêm kinh hoàng
  7. miukiket

    miukiket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    vâng, cứ bị luẩn quẩn như vậy mãi
    dạ thưa các bác, nếu hỏi e sẽ thành khẩn nhưng nếu không hỏi thì như e đã đưa ra tình huống ngay ở đầu, e cần làm gì để đêm tân hôn không biến thành đêm kinh hoàng
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em cần làm gì à? Em chả cần làm gì cả. Kệ nó, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Còn em cứ thích bị ám ảnh mãi thì cứ việc tìm địa chỉ của bác sỹ nào vá màng ấy, nhiệt tình quá thế nào chả tìm ra.
    Nói thật nhá, cái đấy chả quan trọng gì cả. Như thế này anh mới thấy là lừa này. Trong công ty anh có ông này. Khi yêu nhau cô người yêu không nói năng gì hết. Đến khi cưới rồi ông kia mới ngã ngửa ra là vợ bị bệnh nọ tật kia, nào là bệnh gì ở buồng trứng khó sinh con, suy thận, tim gan phèo phổi cứ gọi là loạn tùng bậy hết cả. Lạ cái là cô này bệnh tật nhưng giấu rất giỏi, yêu nhau mấy năm giời nhưng anh chàng chả biết gì hết. Cưới về rồi mới biết nay bệnh nọ tật kia, giờ chả biết đã phải chạy thận máy chưa. Cưới vợ xong sống đời khổ nhục.
    Quả đấy mới gọi là lừa, chứ cái màng đấy thì có vị gì mà cứ phải lăn tăn mãi.
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em cần làm gì à? Em chả cần làm gì cả. Kệ nó, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Còn em cứ thích bị ám ảnh mãi thì cứ việc tìm địa chỉ của bác sỹ nào vá màng ấy, nhiệt tình quá thế nào chả tìm ra.
    Nói thật nhá, cái đấy chả quan trọng gì cả. Như thế này anh mới thấy là lừa này. Trong công ty anh có ông này. Khi yêu nhau cô người yêu không nói năng gì hết. Đến khi cưới rồi ông kia mới ngã ngửa ra là vợ bị bệnh nọ tật kia, nào là bệnh gì ở buồng trứng khó sinh con, suy thận, tim gan phèo phổi cứ gọi là loạn tùng bậy hết cả. Lạ cái là cô này bệnh tật nhưng giấu rất giỏi, yêu nhau mấy năm giời nhưng anh chàng chả biết gì hết. Cưới về rồi mới biết nay bệnh nọ tật kia, giờ chả biết đã phải chạy thận máy chưa. Cưới vợ xong sống đời khổ nhục.
    Quả đấy mới gọi là lừa, chứ cái màng đấy thì có vị gì mà cứ phải lăn tăn mãi.
  10. tranhthanhhuong

    tranhthanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác ko nên giấu người ta vì nếu cưới nhau rồi mà người ta biết thì đến lúc đó cuộc sống gđ của bac còn nặng nề hơn , và bác sống cũng chẳng thoải mái gì cả . Nếu người đó yêu bác thật lòng và sẵn sàng tha thứ chấp nhận tất cả ,thì đó mới là người mà bác cần và gửi trọn cả cuộc đời mình vào đó . Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau , ko còn trong trắng ko có nghĩa là mình là đứa con gái hư hỏng .Cái quan trọng là cái cách sống về sau với chồng mình như nào , chúc bác nhanh vượt qua và tìm lại được niêm vui

Chia sẻ trang này