1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải chuyện tay ba.... Chuyện ân oán cá nhân riêng kocamxuc và Rce (xin hỏi Công chúa tinh ngh

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Không phải chuyện tay ba.... Chuyện ân oán cá nhân riêng kocamxuc và Rce (xin hỏi Công chúa tinh nghịch)

    Vừa viết xong mẩu chuyện cười. Gửi cho thằng bạn cái link thì tự dưng gặp ngay một anh bạn mới. Anh bạn kocamxuc của 84. Mình tự hỏi, lạ nhỉ, chưa gặp nhau sao tự dưng anh bạn chuyên viết những topic cảm xúc lại gọi mình nhỉ. Add vào cái tính sau.
    Chưa đầy 1 giây sau câu chào hỏi. Bạn kocamxuc, rất thanh niên thời đại mới, vào ngay vấn đề chính.
    Trích ngắn trong đoạn chét với kocamxuc.
    Trích từ:
    kocamxuc1984 (9:28:59 PM): may` cung thich con vo tao a`
    kocamxuc1984 (9:29:02 PM): the ha
    kocamxuc1984 (9:29:03 PM): hix
    kocamxuc1984 (9:29:04 PM): vui lam
    tuan_pm (9:29:06 PM): ai co?
    kocamxuc1984 (9:29:09 PM): kha`
    kocamxuc1984 (9:29:09 PM): kha`
    tuan_pm (9:29:09 PM): con vo chu' la` ai?kocamxuc1984 (9:29:21 PM): uh`
    kocamxuc1984 (9:29:26 PM): CCTN
    tuan_pm (9:29:32 PM): ko


    He he.... Hay chưa.... "Hiện tượng ghen bóng ghen gió này hiện nay chúng ta thấy rất nhiều. Mà đặc biệt là có chiều hướng ra tăng ở đối tượng là các bạn trai." (phóng sự của Hoàng Lan _ Hoa học trò số XYZ).
    Thấy hay hay, tôi mới hỏi để hôm nào đó hỏi CCTN xem có đúng kocamxuc là "..." của CCTN không? Tất nhiên thêm mắm thêm muối là:

    Trích từ:
    tuan_pm (9:31:51 PM): de hom nao gap CCTN
    tuan_pm (9:31:56 PM): toi hoi thu ban i the na`o
    tuan_pm (9:31:57 PM):
    tuan_pm (9:32:01 PM): ban i qui' to lam


    Hờ hờ..... Bạn kocamxuc có vẻ khó chịu. Như "giọt nước lam tràn ly nước", tớ còn kể ví dụ rất cụ thể trong topic "Nói với nhau" (của một bạn ABC nào đó trong 1984 lập) có nói là bạn CCTN rất ấn tượng về tớ. Nên tớ bảo để xem bạn í quí ai hơn.
    Tớ cứ tưởng bạn kocamxuc định đọ luôn. Ai ngờ..... Người ra nói "Giấu đầu hở đuôi" chẳng sai tẹo nào. Bằng chứng cụ thể là:

    Trích từ:
    kocamxuc1984 (9:38:58 PM): chua phai luc
    kocamxuc1984 (9:39:04 PM): de tuan` sau di
    kocamxuc1984 (9:39:04 PM): cuoi tuan` sau

    Tất nhiên tuần sau hay tuần này vẫn thế phải không mọi người? Nên tớ viết luôn topic này. Chẳng biết nó có động chạm quá không nhỉ? Nếu quá thì xin lỗi nhé!!!!

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sau đó một lúc tôi mới được biết lý do... Và cũng biết thêm kocamxuc quả là một người bạn tuyệt vời. Hôm nào gặp CCTN thế nào tôi cũng khen cho kocamxuc hắt xì 5 cái liền.
    Nhưng câu hỏi đặt ra vẫn cần người trả lời.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    chú thích chiến thì em cũng đành phải đánh trả thôi , ko thể để cho ng` ta đập vào mặt mãi được , nhịn thì cũng vừa phải thôi chứ , làm gi` thì làm , cũng phải biết chừa cho con ng` ta một con đường sống chứ . Chẳng có thằng nào để cho ng` ta tát mãi vào mặt được .
    Các chú xem hộ em , thế này có đúng ko? Thế này có làm cho ng` ta hiểu nhầm ko ?
    He he... Càng ngày tôi chú càng tôi thấy khoái chú rồi đó. Đúng là có lẽ chú hơi giống tôi nên.... Nhưng tự dưng lại đem chuyện của tôi đem kể ở đây thế này.
    Hôm trước chú hỏi tôi một câu mà cũng có rất nhiều người hỏi tôi. Có thể về mức độ nó không còn như cái ngày em chú đi nhưng từ ngày đó thâm tâm tôi chưa từng giống như những ngày em chú chưa đi (nên với tất cả mọi người, câu trả lời vẫn là vậy). Có thể nói là nó hơi đẹp, hơi quá chân thành đến mức khiến tôi phải chân trọng. Chẳng suy nghĩ, chẳng tính toán, có thể tôi và em chú lại đang ở cái thời điểm của con số không. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi muốn hi vọng (như kiểu bây giờ ném tiền đi buôn cá Basa sang Mỹ mà vẫn hi vọng có lãi í) là sau mấy tháng nữa tôi sẽ được đặt lại những viên gạch đầu tiên. Và đó phải là những viên gạch vững chắc hơn những gì trước đó. bai` cua Rce đấy ạ ----> thế này thì đến bố em cũng phải hiểu rằng là nó cũng thích và cũng đang định tấn công. Thế thì làm sao mà em chẳng nói . lam` sao em chẳng điên cơ chứ
    mà còn cái đoạn này nữa chứ : Nhưng có bao giờ chú thử nghĩ , và cũng như bây giờ tôi vẫn nghĩ , chú với nó lại có thể hợp được với nhau . Cách sống của chú và nó hoàn toàn khác , nó trẻ con , bông đùa , làm gì cũng không nghiêm túc và hời hợt , chú thì lại khác . Hai đứa cũng khác nhau về nhiều thứ , ngay cả trình độ cũng chênh lệch và có nhiều thứ khác nhau .. Nhưng tính toán như thế là tốt , hay cứ như chú mới là tốt.. chả hiểu nổi .
    ----------> sao chú biết rõ thế hả ! Hix , mà em nhớ là chú chưa từng chat chit hoặc telephone , trong khi đó em còn chẳng biết nick của chú là gì , mãi đến hôm nay em mới biết .
    Chú thử xem lại xem , chú post bài như thế , chú có biết là em đang tức hay là chỉ đùa chú thôi , em nói thật : Ai yêu vợ em , em ko cần biết , và cũng chẳng cần biết làm gì cho mệt , vì em biết vợ em yêu em nhất , và chỉ mình em thôi , thế là đủ rồi , em cần biết gì hơn đâu . Chú thử đọc lại và đặt chú ở hoàn cảnh của em xem . Trong bài của chú : chú có viết là : Ng` yêu ông là ai ? Đến ng` yêu em co`n ko biết , vậy thì em cũng ko hiểu là chú đang viết gì trong bài
    1- Tâm sự và suy nghĩ của em
    2 - Va`cái bài củ chuối này của chú
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  4. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    RCE thông cảm, kocamxuc đang bị một cái bệnh mà tí nữa thì tôi cũng mắc phải đấy. Hì hì, bệnh đó là bệnh do đi du học mà vẫn còn yêu nhau nó gây ra đấy thôi, hiểu chứ, hì hì. Không sao cả đâu Thái ạ, yên tâm đi, vợ mày bên này không sao đâu, nó bảo hè này quyết tâm về thăm mày đấy, không chờ được thì cố mà sang với nó nhé, à há/
    MLE@
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chậc, tôi ko hiểu lắm nhưng cảm giác như ông kocamxuc với Rce bị nhầm lẫn gì thì fải
    A place where there're only you & me ...
  6. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! mấy người dừng có nói đây là cuộc chiến ta ba nha
    Bé Tập Yêu không co nghĩa la chỉ có tập yêu thôi đâu.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bài này hoi rinoavn nhé. Đừng hỏi tôi. Bạn rinoavn viết về ai chứ đâu có phải bạn gì gì của chú.
    Đúng rồi? Bạn kocamxuc hình như đang hơi khủng hoảng tình thần dù đã vài tháng trôi qua rồi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    khờ , sorry chú Rce nhá , nhầm nhọt tí , hehehe , ai bảo chú làm cho em điên lên , làm em nhầm lẫn , cho chú chết , ai bảo post cái bài củ chuối này lên , hehhehe
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này chết cười vì cứ thấy bạn OK-fê-nặng-Linh như cãi nhau độc thoại, chuối vật vã .
    hmmm gd
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Không phải tại OK-fê-nặng-Linh chuối vật vã đâu mà vì bạn í bảo là internet đắt đỏ nên đọc nhoáng nhoàng (hôm trước chat bạn í cũng nói thế nhưng tôi lại xoá mất bằng chứng đó trên YM ròi, tiếc quá!!). Mà đọc nhoáng nhoàng thì tất nhiên có kiểu "đi đêm lắm có ngày gặp ma" mà.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này