1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải chuyện tay ba.... Chuyện ân oán cá nhân riêng kocamxuc và Rce (xin hỏi Công chúa tinh ngh

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    này, chuối thế!
    đàn ông quân tử nói chuyện riêng với nhau, dù thế nào thì cũng đừng nên kể lại cho đàn bà tiểu nhân chứ... hic, ta đây mới là chồng của công chúa đây này... :D ta không thèm ghen thì thôi nhá!
    [​IMG]
    She's my Kristin​
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Quân tử thì dại nhé! Ông anh cẩn thận lại như Dương Qua nhể? Nhưng mà CCTN không bằng Tịu Nong Lữ được.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. ruoi_xinh

    ruoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ giả sử em có vinh hạnh chat với bác rce(giả sử thế ) thế thì chắc là bao nhiêu thiên cơ lộ hết vì một người thì có tật xấu là ai hỏi gì cũng nói ,còn một người thì có thói (em ko nói là xấu !)giữ lại những conversation (đúng chính tả ko nhỉ?)làm bằng chứng cho những phi vụ ko ai có thể ngờ..!!!Hix mô phật !!!
    ain`t nothing i could do,cause life is a lesson ,u will learn it w­hen u `ve through...



  4. kindaichihanamichi

    kindaichihanamichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ui trùi ui bạn ruồi xinh này ăn nói như con trai ý , may mà trong trang cá nhân ghi là nữ ko thì mình cứ tưởng anh nào bị âm ấm lấy cái nick có chữ xinh ở đây hic
    đúng là ruồi có khác ở đâu cũng thấy hii hii
    có gì mạo muội mong bạn ruồi thứ lỗi

    Once You Meet Her

Chia sẻ trang này