1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải đâu, Lisette + VTB, đừng hiểu nhầm !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BuonTanThu, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Oái tròi oi! Nói chung là các thành viên cũ đã nhường và nhịn rùi, tui chẳng bênh ai, nhưng nói túm lại Buồn Tàn Thu nên lấy cơ hội này để mà bảo vệ hoà bình dân tộc (B.O.X 82).
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
  3. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    [QUOTE=GGD:
    Xin lỗi vì lời nói hồ đồ, động chạm đến conhuighe9 và những Cún nữ đáng yêu trong box. Mình nói thế chỉ là vì muốn box được đẹp hơn, không chỉ hội viên hiểu nhau mà cả người ngoài nhìn vào cũng có thiện cảm. Lời nói của mình chỉ là bông đùa, hoàn toàn không có 1 chút ác ý, nhưng đã không để ý đến cảm giác của các bạn. Thôi nào, làm hoà nhé
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bị chửi là "chả biết french là gì" nên cũng... "tủi thân bỏ xừ" (mượn câu gì của bạn gì gì đấy) Hôm nay đi học dịch, tự nhiên trong bài dịch có chữ "mal" liền hỏi ngay cô giáo: "mal" có bao nhiêu nghĩa! Thế là cô tuôn ra một lô: mal = malheur, difficile, maladroit, médiocre, mauvais...!!! Hehe thế là từ nay biết đứa nào bị bọn học Pháp văn cười thối mũi rồi! Cơ mà không sao, nó không học tiếng Pháp nhiều năm như mình (khoe tí) thì không biết gì cũng chẳng sao! Ko biết ko có tội!
    [​IMG]
     
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thế này nhá !
    Bấy lâu tớ vẫn theo sát tình hình thi lưỡi của thí sinh hủi9 và BTT . Muốn góp vài tiếng gáy lém nhưng mà lại sợ 1 bên nào đó đang bức xúc không nghe kĩ quay sang tặng cho 1 phát guốc hay dép rì đó thì còn chi đời dzai vốn đã héo hon thì tội lỗi với cha mẹ vô cùng . Tình hình chiến sự (tạm coi là chiến sự) có vẻ rìu rịu (sao mà ghét cái từ này thía, trẹo cả lưỡi mới phát ra được âm) xuống rùi nên tớ mạn phép đôi điều ...
    1. Nhìn về bản sắc box 82, chị Phương (toctem82) nhận xét hoàn toàn chính xác "1 hội khác người" . Ở box 82 các thành viên luôn có những suy nghĩ và hành động rất thoáng mà có phần thô thiển thái quá. Cơ mà hình như bao năm giao tiếp với nhau thì chiều hướng văn thơ của mấy vị kỳ cựu ngày càng tăng tiến cái khoản chua ngoa nên dễ gây hiểu lầm và mất lòng người khác thì phải
    Mặt khác, các vị kỳ cựu trong box thì có cái khoảng thời gian quen biết nhau là 2 năm trời. Khoảng thời gian đó đủ để cho mọi người hiểu rõ về nhau và luôn thoải mái tặng nhau những trò đùa quái ác (tau vẫn nhớ vụ lừa đảo lala11 của chúng mày đấy nhá chưa quên đâu đấy) và những câu châm biếm mà rụng rời tim phổi (điều này có thể hỏi Missterr Vi Tiểu Bảo thì rõ).
    Nhưng tớ dám bảo đảm tất cả những hành động đùa nghịch, câu văn trêu trọc ấy chỉ cốt yếu cũng chỉ là 1 chữ "vui" chứ không hề có ác ý nào.
    Và đối với tôi thì tất cả họ đều là những người bạn tuyệt vời
    2. Về trường hợp của ku em @LangTuHoaHong thì tớ xin trình bày thế này. Tớ công nhận là những cái diễn đàn thế này thì cốt là lên để mà vui vẻ gải trí tán phét cho vui thôi. Nhưng mà liệu bạn có quá ham vui mà lỡ tay câu bài hơi nhiều không nhỉ ?
    Theo tớ thì các box lứa tuổi thì luôn đặt trọng cái vui vẻ nhưng không có nghĩa là không cần đến những bài viết mang những dòng tư tưởng, sự âu tư trăn trở, kinh nghiệm cuộc sống, những cảm nhận và cả nỗi buồn nữa. Nếu chỉ cần vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau thì chúng ta chỉ cần ngồi mà chat chit là đủ rùi chứ cần rì phải tham gia vào fo-rủm làm rì ?
    Vì thế tớ đề nghị bạn hoa hồng cũng chú ý 1 tí trong việc post bài . Mình vui, mọi người cũng vui thì niềm vui đấy mới đáng giá chứ, đúng không nhỉ ?
    3. Về bạn @BuonTanThu :
    Bạn là 1 người nhiệt tình, hiểu biết rộng. Nhưng mà có lẽ cũng vì bạn quá giỏi (tớ ở đây rất thật lòng khen bạn chứ không hề có cái rì là đá đểu nhau đâu đấy. Mong bạn đọc đến đoạn này đừng nghĩ sai về tớ) cho nên bạn đã bỏ qua mất cái mặt rất giản dị nhẹ nhàng của sự việc chăng ?
    Cứ như cái topic "cún thông minh" mà tớ chỉ mong muốn góp ý với hy vọng sẽ xây dựng 1 topic bổ ích và đúng nghĩa với cái subject hơn thôi nhưng hình như lại tạo cho bạn sự khó chịu thì phải. Nhưng mong bạn hãy thông cảm cho vì cái miệng của tớ nó rất kém cái khoản ăn nói ạ. Cho tớ xin lỗi bạn lại lần nữa ạ.
    Mà hình như hồi xưa mình đâu có thế đâu nhỉ? Từ cái lúc chơi bời đàn đúm với bọn box 82 này mới hỏng thế . Cái bọn 82 đúng là một lũ viết văn siêu chuối (mà chít ... ý tớ là bọn cũ ấy không phải các thành viên mới đâu). Không quen chúng nó mà đọc bài thì đúng là cứ như là chúng nó đang chửi đểu mình ấy .
    Nhưng thú thật là khi quen chúng nó rùi thì tớ cảm thấy mọi chuyện không đến quá tệ đâu. Và trên mặt về tình bạn thì chúng nó đúng lã những người bạn tuyệt vời
    Vì vậy tớ cũng xin đưa ra 1chút đệ nghị (1 lời góp ý chân thành) mong bạn 1 lúc nào đấy thử cởi mở hoà nhập vào cái lối thô tục của chúng nó xem . Không phải là tớ lôi kéo bạn vào lọ mực đâu vì tớ tin là với bạn thì chắc chắn không có sự "hoà tan" . Bởi thế bản hãy thử cởi bỏ nguyên tắc mà leo vào hố mực để xem mọi thành viên cũ đen đến độ nào ha
    4. to @GreedyGoldDigger : những điều tôi muốn nói với bạn nằm trong những lời bộc bạch với bạn BTT .
    -----------------------
    Hik ... đã bấy lâu nay bận bịu chơi bời, không phải ngồi mà gõ bài dài thế này . Bi giờ ngồi khổ 1 tí mà bụng đói mắt hoa quá đi mất . Phải đi măm thôi
    1 lần nữa chúc mọi người cả thành viên mới và cũ có thể hiểu được nhau hơn và box ta luôn đoàn kết vui vẻ đầy tiếng cười .
    P/S :
    Tiên sư cậu chứ . May mà cái hội độc thân super chuối vãi buồn cười của cậu với mụ PC die rùi chứ không thì tớ lại chẳng làm phát liên quân AM2C + A! nhảy vào giày vò cho không ngóc lên được .
    --------------------------------------------[​IMG]
  6. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thật là tuyệt vời, tui thấy Conhuighe thật là dễ thương, BTT à, u ở đâu vậy, sao mà không thấy lên tiếng chi hết, mọi người đang chờ u đấy.
    Socola_dang
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì sất. Ngó thấy 11 trang topic đã muốn rũ liệt chân tay chả buồn đọc nữa, có "Cu chí" nào tốt bụng lược thuật cho mình biết cái nhảy
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Về mà tìm chị già nói câu "em yêu chị" rồi nhờ chị già ngồi cầy lại 11 trang mà lượt thuật cho mày đi ku
    --------------------------------------------[​IMG]
  9. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày nào tớ cũng vào cái box82 này để ngó một chút, nếu không sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó, tớ hầu như không bao giờ viết bài... thỉnh thoảng có gửi hình tớ và bạn bè tớ để tham gia chút thôi... Tự nhiên cảm giác của tớ trùng xuống khi đọc mấy bài khẩu chiến của các ấy gần đây... tớ nghĩ mãi nhưng cũng không biết nói gì. Tớ sẽ gửi lên đây một tấm hình trong đó có tớ và các bạn tớ, xem hình này có lẽ tất cả sẽ hiểu được tớ muốn nhắn gửi gì tới các ấy nhé.
    Có cái nắng. Có cái gió. Có nỗi nhớ không mang tên... không mang tên... người ơi...!
  10. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    nhớ có lần tớ ngủ dậy muộn, đến trường mà chưa kịp có món "điểm tâm nhẹ"... tức là log in vào cai ttvnol này để xem có ai viết bài mới trong box82 chưa sau cái lúc mình lên giường vào khoảng 3 rưỡi sáng... đến lớp hôm đó ngồi học mà bứt rứt, ngồi code chương trình mà không yên được, hehe... tớ bỏ bài đó vào net cái đã.... chẳng may lúc đấy ông thầy tự nhiên lượn qua chỗ tớ nhìn 4rum => toàn tiếng Việt ==> chả hiểu gì ... tớ lấy lí do đang kiếm mấy cái sample or reference... thầy bảo "đâu? tao xem tí ! " vậy là xong đời tớ.... hôm đó bị ông đưa cho hàng tá bài về code mỏi tay, đau đầu... từ đó rút kinh nghiệm thà đi học muộn chú không thể không "ăn sáng" ở nhà...
    ví sao tớ kể chuyện này? vì tớ thấy mọi người dạo này căng thẳng quá... đừng như vậy nữa nhé, hãy chơi với nhau và tham gia hoạt động trong cai box này nói riêng và cả ttvnol.com này nói chung một cách vui vẻ, cho dù chúng mình có thể chưa bao giờ gặp nhau, một vài người có thể chỉ quen biết chút ít nhưng hãy để lại trong nhau nhũng cảm giác thoải mái mỗi khi log in vào đây, và cảm giác mong muốn quay lại khi log out...
    vừa rồi tớ cũng gửi tấm hình, tất cả chúng tớ là người việt nam, đang học tập ở singapore... có được tấm hình, đứa nào cũng để hình làm background trong comp. chúng tớ cũng đến từ nhiều thành phố khác nhau nhưng bây giờ chúng tớ như một gia đình lớn vậy, trong nhà treo lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác, trên tường là những chiếc nón lá (chính mấy cái nón tốt đỏ, tốt đen kia chúng tớ tháo trên tường xuống để chụp đấy) cửa ra vào có rán tấm bìa với "5 Điều Bác Hồ dạy", thậm chí có lần chuyển nhà, chúng tớ cũng làm nghi lễ hạ cờ và treo cờ, mở Quốc ca hoành tráng nữa... nghĩ đến thôi là tớ không nhịn cưòi được rồi, vui lắm, hay lắm... những lúc đó anh em cũng chỉ cố tạo cho nhau những khoảng thòi gian thư giãn, những kỉ niệm vui vẻ mà thôi, bởi xa nhà, xa Viet nam mà, còn gì bằng tình cảm gần và thân thiện hơn thế đâu... vào nhà của chúng tớ, trông giống như một văn phòng chính phủ vậy... đôi khi anh em nghĩ ra những cách để chơi để tạo thêm những không khí vui vẻ và sống theo đúng như những sinh viên Việt Nam xa nhà vậy... và có lần bạn tớ đã nói người Việt nam chơi với nhau tình cảm và đoàn kết quá! Tớ thấy tự nhiên trong mình có chút kiêu hãnh, niềm tự hào... cảm giác đó tớ biết chắc không chỉ một mình tớ có đâu..... Cứ cho rằng cái TTVNOL này là một thế giới và Hội Cún 82 là một trong những vùng đất trên cái thế giới rộng lớn đó, tại sao chúng ta lại không sống tình cảm, chan hoà với nhau, tại sao không đoàn kết, vui vẻ với nhau để rồi có ngày chúng ta cũng cảm thấy chút gì đó kiêu hãnh và tự hào khi một ai đó từ vùng đất khác phải ghen tị nhỉ?
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 23/03/2004

Chia sẻ trang này