1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải đâu, Lisette + VTB, đừng hiểu nhầm !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BuonTanThu, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lissette ơi Lít te à, mình rất thích cái font chữ ở dưới của bạn, có download miễn phí không vậy? hihi nếu có thì chỉ cho mình nhé. Thanks
    Socola_dang
  2. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    trời ạ, tôi nói cô em có 1 câu nhẹ như thế cô em đã dãy rồi, cô em PM cho người ta thế người ta dãy dụa cũng thật là có lí.
    " Aime comme si un jour tu devais haïr; hais comme si un jour tu devais aimé. "


    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi
     
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    trời, bao nhiêu chuyện ở ngoài đời chưa đủ sao!!!!!!! bạn hackxihoi nói vậy là chưa khéo, ban Lissette thì nhạy cảm. chúc vui
    [​IMG]
     
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc ....
    Nhìn con avatar của chị vợ mà rụng rời ...
    Chết thật thôi !
    --------------------------------------------[​IMG]
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu
    Đây là font thư pháp, có thể down free + một chút kiến thức PS là làm được chữ ký như vậy thôi (thậm chí còn đẹp hơn, nhờ)
    http://hunglan.netfirms.com/
    À nhắc luôn, nhớ type bằng unikey - VNI Windows nhé
    [​IMG]
     
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    ặ ... 'úng rại ...
    Nhơn vào tơnh hơnh cho thỏƠy là bỏằYi vơ chỏằm thơ 'Ê chỏằt sỏằn sỏằÊt tỏằô mỏƠy kiỏp trặỏằ>c luôn cỏằÊ ỏĂ
    --------------------------------------------[​IMG]
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    À, cuối cùng thì cũng có hẳn một topic vì mấy chuyện vớ vẩn rồi đây. Sung sướng thật! Tôi đang sướng vì cái nỗi niềm vô tình có được một đối thủ để được hí hoáy trong ttvn này cho hết những giờ phút mệt nhừ lang thang trên net. Cũng lâu rồi kể từ khi tôi gây chiến với chị quỷ , tôi ko còn được uốn lưỡi với một girl nào nữa. Như vậy cứ tạm coi nhau là đối thủ đi, nếu đã bắt đầu nóng lên đến thế!
    Bạn nhìn nhé, tất cả những nick sau là của tôi: tho`lo`mui~xanh, conhuighe9 (ko phải conhuighe), h82vn. Thỉnh thoảng tôi cũng có sài AI_vangcuc và một số nick mà tôi chả nhớ được đâu. Từ giờ bạn có thể nhìn những nick đó để có một thái độ hợp lý tuỳ theo tình cảm của bạn dành cho tôi.
    Điều thứ nhất tôi muốn nói với bạn: việc bạn lên tiếng bênh vực Langtuhoahong và phê phán chúng tôi (những member của hội A!) ko làm cho tôi cảm thấy ghét bạn. Dẫu sao thì là một người qua đường thấy chuyện bất bình lạ kỳ thế cũng phải tỏ ra là Lục Vân Tiên một tí nhất là ở trên mạng thì chả ngại gì mà ko dũng cảm. Xin bạn hãy hiểu những điều tôi nói là những lời thẳng thắn, không phải những lời khích bác hay chì chiết như bạn đã từng ***g cái suy nghĩ ấy vào một bài viết khác của tôi. (chuyện này sẽ nói sau, chút nữa thôi). Còn về LTHH ư? Cho phép tôi được giương cái ích kỷ của mình lên một chút vậy, đúng là tôi ko thể chịu đựng được khi phải đọc những bài viết của LTHH. Cũng cho phép tôi được ghét bạn ấy một lần. Và nếu tôi còn phải đọc những bài viết mà hẳn đã được LTHH suy nghĩ và chắt lọc để post lên đây nhưng cuối cùng chỉ là những thứ nhạt thếch và vô nghĩa như vậy thì tôi sẵn sàng ra đi. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ mình sẽ từ bỏ hội cún nhưng nếu tôi ko được phản đối LTHH thì tôi thà tránh đi để ko phải cảm thấy sôi máu lên mà làm loạn nữa.
    Điều thứ 2 tôi muốn nói với bạn: tôi nghi ngờ ko biết bạn có phải là kẻ ngộ nhận? Bạn có thể yên tâm rằng những người bạn cũ của tôi trong box82 hay trong A! đều ko phải là những kẻ vì tình riêng mà chà đạp lên nhân phẩm người khác. Không phải họ đều có những lời ko bằng lòng với LTHH là vì họ hùa theo tôi. Vì sao thì chính họ đã nói, bạn đã đọc và hiểu chưa nhỉ?
    Điều thứ 3 tôi muốn nói với bạn: hình như bạn có sự nhạy cảm và tính tự ái hơi thừa? Bây giờ hãy nhớ lại xem bạn đã bắt đầu khó chịu với tôi từ khi nào và vì điều gì đi nhé! Lần đầu tiên tôi nghe người ta nói mình ngoa ngoắt và đanh đá đấy. Bạn còn thêm động từ "nổi tiếng" vào cho tôi càng khiến tôi thắc mắc vô cùng. Có lẽ bạn được nghe ai đó nhận xét hoặc bạn tự suy luận nhưng dù cách nào đi chăng nữa thì cuối cùng tôi vẫn hiểu bạn đã công nhận điều đó. Thật đáng buồn. Bạn là một người xa lạ với tôi và tôi ko cần bạn phải tìm hiểu tôi nhưng xin đừng đánh giá người khác thiếu thận trọng như thế.
    Điều thứ 4: qua những gì bạn viết tôi ko biết bạn là một người tự tin hay là một người bảo thủ tính vị kỷ của mình nữa!
    Như bạn nói đó, chúng ta đều ko có thời gian cho những việc thừa này. Mong bạn tự giải quyết những khúc mắc của mình thật sớm!
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  10. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ qua đi các cô, mất công nói lý lẽ bực mình....
    Test cái nào, hay quá Lissette ạ.........
    ************
    Tương tư không biết cái làm sao, Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào ? Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao. Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Một nước một non người một ngã, Tương tư không biết cái làm sao ?

Chia sẻ trang này