1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải đâu, Lisette + VTB, đừng hiểu nhầm !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BuonTanThu, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    VTB tình yêu phải làm sao ko có cái nền trăng trắng kia cơ mà; chỉ để nó hiện ra text thôi
    [​IMG]
     
  2. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cưng àh sao mà đố nhau khó thế... Đã thương thì thương cho trót đi nào... ... "Tình yêu" gì mà mấy cái vớ vẩn thế cũng làm khó nhau
    ************
    Tương tư không biết cái làm sao, Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào ? Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao. Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Một nước một non người một ngã, Tương tư không biết cái làm sao ?
  3. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Quái nhỉ... sao mình đưa cái pix trên vào thì lại ko được... nó còn bé hơn pix của Lissette mà
    [​IMG]
  4. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thử lại coi

     
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bảo TY ko biết làm :x Nếu mà dễ dàng như thế thì ai chả làm được, nhờ! Người ta đã bảo phải có một chút "thủ đoạn" trong PS cơ mà! Mới cả đưa nó lên làm chữ ký phải dùng kiến thức HTML chứ ko phải tự nhiên là đưa lên được (cái này tình yêu Phong conhuighe dạy Lissette :x). Hi`hi` :D
    [​IMG]
     
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Không học hỏi nào tốt bằng trái tim mình méc bảo mình, [​IMG] Đừng học bạn ạ, chỉ tổ ... khờ thêm thôi . Bạn học francais mà không thấy cái titel Les fleurs du mal sao . (Hoa dại ...khờ)

    hà, bạn chi tiền vé nhé . [​IMG]

    Bạn A! à, bạn còn định cố đấm ăn xôi gấc sao . Tiếc quá, nho bạn xanh lắm, tớ chả thèm nói chuyện với người dở hơi  như bạn đâu .
    Có gì bức xúc ta hẹn nhau lên Yahoo messenger . Cùng lắm là qua voice chat nhé , chứ ai lại để bà con trong room gánh chịu hậu quả .Thôi thì đã gặp nhau 1 lần thì nói cho trót cho chét để giải quyết bức xúc luôn đi . Mình lần lượt điểm lại những gì bạn suy nghĩ và nói nhé :
    -Từ giờ bạn có thể nhìn những nick đó để có một thái độ hợp lý tuỳ theo tình cảm của bạn dành cho tôi.
    -tôi ko thể chịu đựng được khi phải đọc những bài viết của LTHH
    Thực thà mà nói tôi chả có ấn tượng xấu gì về bạn cả , dù bạn khịa tôi ra sao thì tôi vẫn như một cái cối mà thôi !. Cái tôi của bạn lớn thế nhỉ . Có điều là bạn có nghĩ người khác cũng thấy khó chịu khi đọc cái tôi của bạn với những lời không mấy làm "sạch sẽ" cho lắm . Trong khi người ta gắng trong sáng hoá Tiếng Việt thì bạn đi làm xấu nó đi bằng những lời thơ máy từ trên dịch vụ Tinh Vân cộng một vài câu chửi bậy . Tớ chả phải Lục Vân Tiên , nhưng thớ thấy cái không hay thì tớ nói . Ta làm bạn với nhau là để nói và suy nghĩ lời hay lẽ phải chứ không phải a dua nhau chạy theo một nếp sống không hay , phải không bạn [​IMG]  .
    Cái ngớ ngẩn của LTHH , tôi nghĩ còn chấp nhận được , chứ cachnói của bạn chả ai ưa . Bạn chỉ làm người ta phát sợ mình chứ không có phục mình . Họ nghĩ rằng, bạn thật tài khi nghĩ ra mấy câu thơ đó . Giỏi gì cái đó, họ phục bạn vì chẳng qua họ không biết mình cũng có thể làm được như thế! xem qua cái này nhé : http://www.tinhvan.com/services_online/c_relax_services/e_poem
     
     -Và nếu tôi còn phải đọc những bài viết mà hẳn đã được LTHH suy nghĩ và chắt lọc để post lên đây nhưng cuối cùng chỉ là những thứ nhạt thếch và vô nghĩa như vậy
    Bạn cho rằng nó nhạt thếch , thế bạn không tôn trọng những người khác sao . Có thể bạn khác sẽ cho rằng đó là hay ho, và lại hợp cạ . Sao bạn không góp ý thẳng thắn người ta đi, mà cố tình kéo họ vào trò đùa của bạn rồi biến họ thành thằng hề . bạn nghĩ hình ảnh mình sẽ đẹp đẽ hơn lên sao ? bạn đang tìm cách biện minh cho cái sai của mình với những suy nghĩ + lý lẽ thật ngờ nghệch không đủ thuyết phục .
    Lần đầu tiên tôi nghe người ta nói mình ngoa ngoắt và đanh đá đấy
    Ồ, bạn có thấy cái chữ Quote(trích đoạn) to đùng từ bài viết tôi không . Tôi trích ra từ những lời nói thốt lên từ bè bạn của bạn . Có thể họ đùa vui, có thể là họ chỉ thốt ra theo cảm tính ngay trong lúc đọc cái gì bạn viết mà sau đó lại không góp ý bạn ngay . Vả lại , tôi nói đây là một số kẻ (bạn đọc kỹ lại lời tôi viết trước đó nhé) , bao gồm bạn và bè bạn của bạn . Nhưng bạn là người tiêu biểu nhất vì bạn mở đầu cho trận khẩu chiến đó, là người lôi LTHH và cuộc .
    - Bạn là một người xa lạ với tôi và tôi ko cần bạn phải tìm hiểu tôi nhưng xin đừng đánh giá người khác thiếu thận trọng như thế
    Bạn có biết người ta nói, lời nói thả ra thì không bao giờ buộc lại được không . Tôi đã kiên nhẫn đọc cái bài viết của bạn , và đáng tiếc là nhiều cái không hay ho gì . Tôi có cảm tưởng bạn là người có nhiều cá tính, sống thất thường . Lúc hy lúc dở lẫn lộn, khó mà xác dịnh bạn là đáng yêu hay đáng ghét. Làm sao tôi có thể biết bạn là ai, tính tình thật ra sao, cũng chả cần biết tên bạn là gì . Tôi chỉ biết, trên mội trường Internet, trong không gian Box cún Hà Thành này, thì bạn quả là người không đẹp chút nào về lời nói khi đem LTHH làm trò đùa. Sự thiếu thận trọng của tôi khi đánh giá bạn, là hậu quả do chính bạn tạo ra từ lời ăn tiếng nói của bạn .
    - Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ mình sẽ từ bỏ hội cún nhưng nếu tôi ko được phản đối LTHH thì tôi thà tránh đi để ko phải cảm thấy sôi máu lên mà làm loạn nữa.
    vậy hóa ra bạn làm loạn vì LTHH không làm hài lòng bạn ? vậy bạn là người có lý hay vô lý ?
    -hình như bạn có sự nhạy cảm và tính tự ái hơi thừa? Bây giờ hãy nhớ lại xem bạn đã bắt đầu khó chịu với tôi từ khi nào và vì điều gì đi nhé!
    Tôi chả đụng đến ai khi ai đấy đụng đến tôi . Tôi chả phải xù cái lông nhím lên với một con người dịu dàng, ăn nói đâu ra đấy để làm người ta phục . beconthichdua một trong số của bạn có ý khơi chuyện . Cụ thể nhé , http://www.ttvnol.com/cun82hn/336032/trang-4.ttvn . Tôi không coi thường những ai dù những suy nghĩ nhỏ nhất , nhưng với những người có tính cách không bình thường thì mình cũng phải để mắt tới . Bạn là tôi bạn cũng vậy phải không nhỉ ? Và nhất là với những người hay xem kẻ khác la trò đùa, khi mình sắp bị họ cho vào trò đùa, cách gỡ rốt tốt nhất cho mình, là nói thẳng cho họ biết , đây không phải là một con nghé để giỡn! (ví dụ thế) Và Tử tế thì tôi sẽ một điều chị hai điều em nếu không thì cứ phải giơ cái roi mây lên cho họ biết tôi không phải là con người dễ đùa . Bạn biết tôi nhạy cảm thế, dể tự ái thế, thì chớ đem tôi làm trò đùa nhé . Tôn chỉ của tôi : Tôn trọng bạn mình là tôn trọng mình .
    - Sung sướng thật! Tôi đang sướng vì cái nỗi niềm vô tình có được một đối thủ để được hí hoáy trong ttvn này cho hết những giờ phút mệt nhừ lang thang trên net. Cũng lâu rồi kể từ khi tôi gây chiến với chị quỷ , tôi ko còn được uốn lưỡi với một girl nào nữa
    Bạn thích thể hiện cái dở hơi của bạn th cứ xin việc . Chỉ xin bạn nhớ một điều . TRong số các bạn dạo chơi tron này, có kẻ gặp bạn thật ngoài đời . Ít nhất họ cũng sẽ "lăn tăn" khi thấy bạn ,ví dụ, "Chả hiểu cô ta thuộc con người kiểu gì mà hay gây sự thế" . Nhất là anh ta lại là nam giới, bạn lâi có cảm tình nữa , sẽ ra sao nhỉ .
    ---------------------------
    Sau hết, nhưng lời tôi nói trên ít nhiều đã làm bạn tự ái . Tôi có lời xin lỗi nếu có động đến cái tôi của bạn . và cũng có lời đề nghị sau :
    +Tôi đang từng bước tự giải quyết các vấn đề mà bạn để cập trên . Vì thế bạn hãy nghiêm túc nhìn nhận nhũng gì tôi nói .
    +Bạn và một số bạn của bạn ngừng cái trò hề của các bạn đi .
    +Bạn cảm thấy chán , hãy góp ý thẳng .Tôi sẽ tìm cách giúp Mod khắc phục để thỏa mãn cái tôi của các bạn . Nhưng sẽ bằng những lời nói thân thiện tử tế chứ không phải bằng cách các bạn đã làm . Bằng những suy nghĩ hết sức chín chắn , bằng những hiểu biết hết sức thiết thực . Tôi cá với bạn , nhiều điều các bạn còn chưa biết đấy , và sẽ thú vị về cái chưa biết đó.
    +Tôi cũng hiểu trong cuộc sống bạn đang gặp cái buồn . Một cuộc sống bế tắc, một hoàn cảnh sống vất vả (qua những thăm hỏi của tôi với bè bạn của bạn về hoàn cảnh của bạn). Hãy để cho người ta hiểu bạn hơn , giả sử tôi dò hỏi đúng. Tôi chả nhiều nhặn giàu có gì, nhưng khi thấy bè bạn mình, dù là bè bạn trên IT thôi . Tôi cũng sẵn sàng chia sẽ khó cực của họ. Chỉ là những lần có người về phép tôi cố gắng gửi về những đồng tiền mà tôi chắt chiu và lao động trong ngày nghỉ . Những lưu niệm nhỏ chẳng hạn . Khi tôi tham gia các forum như Hoa Học Trò, Người Khuyết Tật VN , những cái đó tôi đã làm và sẽ con làm tiếp . Bạn không thấy một tình bạn thế dễ chịu hơn , hay là gây chuyện là dễ chịu hơn .
    +Nếu bạng đang cảm thấy tự ái trong mâu thuẫn (khá vặt vãnh) này, thì mong bạn đừng chọn phương án bỏ cái Forum này mà đi như bạn đã dọa trên. Cách làm ấy chỉ càng khẳng định cái tính cách tệ , mặt xấu đã thể hiện . Chả có con người nào là chưa từng bước qua sai lầm trong cư xử , (tôi cũng thế) . Nhưng mà bạn xử lý ra sao sau các vấp váp thế, ấy mới là điều đáng trân trọng .
    +Tôi và các bạn hãy quên những cãi vã tự ái trên đi . Hãy để lại một tình cảm vô tư nhất , mọi ưu tư buồn bực hãy để gió cuốn đi !. Hãy để chúng ta thực sự là con người (chứ không phải con quỷ) .
    [​IMG] [​IMG]
  7. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, hóa ra là lão Rát sần Bớt... ... Để mai hỏi lão ấy xem...
    Mình đưa lên nhưng nó cứ trắng phớ, hơi xấu, để mai làm lại vậy...
    Cám ơn TY Lissette nhé... Thank you Ai lớp viu...
    [​IMG]
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em định PM hướng dẫn cho chàng! Hic Nhưng mà thôi, chàng cứ làm phiền r_b nhà em đi! Đằng nào hôm nay em cũng đang cãi nhau với tình yêu r_b nên chàng cứ vẽ việc ra cho tình yêu r_b làm
    [​IMG]
     
  10. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thì "dại" cũng ngang với "ngu ngốc",
    các cụ Vn hay chửi con cháu là con này là đồ ngu dại , chứ mấy ai chửi con mày dại đâu .
    Vả lại , trong tình yêu có ai là khôn đâu . Hoa này là hoa trong tình yêu nên mới dại chớ !
    [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này