1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải đâu, Lisette + VTB, đừng hiểu nhầm !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BuonTanThu, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] 
  2. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Làm được cái chữ ký rồi tình yêu ơi...
    Vấn đề là tìm câu nào đắt đắt một tẹo... Khó phết...
    [​IMG]
  3. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lít te yêu quí . Tớ đã làm được rồi he he, nhưng mà anh nào em đấy, tớ lại mắc lỗi giống tình yêu của bạn rồi, thôi từ từ tớ sẽ sửa. Thánh kìu ve ry mắt
    Socola_dang
  4. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, kiềm chế sự bức xúc đê, sai chính tả rồi, bác giữ cho Tiếng VIệt được trong sáng chứ nhẩy
    Em khâm phục bác đấy, chưa thấy ai có thể chủi 1 bài dài như bác. Nhưng sao em thấy, cả bài của bác chỉ có chửi người ta ngu, với những cách thức chửi rất chi là hoa mĩ, rất chi là điêu luyện mà chẳng thấy dẫn chứng cụ thể nào thuyết phục nhỉ. Bác tranh cãi mà để cảm tính nó bao trùm lí tính quá đấy.
    Còn 1 điều băn khoăn nữa, em không hiểu. Theo những gì như bác nói và theo cái ký hiểu chổng lên của bác thì bác rõ ràng là con trai, mà sao con trai lại có thể ăn nói thế với con gái nhỉ. Em không hiểu bác nghĩ thế nào mà lại tuôn ra những lời lẽ như thế để xúc phạm một người khác phái. Em đố bác dám ra ngoài đường đứng trước 1 người con gái nào (kể cả người bác cực kỳ ghét) mà chủi thẳng vào mặt người ta như thế đấy. Bác mà không bị đám đông xúm vào, mỗi người một đạp hay bị bạn trai người ta đấm cho vào mặt thì mới là lạ. Thế mới biết trên thế giới ảo này, con người ta ngày càng tuỳ tiện. Cứ tưởng 1 thằng chửi 1 cô admin là "con điên" chỉ vì tước quyền mod của nó với 1 lí do hết sức chính đáng đã gọi là trối tai lắm rồi, thế mà còn có 1 thằng như bác, thật đáng khinh.
    Mà em nói thật lời lẽ của bác sao mà lèm bà lèm bèm, như của một mụ đàn bà trung niên (em nghĩ đàn bà còn không lắm điều như bác). Em cũng chẳng biết câu "nhập gia tuỳ tục của bác" là cái gì sất, cái gì em thấy quá đà thì em cứ nói đấy. Người ta mới vào, sao bác không rộng lượng một chút, dùng cái lý lẽ để người ta hiểu, em không tin cái lòng của bác nó hẹp hòi đến thế. Bác nói người ta ngu, bác thì có cái trí, thế thì bác thể hiện đi, đừng nói những lời thiếu suy nghĩ để người ta khinh.
    PS: sory chú Vi với Li tét, thấy các cậu đong đưa với nhau, mà tớ thì đang cô đơn nên trong giây phút ích kỷ nhất thời, đã buột miệc, không ngờ mod lên tiếng thật
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 21/03/2004
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ........lắng tai nghe tiếng đàn bầu...........
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    Ai ơi chớ lấy Bắc Kỳ
    Nó ăn rau muống nó lỳ như trâu..
     
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thấy mọi người kâu bài nhiều, chả nhẽ mình lại ko kâu phát nào thấy nó ngứa ngáy quá ta ơi
    Anh chị em nhà ta văn vẻ quá, em đọc mà hoa cả mắt , anh giai Tùng có quả chữ kí ngon nhể, làm kỉu rì đấy, chỉ em cái.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. virgosolo_vn

    virgosolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự thấy bủn rủn chân tay khi đọc bài của conhuighe9. Dù conhuighe9 có ký tên là anh trai của conhuighe và xưng là bạn của một số thành viên trong này, cũng không có quyền post một bài vô văn hoá đến như vậy. Mặc dù tôi không phải là người lâu năm của box82, không phải là người có cá tính mạnh mẽ như một số bạn ở đây, nhưng tôi nghĩ box82 không chấp nhận kiểu chửi bới thô bỉ trên chính diễn đàn của mình.
    Nhân tiện đây, tôi xin hỏi vai trò của mod box82, các bạn ở đâu, có đọc được những lời lẽ đó không, các bạn không làm gì sao?
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Cắt đứt tình anh em với thằng r_b
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0

    Theo nhận xét chung của toàn thể anh em thì tôi và buontanthu đang cãi nhau do đó thành thật xin lỗi vì đã làm ngứa mắt các cún và khách khứa vào nhà. Mọi người, ai thích thì cứ lý lẽ tiếp đi, tôi xin rút về hậu trường YM. Nick tôi là troioiboykia. Buontanthu add rồi nói chuyện nhé.
    - làm điếu thuốc để lấy sức nói tiếp những điều ngay ngáy trong lòng.
    Các bạn ạ, 82 này sinh ra chẳng của riêng ai thì cớ gì tôi có quyền giữ riêng nó cho mình. Ai cũng từng bỡ ngỡ khi đặt chân vào một môi trường mới .Tôi cũng từng trải qua những phút lạ lẫm với hội cún này và ngậm ngùi với cảm giác lạc lõng. Rất lâu tôi mới có thể hoà nhập được với mọi người, còn các bạn bây giờ đã làm điều đó tự tin và nhanh hơn tôi nhiều. Hội cún đáng yêu này đúng là nhiều cái đáng yêu thật nhưng cũng vấp phải không ít chuyện rắc rối. Những rắc rối của một góc nhỏ ttvn này thôi cũng làm cho những người trong cuộc khốn đốn như chính khó khăn trong cuộc đời của mình. Những vụn vặt lần này hy vọng không phải đang góp thêm vào list xì căng đan của 82.
    Tôi dám chắc nếu bạn đã offline với 82 một lần bạn sẽ yêu nó mãi. Khi những cuộc offline đã sắp sửa tẻ nhạt thì sự xuất hiện của các thành viên mới lại làm khuấy động hẳn lên. Tôi luôn chào đón người mới. Nói điều này ra chắc có bạn sẽ cười tôi nhưng ko sao, tôi biết mình đã vô duyên thế nào khi đón người mới rồi. Hy vọng các bạn sẽ ko trích lời tôi ra để chỉ cho tôi thấy mình ngang ngược thế nào. Tôi vẫn nói một đường làm một nẻo và tôi chả mang lại gì tốt đẹp cho 82 hơn bạn khác. Tôi chỉ một lòng trung thành với hội cún này thôi. Điều tôi lo lắng là ko biết phải làm gì để người sẽ ko vướng phải cảm giác 82 chơi cục bộ, phân biệt đối xử người mới. Nhưng cuối cùng có những điều tôi đã làm lại ko như những gì mình mong muốn. Hẳn là tôi cũng nông nổi vô lý.
    Ko biết thuyết phục người khác thế nào cả, chỉ mong rằng các bạn đừng nghĩ chúng tôi đang ngáng đường các bạn.
    Tôi có đọc ở đoạn cuối bài viết của buontanthu và ngỡ ngàng ko biết có phải vẫn là đang viết về tôi hay ko? Thực sự cái bạn tìm hiểu được về tôi đó chính tôi cũng ko tưởng tượng được. Tất nhiên, bạn đã nói bạn ko chắc vào những điều đó, nhưng ít ra bạn cũng chỉ nghe được chừng đó những điều về tôi và nó cũng đang tạo nên một hình ảnh về tôi trong bạn. Chúng ta sẽ chat với nhau nhé. Thêm bạn bớt thù có ai là ko vui. Nếu bạn muốn nói gì với tôi thì ko cần reply lại ở đây nữa đâu còn nếu tấm tức về bài viết của người khác thì tôi coi đó là chuyện riêng của bạn, tôi sẽ ko "tham chiến" (viết cho đúng văn phong ở đây) nữa. Tôi là bạn chắc tôi cũng ko quan tâm đến những lời của conhuighe đâu.
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  10. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc lại một số bạn, đây không là một cuộc tranh cãi, đây là một góp ý hết sức thẳng với một số anh chị em trong forum, nhằm làm cho forum chúng mình lấy lại sự trong sáng đã bị đánh mất bởi một số tư duy thiếu ý thức. Các bạn cứ để cho VTB và Lissette tham gia đi, họ không phải là câu bài đâu, mà họ đang gắng làm dịu không khí căng thẳng trong lúc này lại đấy.
    Bạn con hủi ghẻ à, tôi thật chả thích cãi nhau một chút nào, nhất là với một người dở hơi như bạn. Ngày hôm qua, tôi đã bảo thẳng với Tùng, VTB , "nếu quả thực bạn con hủi ghẻ còn thích gây sự thì tôi sẽ bỏ cuộc". Với một con người mà không chấp nhận ý kiến kẻ khác, không chịu tự sửa chữa mình thì chả nên góp ý thêm làm gì.
    Tôi cũng chả đọc hết nổi cái bài viết của anh trai con hủi ghẻ (chính là con hủi ghẻ thay tên , qua adresss IP tôi thấy rõ cả hai chỉ là một). Vì thực sự đó là một con người nói mà không hiểu mình nói gì nữa. Ví dụ nhé :
    Khi vào đây liệu cô có tự hỏi liệu phong cách của mọi người trong diễn đàn này thế nào không?
    Phong cách nào? một phong cách như của một con bụi đời vô văn hóa sao? Trong số những lời đánh giá về con người, dù người ta có đánh giá tôi ngu si , xấu xí v..v..., tôi cũng chả sợ. Chỉ sợ một câu nói đánh giá tôi là một người sống vô giáo dục thôi ! Bạn là một người có giáo dục , leo được vào trong đại học ngoại ngữ, mà bị đánh giá thế, bạn không tự thấy xấu hổ sao.
    cô cô có tự hỏi mình rằng không biết mọi người trong này như thế nào nhỉ không?
    Thế bạn có nhìn thấy họ đánh giá gì về tôi chưa, và cả bạn nữa. Tôi điểm lại nhé :
    tiếp nữa này :
    Và họ còn ủng hộ nữa. Cụ thể là nội dung messenger của một bạn như sau : "Tôi ủng hộ bạn. Bạn hãy giữ vững lập trường mình nhé. Tôi là thành viên của box 82 từ lâu nhưng tôi không tham gia nhiều vì không thích cách nói chuyện của một số bạn trong đó" .
    Thế đấy cô bạn (CHG) ạ. Tất cả những gì xấu nhất, chắt lọc nhất bạn dành cho tôi, tôi nghĩ là nó bị phản tác dụng rồi đấy. Bạn không phải là đang đánh giá về tôi, mà đang đánh giá về chính mình.
    Tôi tự hỏi , bạn là một cô gái ngoại thành, phải ở trọ v.v... Đáng nhẽ ra bạn nên vươn lên tạo cho mình một phong cách sống đàng hoàng tử tế, khiến anh chị em trong forum phải kính nể tin yêu. Bạn lại đem cái thiếu nghĩ suy vào khiến người khác phải bật lên một câu : ô hay , thật chua ngoa, nếu không muốn nói là vô văn hóa.
    Còn đây là phản ứng của người đã là nạn nhân cho trò đùa của bạn. "Còn chuyện cãi nhau trên mạng này thì có gì đâu , chuyện vặt , mình cũng chẳng để ý đâu !" Vậy là họ cũng tha cho bạn. Tôi nghĩ , đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại (với cái thiện). Bạn nên dừng trò đùa này đi !
    Nếu bạn còn ăn nói thiếu suy nghĩ như trên , tôi cũng chả phải tiếp tục góp ý nữa với bạn. Bạn đang đánh đuổi đi một số bạn có tính tình nghiêm túc như virgosolo_vn(tôi thì tôi chả việc gì phải bỏ đi). Vậy là bạn ích kỷ rồi. Thế nhé, tự suy nghĩ lại mình đi nhé !
    chúa ơi một cái chữ ký ra hồn khó quá, thôi thì :
    Em thấy anh vất vả , em càng thương hơn !

Chia sẻ trang này