1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải đâu, Lisette + VTB, đừng hiểu nhầm !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BuonTanThu, 18/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    BuonTanThu à, sao lại phải khoá topic này lại nhỉ? Bạn nên biết rằng nếu bạn đã có thể viết ra được những bài trong topic này thì bạn cũng nên đủ dũng cảm để đọc được những gì người ta viết về bạn chứ? Bạn có thể qua bài viết để đánh giá một con người thì bạn cũng nên xem mọi người đánh giá thế nào về bạn qua bài viết của bạn chứ? Chúng ta chỉ nên khoá lại những topic mang tính chất thô tục như "Bức xúc quá..." còn mình thấy rằng các bài viết trong thư mục này hoàn toàn là những bài viết mang tính "tranh luận".
    Tùng à, ko phải bọn tôi ko có thời gian để quản lý box đâu! Bọn tôi vẫn theo dõi, và theo dõi rất sát sao đấy chứ! Sở dĩ tôi vẫn để topic này tồn tại vì tôi thấy rằng mọi người vẫn có nhu cầu tranh luận, hãy để họ tranh luận. Còn nếu như ai đó cảm thấy rằng đã mệt mỏi, đã chán nản, đã từ bỏ cái nhu cầu muốn tranh luận thì tự họ sẽ rút lui mà thôi ~~> Mọi cuộc tranh cãi phải có >= 2 người. Nếu chỉ có 1 người ~~> sẽ ko có tranh luận! OK?
    [​IMG] NeversayNeverhttp://img18.photobucket.com/albums/v54/matrix_cnt/NeversayNever01.jpg
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    À mà cũng cần nói thêm rằng các MOD chơi với tất cả mọi người chứ chả phải riêng ai, nên ko có chuyện bênh vực này nọ gì ở đây đâu hết nhá!
    [​IMG] NeversayNeverhttp://img18.photobucket.com/albums/v54/matrix_cnt/NeversayNever01.jpg
  4. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề thứ nhất là một topic thô tục như "bức xúc quá..." vẫn được tồn tại, cho đến khi ADMIN Hưng jun phải vào khóa lại...
    Vấn đề thứ 2 là tớ thấy các Mod nên có trách nhiệm đẩy mạnh không khí của box thêm sôi nổi, chứ không phải là chỉ ngồi xem và thỉnh thoảng vào duy trì thêm ít topic cãi nhau ko đáng có thế này...
    Chú Virus_HIV là chú nào.... nick này tớ đã gặp khối lần trong các cuộc cãi nhau của TTVN rồi... nếu muốn tranh cãi thì dùng nick thật mà nói.... sao lại phải dùng nick ảo. Mà nói chung tranh cãi như vậy là có cần thiết không??? Khi mà ý kiến của mọi người đã chọi nhau chan chát thế... Càng nói càng đi xa nhau mà thôi...
    [​IMG]
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    VTB tình yêu,
    Nick Virus_HIV là nick thật mà, Liss có thấy nick này viết thơ bên thica (vì Liss là thành viên của thica ). Cho nên tình yêu ko thể trách người ta là "sao ko dùng nick thật" được! Làm sao tìm ra một nick thật khi người ta đã dùng nick thật rồi
    [​IMG]
     
  6. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Vi Tước Gia nói thế là ko phải rồi. Nick này của tại hạ viết bài ở nhiều nơi, tham gia sinh hoạt phong trào là chính, chửi nhau là phụ, đâu có thể nói là nick ảo hay thật được
    Vả lại, nick dùng nhiều hay ít, chính hay phụ, đau phải là vấn đề chính. Hãy nghe và cảm nhận, thế thôi
    P/s: Hồi xưa tại hạ có may mắn gặp Trần Cận Nam tiên sinh, có học được Ngưng huyết thần trảo, lâu gặp dịp nên đem ra thử dượt thôi ....
  7. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã thành công rùi anh giai ới ời ơi, Lít te xinh đẹp ơi, ôm hôn hai người thắm thiết he he he. Anh giai ơi nếu mà Lít te nàm chị dâu em thì iem cũng ô kie đấy ha ha ha
    <center></center>
    Được socola_dang_01 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 22/03/2004
  8. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Socola_dang
  9. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    câu bài trắng trợn nhá : tớ câu với
    to foreverlove83 : mày đọc lại mí bài của em lít te ây có hd/ đầy đủ ( nhớ chon. BG là transferent)
    [​IMG]hi hi hi @@@ vợ yêu ngốc nghếch ! chồng yêu vợ lắm !! hi hi hi
  10. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cũng như các bạn tôi đã theo dõi topic này từ lâu và đến giờ thực sự tôi đã ngán tới tận cổ rồi
    Bạn Buon tan thu ạ, thực sự tôi thấy cuộc góp ý một cách hết sức thẳng thắn giữa bạn và conhuighe9 + một số người khác đang lên tới đỉnh điểm rồi đấy, mà dường như chính bạn là người muốn cuộc chiến này tiếp tục... Đọc bài của bạn tôi thấy giọng văn cũng rất hoành tráng đấy, nhưng thực sự nó không theo chiều hướng tích cực.Tôi thấy khi conhuighe9 đã dừng chân (nói theo đúng nghĩa của cái topic này) thì bạn cố tình bỏ qua. Bạn bảo bạn đã tìm hiểu và biết rằng conhuighe và conhuighe9 chỉ là một ?===> tôi xin lỗi phải nói thẳng đó chính là cái đánh giá sai lầm của của bạn khi không đi tìm hiểu kỹ, hay chính là cái nhìn thiển cận về người khác. Ai chẳng biết conhuighe9 có mạnh mồm đến thế nào nhưng ko bao giờ có thể thốt ra những lời lẽ như vậy với một bạn gái. Những lời conhuighe nói là không tốt, tôi khẳng định là như thế. Thế nhưng để đáp trả những lời văn chợ búa đó bạn đã tìm hiểu qua address IP để riìu bạn áp đặt luôn cho conhuighe9
    "Tôi cũng chả đọc hết nổi cái bài viết của anh trai con hủi ghẻ (chính là con hủi ghẻ thay tên , qua adresss IP tôi thấy rõ cả hai chỉ là một). Vì thực sự đó là một con người nói mà không hiểu mình nói gì nữa. ",
    Bạn con hủi ghẻ à, tôi thật chả thích cãi nhau một chút nào, nhất là với một người dở hơi như bạn.
    ! Bạn là một người có giáo dục , leo được vào trong đại học ngoại ngữ, mà bị đánh giá thế, bạn không tự thấy xấu hổ sao.
    Thế đấy cô bạn (CHG) ạ. Tất cả những gì xấu nhất, chắt lọc nhất bạn dành cho tôi, tôi nghĩ là nó bị phản tác dụng rồi đấy. Bạn không phải là đang đánh giá về tôi, mà đang đánh giá về chính mình.

    Tôi tự hỏi , bạn là một cô gái ngoại thành, phải ở trọ v.v... Đáng nhẽ ra bạn nên vươn lên tạo cho mình một phong cách sống đàng hoàng tử tế, khiến anh chị em trong forum phải kính nể tin yêu. Bạn lại đem cái thiếu nghĩ suy vào khiến người khác phải bật lên một câu : ô hay , thật chua ngoa, nếu không muốn nói là vô văn hóa.

    Thực sự khi đọc những dòng tôi khó chịu vô cùng. Bạn chẳng phải cũng đang chửi vào mặt người ta bằng những lời hoa mĩ, hạ thấp họ và lên mặt dạy bảo họ? Tôi hỏi bạn nhé, cuộc sống ở ngoài đời và trên Net nó giống nhau lắm sao?, hay là chỉ qua bài viết mà bạn đánh giá người khác rằng ở ngoài đời mày cũng chỉ là đồ bỏ
    Thực sự cuộc sống ảo chỉ là một nơi xả xì trét mà cái box 82 này nó cực kỳ khác người, mọi người không muốn sống quá hoa mĩ, cứ xuề xoà thì dễ sống hơn...
    Tôi chắc rằng những kiến thức mà bạn thu lượm được khá nhiều thế nhưng bạn hãy nhìn mọi người đơn giản hơn, hãy đừng nói bằng giọng văn quá trịnh thượng... hãy biết lắng nghe một chút vì bạn cũng đâu phải là đúng mọi lẽ...
    ngay cả virgosolo_vn, bạn có phải là một cún tích cực của 82? nếu có chắc bạn cũng phải nhận ra đâu là Hạnh đâu là Ngọc.
    Cũng có một lời đề nghị đến các cún, tiêu biểu là cún Hạnh, lần sau thì đừng đùa thái quá như thế, hãy tôn trọng các thành viên mới bởi vì họ sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu để sau này họ sẽ đóng góp những bài viết cho 82 phải ko Langtuhoahong và tại sao mọi người ko thử nói chuyện bình tĩnh với nhau ví dụ như YM or 82 offline chẳng hạn
    ...........mà lâu lắm roài 82 chưa offline đúng ko nhỉ? Châu phúc hậu ơi
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
    Được toctem1982 sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 22/03/2004

Chia sẻ trang này