1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải là chuyện mất hay còn...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi funninees, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funninees

    funninees Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không phải là chuyện mất hay còn...

    TTO - Tôi là cô gái sinh ra trong một gia đình gia giáo và nề nếp. Cách đây 3 năm, tôi có quen 1 người bạn trai, trong một giây phút mất tự chủ và có quan hệ ******** với anh ấy cách đây 2 năm, tôi thực sự rất ân hận vì chuyện đó.

    Nếu cha mẹ của tôi biết được chuyện này thì tôi nghĩ tôi không còn mặt mũi nào để sống trong nhà nữa. 2 năm quen nhau, càng ngày càng phát sinh mâu thuẫn với anh ấy nên tôi đã chia tay với anh ấy 1 năm nay.

    Bây giờ tôi thực sự đã trưởng thành hơn và đã tìm được một người thương yêu tôi, cả hai chúng tôi đều định kết hôn vào cuối năm nay. Nhưng chồng sắp cưới của tôi không hề biết trước kia tôi đã có bạn trai và càng không biết tôi đã không còn... Anh là người khá phong kiến trong chuyện trinh tiết. Tôi không thể nói với anh ấy rằng tôi không còn trinh nữa, nếu bảo tôi nói với anh ấy thì điều đó hoàn toàn không thể được, thà cho tôi chết đi hơn là nói chuyện này với anh ấy.

    Dưới con mắt của anh ấy, tôi là cô gái ngoan, hiền, giỏi giang, con nhà ăn học đàng hoàng. Nỗi sợ hãi này đeo đẳng tôi hơn năm nay, không ngày nào tôi ăn ngủ ngon đựơc. Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước rằng thời gian có thể quay lại để tôi không mắc phải lỗi lầm lớn nhất đời này...

    Tôi hoang mang, lo sợ, tìm đủ thứ tài liệu và sách đọc và thấy có vài bài viết nói rằng ********** có thể vá lại được, nhưng tôi lại nghe có một số người nói rằng ********** một khi đã mất rồi thì không thể làm lại được. Xin cho tôi một lời khuyên, tôi vô cùng cảm ơn... (H.K.)

    - Trả lời của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Rất thông cảm với nỗi lòng của bạn. Khi đặt niềm tin càng lớn thì sự lo lắng càng lớn gấp nhiều lần. Niềm tin cứ dày vò chính mình, sự hối hận cứ xé đau tâm can, nỗi lo lắng cứ xoáy xâu vào tim não thì làm sao có thể sống an tâm... Chương trình thật sự hiểu hoàn cảnh của bạn và muốn được đồng hành cùng bạn để giải quyết những hậu quả...

    Chính bạn đã chọn lựa cho bạn một con đường hẹp bước vào ngõ cụt. Tại sao khẳng định chắc nịch rằng bạn mà nói cho anh ấy nghe thì bạn sẽ chết? Nếu vậy thì bạn đã tự ép mình phải lựa chọ một cách sống, một cách hành động không thể khác hơn rồi. Liệu rằng đây có phải là cách ứng xử hợp lý nhất?

    Dù rằng dưới mắt của anh ấy, bạn là cô con gái rất ngoan hiền, dù rằng dưới mắt của anh ấy bạn rất trong trắng nhưng sự thật vẫn là sự thật. Anh ấy có phải là người quá gia trưởng hay không, anh ấy thông cảm và tha thứ cho bạn ở mức nào... nhưng những gì bạn đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Không có nghĩa là bạn muốn hay có quyền dối lừa anh ấy...

    Không còn cách nào khác hơn là phải đối diện với sự thật."Vá" ********** chỉ vá được bên ngoài chứ vá được bên trong tâm hồn hay không? Bạn yêu anh ấy mà nỡ lừa anh ấy hay sao? Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng thì không lẽ bạn muốn anh ấy phải là một thằng khờ suốt kiếp. Liệu rằng bạn có can đảm để sống trong sự lừa lọc anh ấy mãi mãi...

    Dù rằng anh ấy là ai, dù rằng anh ấy như thế nào nhưng nếu vì bạn đã từng bị một tai nạn, nếu vì bạn đã từng sai lầm để anh ấy đẩy bạn xuống vực thẳm và mãi mãi không tha thứ thì người đó đáng để bạn tin cậy cả đời hay không? Không phải người đàn ông nào cũng có thể chấp quá mức hay sự chấp nhặt đến chi li sẽ không thể giúp cho hai người hòa hợp.

    Nói như thế nào, nói đến đâu là điều mà bạn phải suy nghĩ cẩn thận. Tuy nhiên, chương trình không ủng hộ việc bạn đi vá ********** hay lừa anh ấy... Có thể suy nghĩ về cách giải thích để anh ấy hiểu, có thể suy nghĩ về cách mở đầu câu chuyện, có thể quan tâm hơn về việc chuẩn bị tâm lý khi bắt đầu nói... nhưng chắc chắn rằng bạn phải thẳng thắn và trân trọng tình cảm của chính mình bằng thái độ nghiêm túc, rõ ràng!

    Sao trên đời này lại có nhiều ĐÀN ÔNG xấu tính thế không biết
    theo báo thanh niên
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì hay hơn để bàn sao, ôi cái thế giới này sao mà chật chội, sao lại cứ muốn rúc vào một cái màn đen đặc thế chứ
    Chán cơm thèm đất
    @me: Sao mẹ đi lâu chưa về
  3. soldatdeplomb

    soldatdeplomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào cô gái,
    Tôi ủng hộ bạn, vá hymen là một giải pháp tối ưu, giải quyết được cả vấn đề SINH LÝ và TÂM LÝ.
    Chúc bạn may mắn.
  4. linhclone99

    linhclone99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời này có nhiều PHỤ NỮ ngu dốt thế không biết 8-)
  5. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần một giây thôi con người ta có thể từ người tốt thành người xấu .
  6. omc_vina_mobi

    omc_vina_mobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nếu người đàn ông nào mà để ý đến chuyện đó thời buổi này thật quá cổ hủ... chắc vác vô viện bảo tàng cho rôi...
    Cứ nói thẳng nói thật với nhau cho dễ sống, còn nếu chỉ vì chuyện này mà tan vỡ tình yêu... thì ván đóng vào thuyền này không hợp chuyển sang đóng thuyền khác hợp thì thôi... hạnh phúc đời người lại do chính con người quyết định.

    tinh_mot_dem_hanoi@yahoo.com
  7. linhclone99

    linhclone99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ thế đấy
  8. linhclone99

    linhclone99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    funninees, có trinh nhưng không có trí thông minh!
  9. omc_vina_mobi

    omc_vina_mobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề lại đi xa hơn mức cần thiết rồi....????
    Sống ở trên đời này không một ai là tròn trịa cả ? nếu tròn quá thì thành THÁNH SỐNG mất rồi, đến lúc đó họ sẽ lại không chọn mình nữa mà chọn người khác hơn mình, nên bất cứ một ai cũng có sai lầm to hay nhỏ, quan trọng là sống sao để họ phải nhìn mình bằng ánh mắt đáng nể phục mà thôi. Chuyện này thật bình thường cũng dễ xử lý thôi mà.

    tinh_mot_dem_hanoi@yahoo.com
  10. linhclone99

    linhclone99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là không ai hoàn hảo! Nhưng mà nói ra mỗi lần thấy khuyết điểm là thành câu ngụy biện, phải hông?

Chia sẻ trang này