1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải là chuyện mất hay còn...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi funninees, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Liệu có vứt bỏ được cái quá khứ '' tươi đẹp'' đấy ko?Cho dù có vá được thì cũng thế thôi,nếu là một cô gái biết nghĩ thì liệu lương tâm có day dứt ko?
    Theo anh thì gái thời nay,hiện đại,trẻ trung dám làm thì dám chịu
  2. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    em nghe nói bên Trung quốc mất trinh vẫn vá được không biết ở VN đã vá được chưa
    Mà nói chung con gái đã mất trinh thi khó có thể chấp nhận trừ trường hợp mình không biết, em mà lấy được cô vợ đã bị mất thì em oánh cho suốt ngày
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có 2 cách để bạn chọn lựa
    1 Đi phẫu thuật "vá" lại , và không nói cho anh ấy biết sự thật .
    2 Nói cho anh ấy biết sự thật và hy vong anh ấy là 1 người đàn ông xứng đáng với tình cảm của bạn .
    Nhưng theo cách bạn viết và suy nghĩ thì nếu bạn chọn cách 1 ,thì quãng đời còn lại của bạn sẽ chìm trong sự dằn vặt vì đã giấu diếm anh ấy,và đến 1 lúc nào đó khi bạn ko chịu được và quyết định nói ra( sau khi 2 người đã cưới nhau) thì lúc ấy bạn còn phải trả giá đắt hơn nếu anh ấy không tha thứ,lúc đó bạn sẽ không có cơ hội để làm lại .
    Theo chủ ý riêng của mình, mình khuyên bạn nên nói thật với anh ấy lúc này,nếu anh ấy tha thứ và chấp nhận bạn thì thật tuyệt rồi,còn nếu anh ấy không chấp nhận bạn, thì bạn cũng đủ biết rằng anh ta không xứng với tình cảm của bạn,và lúc ấy bạn sẽ có cơ hội để làm lại .
    Hãy tỉnh táo để để chọn điều tốt nhất cho bạn.
  4. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3.597
    Đã được thích:
    0
    Vá và ...im lặng
    Cũng còn tốt là mới chỉ trót dại một lần, chứ "trót dại ...mãi" nó biến dạng luôn rồi thì có vá cũng vô ích lúc đó thì mấy chú chịu bỏ qua tội ...lừa
  5. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ?Ai bảo thời giai trẻ chơi cho nhắm vào,sợ nhất là mấy em dở dở ương ương ấy,công khai ăn chơi,thông báo cho xã hội biết thì xấu hổ,mà ra vẻ ta đây còn tong tắng thì nhìn nó buồn cười.Gieo của nào thì gặt trái đấy thôi,đừng kêu nữa đi
  6. dakhuc19

    dakhuc19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    minh cam thay toi nghiep cho ng ban gai nay, vi minh cung la ng tung trai wa, ai cung co the mac sai lam, ban hay noi su that chu dung bao gio che dau, chuyen di den no cung phai den thoi chu dung den luc khg the giai quyet dc nua.minh khuyen cac ban gai mot cau dung bao gio nghi rang minh se khg mac sai pham nhu vay *khon ba nam dai 1 gio*.Hay biet giu lay minh, trinh tiet rat quan trong, khi mat di no cung nhu ban da mat di su ton trong.
    Cam on cac ban da doc.
  7. vnnam

    vnnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    theo mình vào một ngày đẹp trời nào đấy cậu nên nói ra, không sau này vợ chồng lục đục, và nhất là bạn cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, nếu cậu nói ra mà thằng kia đòi bỏ cậu thì không nên yêu loại người này khổ lắm.
    còn riêng với mình thì vợ mình còn hay không chả quan trọng, chỉ cần cô ấy yêu mình thật lòng, nhưng sau kh lấy nhau roài mà phản bội mình thì cái giá phải trả rất có thể là mạng sống của cô ta ( nếu cô ta ko còn yêu mình nữa thì cứ việc bảo ly dị, mình ký ngay, sau khi ly dị cô ta làm vợ của cả xóm cụng được)
    - quan niệm của mình có thể cổ hủ nhưng mình không chịu được khi bị cắm sừng
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chả bít các bác thế lào chứ em thì thà em chấp nhận lấy vợ không còn trinh nhưng thành thật với em còn hơn là lấy vợ đã quan hệ ******** trước đó mà lại dấu em đi vá lại
    Các bác cứ khuyên đi vá thế chứ lấy một cô vợ đã bị mất trinh rồi đi vá, khi biết ra còn thấy bị sỉ nhục và lừa dối hơn là việc biết cô ta không còn trinh
    Có dấu mấy cũng có khả năng mọi chuyện bại lộ vì chuyện mất zin không chỉ mình cô gái biết,, bác sỹ biết, và không phải là không có khả năng thằng cha đã xxx với vợ trước đó, hoặc bác sỹ phẩu thuật quay lại đe doạ hay tống tiền
    Hoặc các bác nghĩ sao nếu thằng cha bác sỹ nào đó thay vì lấy tiền phẩu thuật lại nói chỉ cần cho nó xxxx một lần nó sẽ không lấy tiền công?
    Thực ra theo y học, ********** đã mất rùi thì không thể khôi phục đuợc, có chăng chỉ kéo một phần da quanh âm hộ vá lại với nhau để tạo máu chảy ra khi quan hệ td thôi
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi khiếp, bác vũ phu thê, oánh cơ à. Đả đảo đ/c đánh chị em phụ nữ.
    Em là em không thèm oánh đâu, oánh xong lại fải giặt tay = OMO, tốn xiền bột giặt

  10. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cần 1 lọ keo con voi và 2 màng củ tỏi khô (nhớ là bóc lấy cái vỏ bên phía gần trong ấy, mỏng gần như trong suốt và có màu ngà) là OK tất. Đôi khi không nói cũng tốt đấy chứ, chẳng chết thằng Tây nào. Nó cũng chỉ là vấn đề tâm lí thôi.

Chia sẻ trang này