1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải là chuyện mất hay còn...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi funninees, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funninees

    funninees Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Em đã hiểu, cái quý nhất là cái mình đã cho mất rồi.
    Bây giờ chả tiếc nữa
  2. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Vá với chả víu ... chỉ là trò đối phó, tựa như kiểu học tủ của học trò khi đi thi.
    Nếu cái thằng nào tồi đến mức coi trọng cái màng bé xíu đã quá vãng kia mà đòi chia tay... coi như là đồ vứt đi , bỏ cũng chẳng tiếc.
  3. meongoc1978

    meongoc1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư ? cậu là con trai hay con gái, cái thằng của tớ nó coi trọng cái đó đến mức nó đã hành hạ tớ đến khổ sở, nó chửi bới đánh đập và cuối cùng là chia tay, mặc dù thực sự thì tớ chưa từng quan hệ với ai, hắn là người đầu tiên, chỉ vì vài giọt máu...bọn con trai thật tồi. Tớ thề sau này tớ được hoá kiếp tớ sẽ làm con trai. Tại sao lại thế?
  4. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Nam giới, 30 tuô?i, có vợ rô?i em ạ nên mới đu? kinh nghiệm nói chuyện với mấy em tre? ơ? đây.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ôi, các anh chị đừng cãi nhau nữa đi, let it be!
    ]
  6. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3.597
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác tự khoe là "nói thật còn hơn", em chắc chắn đến 100% là có thể các bác tha thứ vào lúc đó, chứ khi mà xảy ra cãi lộn trong gia đình chắc chắn các bác sẽ lôi chuyện này ra mà xỉ vả. Dù sao thì cô gái trong vụ này cũng chỉ mới quan hệ có 1-2 lần, chắc chắn rằng nếu giấu được thì cuộc sống cô ta sẽ vẫn thoải mái như thường, còn khai thiệt ra thì 50% là sẽ nhận hậu quả ngay lúc đó, 50% may mắn hơn còn lại cũng sẽ chẳng dzui dzẻ gì trong chuyện gia đình. Chuyện gia đình vợ chồng cãi nhau liên tục cũng như ...ăn cơm vậy

Chia sẻ trang này