1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải là Houllier nhưng cũng không phải là Kenny Dalglish !!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Không phải là Houllier nhưng cũng không phải là Kenny Dalglish !!!

    Cựu HLV và Giám đốc kỹ thuật người Pháp Houllier với những phẩm chất của riêng mình đã mang lại thành công nhất định cho Liverpool. Nơi ông đã được tôn vinh ko kém Shankly, được mọi người yêu mến đặt tên cho giai đoạn ông nắm quyền là "Kỷ nguyên Houllier". Nhưng giờ đây điều gì đang xảy ra?

    Các cổ động viên kêu gào đòi Houllier phải ra đi. Bảng xếp hạng của PL người ta phải nhìn thật kỹ mới thấy được cái tên Liverpool. Kém cỏi trong dứt điểm và tinh thần thi đấu xuống cấp nghiêm trọng thì lấy đâu ra những trận thắng được?

    Houllier ko có lỗi thời điểm này. Mà đây chính là lúc ông phải hứng chịu tất cả từ 5 chiếc cúp năm 2001. Một lối chơi bóp nghẹt kiểu "phòng thủ phản công" đem lại thành tích lớn. Nhưng giờ đây, theo như câu thành ngữ "gieo gì gặt nấy" thì Liverpool sẽ xuống dốc nếu ko có một ... huấn luyện viên mới!
    Đa phần các cầu thủ của chúng ta đang ở độ chín. Nhưng họ đã ko thành công. Họ có những phút xuất thần, họ có tài năng thật sự, nhưng xét về mặt cá nhân thì có một điều gì đó ko thể giải thích nổi! Hậu quả từ những năm tháng chôn vùi tài năng theo kiểu "kick and run"? Đội hình hiện nay của Liverpool chỉ thiếu 1 thủ lĩnh tuyến giữa, nhưng như thế ko có nghĩa là đến nỗi thảm hại như thế này.

    Một luồng tư tưởng mới, một HLV mới sẽ giúp cho chúng ta nhiều! Houllier ra đi ko phải vì yếu kém, mà là đã hết thời của ông rồi! Chiến thắng theo "kiểu Houllier" ko thể còn. Ko có cầu thủ nào có thể giúp ông. Kỷ nguyên Houllier đã kết thúc. Liverpool đang sụp đổ. Ko còn nhiều thời gian nữa. Một mùa bóng nữa là quá nhiều. Người ta nói rằng cần phải cho ông thêm thời gian, rằng Kewell cũng cần phải thích nghi với đồng đội và kể cả là Liverpool chưa bao giờ sa thải ai chỉ trong tình trạng như thế này, vì rằng đó ko phải là truyền thống của câu lạc bộ. Nhưng hãy nhớ rằng trước khi Gerard Houllier đến đây, Liverpool đã là một câu lạc bộ vĩ đại và vì thế ko có một cá nhân nào có thể "lớn" hơn câu lạc bộ được! Đó chính là "Liverpool''''s way".

    Và các cầu thủ đã sẵn sàng cho những trận thắng theo "Liverpool''''s way, not Houllier''''s way". Một khi Houllier ra đi....



    Misty Mountain Hop

    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 26/10/2003
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Viết xong rồi thấy trống rỗng vô cùng...
    Cách đây khoảng 3 tháng tôi còn bảo vệ đến cùng cho Houllier. "Nhưng khi nhìn gương mặt ko giấu nổi sự cay đắng của Gerard Houllier, nó thấy rất rõ một cảm giác tan vỡ vỡ oà trong trái tim! Liverpool đã gục ngã, Houllier đã thất bại, và nó thì ko bao giờ muốn nhìn thấy những người nó yêu quí phải hứng chịu những điều như thế!"
    Nhưng cuộc sống là thế, đôi khi con người ta phải biết từ bỏ cho dù có đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa!
    Và ngày hôm nay tôi đã từ bỏ một điều....
    "Don''t cry, Amore!"
    Misty Mountain Hop
  3. hpman

    hpman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Hoa nói chí phải lắm. Theo anh nghĩ thì Houllier nên ra đi ngay sai khi mùa bóng năm ngoái kết thúc. Có lẽ tư tưởng chiến thuật của ông đã không còn đất sống ở một giải vô địch mang dáng dấp bóng đá tấn công như Premier League, ở một câu lạc bộ mà truyền thống của nó bao phủ cả nước Anh lạnh giá. Liverpool của chúng ta trong quá khứ chưa bao giờ là một đội bóng mà vào cuộc một cách rình rập như hiện nay. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật mà rằng mặc dù Mr.Hu có công trạng lớn khi mang về cho CLB vàichiếc Cup nhưng có lẽ thời của ông đã hết. Hu ra đi là một giải pháp tốt cho cả Liv và cả ông. Ông phải nhanh chóng, khẩn trương ra đi trước khi quá muộn (chủ động ra đi anh hùng hơn bị sa thải nhiều, đúng không các em?). Lối đá của Liv chỉ đạt được thành công nhất định vào hồi đầu mùa giải hay tại những giải đấu loại trực tiếp (UEFA, Worthington, FA Cup...). Lí do là vì tại giải vô địch những cỗ máy đường trường như MU, Arsenal hay Newcastle đều chưa chạy hết rốt đa, sau khi mùa giải đã qua khoảng 1/3 thì họ với phong cách tấn công, vào cuộc nhanh và tất nhiên là có bản lĩnh trận mạc vững vàng họ đã bỏ xa chúng ta (mùa nào cũng vậy từ khi Hu về). Với phong cách của Hu chúng ta chỉ ăn may được 1 số trận nhất định thôi chứ đua đường dài thì... như chúng ta đã đều thấy. Lý do cho việc Liverpool đoạt được vài chiếc Cup dắt lưng ở mấy mùa trước cũng thế vì tại những giải đấu này tính chất may rủi rất lớn nên cách đá của chúng ta có phần phù hợp. Có lẽ bây giờ tất cả chúng ta - những Liverpool fan đang rất chán nản, tôi cũng vậy nhưng CLB là tình yêu cả đời của chúng ta - tình yêu cũng còn có lúc giận dỗi nhau để cả hai bên nhìn lại mình, do đó đây là thời điểm cực kỳ nhạy cảm của Liv, có lẽ nếu Hu ra đi thì đây sẽ là bước ngoặt mới đối với chúng ta.
  4. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bác Houllier này từ hồi mổ tim xong xem bác ấy chỉ đạo cứ thấy ghê ghê, cứ như là sắp lăn đùng ra rồi vào thẳng nhà đá luôn ấy. Hic, kiểu này mà Liv không thắng được trận sau thì có khi mổ lần nữa thật, với tình hình này thì Houllier chắc không trụ được đến giữa mùa.
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  5. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Lăn đùng vào nhà xác chứ sao lại vào nhà đá Tớ nghĩ Houllier chưa ra đi là do tiền sử bệnh tim của chú, ban lãnh đạo Liverpool sợ bệnh tình chú tái phát nên kiên nhẫn ngồi chờ cho đến ngày chú tự xin rút thôi. Tốt nhất các bác lập topic xem ai sẽ là người thay thế chú Houllier đi là vừa

    Jedes Ende ist ein neuer Anfang
  6. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Các chú Alpha và Minhln nói hay ho nhỉ? Bệnh tim thì làm sao. Lần sau nói thì suy nghĩ kỹ chút...
    Houllier có những suy nghĩ riêng của mình, nếu kết luận là thời kỳ của GH đã hết thì có phần chưa đúng. Mới 3 vòng đấu tuy LFC thực sự chưa thể hiện gì được nhiều nhưng tại sao ta không đợi đến Giáng Sinh xem sao.
    Houllier không phải là một huấn luyện viên ưa thích những cầu thủ nổi tiếng, những cầu thủ già dặn kinh nghiệm. Ông luôn nhìn thấy những tài năng ẩn trong các cầu thủ trẻ. Có lẽ ông thiên về xu hướng đào tạo cầu thủ nhiều hơn.
    Nhưng trong bóng đá thì thế không phải là đủ được, một HLV giỏi là phải đưa ra những chiến thuật kịp thời trong một thời điểm tức thì để đem chiến thắng về cho đội nhà.
    Nếu GH ra đi vào lúc này thì càng làm cho mọi việc bế tắc hơn mà thôi.
    Tại sao cứ khi nào thất bại hay không thành công thì người ta lại cố tìm ra một nguyên nhân, một người ra để chỉ trích với bất kỳ lí do nào đi chăng nữa. Bạn thích một HLV mới đem về cho LFC một phong cách mới, để rồi lại post bài lên nói rằng: "Đâu rồi một LFC của quá khứ".
    Never say goodbye
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thì đời vẫn có những đứa như thế!
    Có bao giờ có tí nào gọi là cho thấy mình là kẻ khôn đâu.
    Nó dĩ nhiên ko to tát thế, nhưng đừng tưởng đây là một diễn đàn thể thao và thích nói gì thì nói! Nhầm, tất cả thể hiện tính cách của người viết! Đừng nghĩ nó là một thứ giải trí nên ko cần "đầu tư".... Quan điểm về bất kỳ điều gì đều có thể nói lên con người.
    "Ko tranh luận với những câu nói vô nghĩa" .... slogan mới của Liverpudlians chăng???
    Misty Mountain Hop
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 30/08/2003
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Anh Nonhon đang nhầm...
    Em cũng đã từng nghĩ như anh. Em biết ngay sẽ có ý kiến như thế này nên định viết thêm nữa nhưng do ko có nhiều thời gian nên ko thể làm được.
    Thôi thì nói qua qua như thế này. Năm 94 Roy Evans lên thay Souness. Qua 4 năm nắm quyền tại Anflied, công lao của ông chỉ dừng lại ở chiếc cúp Coca Cola năm 1995 và một loạt những cầu thủ tài năng đều trưởng thành lên từ bàn tay ông. Những McManaman, Fowler, Redknapp, Dominic Matteo... và sau cùng là Owen. Em may mắn được xem lại một vài trận đấu năm 95 của Liverpool... Và em có thể kết luận lại là Roy có ở thêm nữa thì cũng ko bao giờ đưa Liverpool lên đỉnh cao được. Mặc dù khi ấy, một đội hình như thế là khá khẩm hơn so với nhiều đội khác. Cứ đều đều như thế và đội bóng của chúng ta với một hàng hậu vệ tệ hại luôn để thua những bàn ngớ ngẩn (những trận đấu rất hay kết thúc ở kết quả 4-3 hay 3-2). Lối chơi bị "bắt vở"... và lúc ấy Liverpool lận đận vô cùng, đã từng đứng thứ 7 khi mùa giải kết thúc. Những người ko biết cứ khen Roy, cho rằng lối chơi đậm chất Latin của ông mới xứng đáng.. chứ ko phải cái kiểu phòng thủ phản công như bây giờ. Nhưng mọi người nhầm, lối chơi Latin là truyền thống của Liverpool chứ ko phải đến thời của Roy nó mới bắt đầu. Và thực sự Roy chỉ là một người HLV bình thường, tài năng của ông chỉ đến thế. Và cái lúc ông ra đi là thời điểm xuống dốc của Liverpool.
    Houllier đến và mất 2 mùa giải ông mới tạo dựng được một đội hình như ông mong muốn. Mỉa mai thay, sau khi có được điều đó, tức là qua giai đoạn "đỉnh cao" (5 chiếc cúp năm 2001), thì Liv bắt đầu rơi từ từ... từ năm ngoái... đến năm nay... và năm nay sẽ là năm kết thúc của Houllier, nếu ông ko ra đi... Liv tiếp tục xuống.
    Cái này trong kinh tế gọi là "Chu kỳ quay của sản phẩm", từ khi nó ra đời cho đến lúc bán được một ít cho đến "peak" mang lại doanh thu lớn cho công ty, rồi nó sẽ đi xuống và chết! Và nó cũng là quy luật của mỗi đội bóng. Chưa kể xét đến góc độ chiến lược của các đội bóng. Hãy xem Real đã đá Del Bosque như thế nào! Có thể ông vẫn phát huy được tài năng nhưng giờ đây danh hiệu là thừa với Real (dĩ nhiên họ vẫn cần), nhưng mối quan tâm của họ là TIỀN! Dành hết danh hiệu này đến danh hiệu nọ nhưng họ vẫn ko giàu bằng .... Mu!
    Bóng đá sẽ thật nhàm chán nếu nó chỉ là bóng đá. Những thứ bao bọc xung quanh nó trong đó có những chuyện liên quan đến chuyển nhượng, bầu cử chủ tịch, HLV.... cũng khiến chúng ta cần phải quan tâm. Lúc này, tôi đang quan tâm đến Houllier... Ông phải ra đi!
    Misty Mountain Hop
  9. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bác nào bảo bệnh tim của Houllier ko liên quan thì xin thưa là nhầm to. Nên nhớ rằng HLV bóng đá chuyên nghiệp là một trong những nghề "nguy hiểm" nhất đấy, các bác cũng biết áp lực lớn đến thế nào. Nói một cách bóng gió như em nói là thế, đấy cũng có thể coi như là một câu nói đùa, nhưng thực sự bệnh tim của Houllier cũng có những ảnh hưởng nhất định đến cách chỉ đạo của ông ấy, không thể còn minh mẫn và khoẻ mạnh như trước. Nếu vẫn tiếp tục huấn luyện Liv, và phải chịu một áp lực lớn thế này thì không có gì để đảm bảo bệnh tim của ông ấy không tái phát.
    Xin nói một câu nữa, mình chưa thấy Houllier cười một lần nào trên băng ghế chỉ đạo mùa này.
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  10. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    phải nói rằng trong các đội bóng mạnh của giải anh,Liv có lối chơi kém thuyết phục nhất.Giữa 1 giải anh luôn bừng bừng khí thế tấn công,Liv lại thể hiện 1 lối chơi phòng thủ lạnh ngắt.Tất nhiên phòng thủ thì chẳng có gì là không tốt,bóng đá không chỉ có tấn công.Nhưng có những thời điểm bóng đá tấn công được ưa chuộng,phát triển mạnh,cũng có thời kỳ lối chơi phòng thủ lên ngôi.Có thể nói bóng đá của những năm gần đây bóng đá của tấn công.Điều đó lý giải phần nào việc Italia mất đi ngôi vị độc tôn của họ trên đấu trường châu âu những năm qua.Các fan của Liv đúng là có lý do để lo lắng,nhưng theo tôi ( 1 Mu fan) các bạn cần đặt niềm tin vào Houllier,hãy tạm quên những nỗi buồn thua trận vừa qua.Việc thay HLV lúc này là 1 việc rất không nên,bởi sao ? nếu để Houllier truớc hết các bạn phải trả lời cho được câu hỏi ,ai là người thay thế ? hiện nay rất khó có thể tìm được 1 hlv có bản lĩnh,tài năng ngang tầm Houllier để chèo lái con thuyền Liv lúc này,mà cũng chưa hẳn liv đang lâm vào khủng hoảng mới có 3 trận thua 1 hoà 2 điều đó có thể cho là thất vọng nhưng chưa thể coi là khủng hoảng được,nếu các bạn nhớ lại mùa giải năm ngoái khi MU thi đấu thật thất vọng,Clb liên tiếp thua và hoà,để Liv và Ars dẫn trước đến 8 điểm,cơ hội vô địch tưỏng như đã hết,tất cả mọi người đều nghĩ sir Fergie sẽ phải ra đi,ai cũng cho rằng thời đại của ông đã hết,rằng suy nghĩ của ông đã quá "già",lúc đó cả tôi cũng mất niềm tin như các bạn.cũng đã có lúc thầm trách Fergie.Nhưng rồi cùng với thời gian Fergie đã chứng tỏ cho mọi người thấy ông chẳng hề lạc hậu trong bóng đá,tầm nhìn của ông vẫn rất nhạy cảm,quay lại với tình thế của Liv ,3 trận đấu vơi 2 điểm cũng chẳng có gì là ghê ghớm,1,2 trận thắng là Liv lại leo lên.Vì vậy tôi nghĩ rằng các bạn là fan của Liv thì hãy tự tin mà đặt niềm tin vào Liv vào Houllier,tôi cho rằng ông chưa hết thời đâu,có điều ông cần phải làm 1 điều gì đó đổi mới đột biến trong lối chơi của Liv,Liv cũng có 1 trợ lý HLV khá tốt,tôi nghĩ vai trò của Phil sẽ trở nên quan trọng hơn trong giai đoạn khó khăn này khi Houllier chưa tìm được giải pháp những ý tưởng của Phil sẽ là phao cứu sinh cho Liv,1 ngày kia biết đâu Houllier lại thổi vào cho Liv 1 luồng sinh khí mới như fergie đã làm mùa giải này thì sao,tuy rằng mọi việc còn quá sớm để nói.Lời khuyên của tôi là : You never let Houllier walk alone,don''t you ?
    Thân! ( MU fan)
    This is my signature...........................

Chia sẻ trang này