1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải là Houllier nhưng cũng không phải là Kenny Dalglish !!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Thôi ko độc mồm độc miệng nữa, nhỡ chú Houllier có làm sao mọi người lại đổ tại mình. Nói thật với tình hình như thế này chú ra đi càng sớm thì càng tốt cho sức khoẻ của chú ý thôi. Chứ nói thật nhìn một chú lưng gù, lúc nào cũng quấn khăn kín cổ, mặt thì trông già khọm hẳn đi so với trước khi đến Liverpool tớ cũng thương chú ý lắm. Chả bù cho các bác Ranieri, Fergie, Wenger hay cả bác già Bobby Robson, bác nào cũng hồng hào béo tốt cả.

    Jedes Ende ist ein neuer Anfang
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thắng Everton rồi đấy, lần này thì chắc là Houllier và các fan Liv có thể mỉm cười được rồi. Xem ra với tỉ số 3-0 thì tương lai của ông ấy cũng sáng ra được đôi chút.
     -------------
    Using no way as way, having no limitation as limitation!
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Oà...
    Được nói chuyện với những người như thế này hay quá!
    Tôi đã đặt rất nhiều niềm tin vào Houllier. Tôi kỳ vọng vào con người này như thể ông sống ngay trước mặt tôi. Tôi kính trọng, yêu quý ông và ko gì có thể thay đổi được điều đó. Ngày hôm nay Liverpool của chúng tôi đã chiến thắng. Nhìn cảnh ông ra giữa sân giơ tay chào các cổ động viên với nụ cười đầu tiên của mùa giải tôi cảm thấy xúc động vô cùng! Ai ko muốn ủng hộ ông cơ chứ? Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Có thể Houllier vẫn ở lại đây, nhưng ông sẽ ko thể đưa Liverpool lên đỉnh cao. Thắng trận 3-0 nhưng lối chơi của Liv vẫn bế tắc cho đến phút 39 khi Owen ghi bàn. Và như tôi đã giải thích, "life cycle" của kỷ - nguyên - Houllier đã kết thúc! Phil khó có thể giúp đc Houllier, những câu chuyện phía sau sân cỏ chúng ta khó có thể hiểu đc nên sẽ ko thể nói như bạn dự đoán...
    Khi đưa ra topic này tôi có những cảm giác lẫn lộn và trái ngược... Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi một lời khích lệ, nhưng nó khiến tôi cảm thấy chẳng khác như bị xát muối hic hic..... Sự thật vẫn là sự thật...
    Misty Mountain Hop
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Nếu có ra đi thì cũng không phải là lúc này được. Loveland nói rất đúng, 3 trận được 2 điểm đâu có gì là ghê gớm, khủng khiếp lắm đâu. 3 trận đối với HLV khác có thể là đủ, nhưng biết đâu đối với G.Houllier vẫn là chưa đủ để ông thể hiện lối chơi mới của mình cho phù hợp với bóng đá hiện đại, nhất là bóng đá Anh. Mỗi HLV không thể trung thành mãi với một lối đá được, GH cũng thế, không thể phòng thủ tấn công mãi được, bởi như thế rất dễ bị đối thủ bắt bài. Bởi vậy, có lẽ GH đang thử nghiệm chiến thuật mới.
    Ngày hôm nay, chiến thắng 3-0 trước CLB cùng thành phố có thể là một điều khích lệ lớn cho LFC nói chung và GH nói riêng, hy vọng những trận đấu sắp tới trận nào cũng như trận này.
    Nói riêng về trận Everton-LFC một chút, trong trận này LFC đã thể hiện lối bóng đá hơn khác so với thường lệ. Ngay từ đầu trận, LFC đá tấn công rất rõ, hàng tiền vệ đã năng động hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi ghi được bàn thắng LFC vẫn lao lên tấn công, có thể do tính chất của trận Derby, nhưng điều đó cũng cho thấy LFC không áp dụng lối đá trước đây.
    Hy vọng trận đấu sắp tới đây, LFC tiếp tục toả sáng... Chặng đường còn dài và chúng ta hãy thêm một lần nữa đặt niềm tin cho Gerard Houllier.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    đó Liv vừa thắng trận rồi đấy thôi,,GH vẫn còn trẻ nếu so với Bobby Robson hay Fergie thì Houllier vẫn còn rất nhiều thời gian để gây dựng Liv mà.Đừng nản vội thế chứ.
    This is my signature...........................
  6. Owen10

    Owen10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Xem trận đấu lúc tối với Everton thì mình chẳng muốn ông ấy ra đi chút nào cả ! Dù sao "Sir" Houllier cũng là một trong 2 HLV nước ngoài xuất sắc nhất Premier league , ông ấy gắn bó với sân Anfield đến nỗi nhiều lúc mình cứ tưởng ông là người Anh
    Có thể rồi ông cũng phải ra đi nhưng có lẽ không phải là bây giờ và không nên là bây giờ, nhất là khi ông đã tạo được niềm tin cho mọi người trong trận Derby tối qua

        Yesterday
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    ]Mọi người ko hiểu ý tôi. Và lại còn bảo thủ nữa. Nếu nói như thế thì cứ để Roy làm HLV của Liverpool mãi mãi có sao đâu? Nếu chúng ta ko muốn đoạt cúp cũng như trở lại thời kỳ đỉnh cao cũng đâu có sao. Đội hình này của chúng ta khá tốt. Nhưng nếu ko có một bàn tay khác nắm đội bóng thì chúng ta sẽ ko bao giờ vươn lên một cách mạnh mẽ. Ko hiểu mọi ng có đọc kỹ bài của tôi và Hpman ko, tại sao mọi người cứ nhắc đến hai từ "cơ hội" mà ko nói đến chuyện lối chơi của chúng ta lần nào gặp Valencia là thua lần ấy???? Gặp một đội mạnh hơn và kỵ giơ như Valencia bao giờ chúng ta cũng cầm chắc cái thua! Tại sao? Tại sao nào??? Điều tôi đồng tình nhất với Hpman là Liverpool ko bao giờ lấn lướt các đội khác mà chỉ "rình rập" trong những trận cầu quan trọng. Tôi ko muốn nói đến giải Ngoại hạng Anh ở đây, tôi muốn nói đến đấu trường Châu Âu, nơi có những đội bóng có trình độ cao và kinh nghiệm trận mạc dàu dạn.... Chúng ta sẽ chống lại với họ như thế nào?
    Tôi yêu Houllier vì thế điều tốt nhất là tôi muốn ông ra đi, trước khi quá muộn!
    Dĩ nhiên là ko fải ông sẽ ra đi bây giờ, hôm nay... mà sẽ là một ngày nào đó, trong tương lai gần! Để Liverpool có thể vươn lên tới những thành công mới hơn và cao hơn.
    Hết.
    Tôi sẽ ko tranh luận thêm bất kỳ điều gì ở đây nữa.
    Được VU XUAN HA sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 30/10/2003
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0


    Dalglish không phải là câu trả lời!
    Writer: Steve Horton
    Với những áp lực đè lên đôi vai của Houllier, forum của trang web (thisisanfield.com) đầy những lời bàn tán về việc ai sẽ thay thế Houllier nếu ông ra đi. Một trong những người được nhắc đến nhiều nhất là Kenny Dalglish, nhưng quả thực đối với tôi đó sẽ là một sai lầm lớn khi để ông này quay lại Anfield.
    Tôi ko nghĩ rằng Kenny thích công việc này, bất cứ giá nào. Một trong những lý do chính đáng là vợ ông Marina vẫn đang cố gắng chống chọi lại với căn bệnh ung thư vú và việc cuối cùng mà người ta còn nhớ Kenny làm Liverpool là ở trong tình trạng như thế này. Lý do ông ra đi năm 1991 là chính bởi vì gia đình ông có chuyện và bây giờ thì vợ ông đang phải chịu những vấn đề về sức khoẻ như đã nói. Điều đó khiến chúng ta phải nghĩ về việc quyền lợi cá nhân của ông ta đã lớn như thế nào. Ông ta cũng đã không tham dự bữa tiệc tổ chức một vài tuần sau khi Liverpool giành cúp C1 năm 1978 mặc dù ông chính là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết đó, vì thế tôi ko nghĩ rằng ông sẵn sàng có thể đảm đương được công việc hiện nay.

    Và kể cả là giả sử Marina khoẻ mạnh trở lại, Kenny cũng khó lòng có thể là một người quản lý giỏi. Ông không phải là một người khôn khéo khi làm việc với những phương tiện thông tin đại chúng. Điều này được thể hiện rõ qua việc ông ta đã bị đối xử khá tồi tệ ở Blackburn cũng như là Newcastle khi họ sa thải ông và thật khó mà tin rằng là ông lại muốn quay trở lại làm HLV sau những thất bại đó. Ông ấy không có gì để tự chứng minh, ngoài việc trở thành một trong những HLV dành được những danh hiệu với những câu lạc bộ khác nhau.
    Kenny đã chính thức nghỉ việc từ 3 năm trước, từ khi ông bỏ lại chức giám đốc kỹ thuật ở Celtic. Trước khi ông ta từng là HLV của Newcastle, nơi mà ông đã bị sa thải mùa bóng 1998-9. Lý do đưa ra là ông thất bại trong việc giúp CLB dành chức vô địch, kể cả khi CLB có những John Barnes và Ian Rush, chuyển sang qua những bản hợp đồng tự do. Từ khi bóng đá Anh thay đổi, với những quy định về việc sử dụng cầu thủ trong đội hình và Champions League là giải đấu quan trọng hơn tất cả. Đó cũng còn là sự hạn chế việc mua bán cầu thủ và quyền lợi của cầu thủ cũng đã cao hơn rất nhiều, tôi nghĩ rằng sẽ thật là khó khăn khi Kenny lại phải sống với những điều đó.
    Một trong những gì mà người ta chỉ trích Houllier nhiều nhất là cách chơi bóng mà ông đã mang đến, nhưng rõ ràng là với Kenny thì cũng sẽ khônng có gì khả quan hơn! Mùa giải 1987-8 chúng ta đã chơi một cách phóng khoáng nhất mà chúng ta từng có nhưng mọi việc đã thay đổi chỉ trong phút chốc khi mà Arsenal đã đánh bại chúng ta khiến Liverpool tuột mất chức vô địch một cách đáng tiếc. Điều này cho thấy chúng ta đã sai lầm và các đội bóng đến Anfield đều nghĩ rằng họ có thể có được một điều gì đó. Điều này càng được củng cố khi chúng ta tiếp tục thua Palace 4-3 trong trận bán kết 4/1990, đưa Kenny từ một người chỉ nói về chiến thắng đến trốn tránh thất bại

    Sự kiện Hillsborough đã dạy cho Kenny rằng các CĐV quan tâm đến câu lạc bộ như thế nào và việc quá chú trọng đến kết quả trận đấu mang lại những tai hoạ khủng khiếp. Từ việc tuần nào cũng thắng 4-0 chúng ta chỉ còn thắng 1-0 hay 2-1 và ông đã xếp các tiền vệ đá ngang với các hậu vệ. Thật chẳng ra làm sao cả khi mà những hậu vệ mang những chiếc áo đeo số 7,8. Kenny đã bị chỉ trích ở Newcastle là do đã tạo nên một lối chơi phòng thủ cứng nhắc mà điều này quá đối nghịch với lối chơi tưng bừng mà Keegan đã từng áp dụng tại đây. Nếu các bạn nghĩ rằng Kenny sẽ đem lại thứ bóng đá sôi động hơn thì chắc chắn là sẽ bị sốc nặng khi ông ta quay trở lại.
    Kenny có nên trở lại hay không, tôi tin là áp lực lên ông ta sẽ khiến ông không thể chịu nổi. Mùa bóng cuối cùng 1989-90 một người bạn đã hỏi tôi tại sao tôi không vui mừng khi Liv dành chức vô địch. Tôi đã nói rằng đó là do chúng tôi đã hy vọng dành được nó và lại thất vọng bởi vì chúng tôi không dành được cú đúp, thất vọng vì trận thua Crystal Palace trong trận bán kết ấy. Với những gì tôi có thể biết được những gì tôi biết bây giờ tôi đã không tỏ ra lạnh nhạt như thế.

    The last thing I?d want to see is Kenny return and play defensive football and fail to deliver the title, leading to the fans turning on him. Think Everton and Kendall, Palace and Venables, Villa and Taylor. These are three off the top of head examples of clubs bringing back managers for second spells and them not working out, leading to the fans patience wearing thin. Kenny is an Anfield legend and he should remain that way, so to let him return would be a huge mistake.
    --------------
    Phù, mệt quá, mai dịch nốt......

     A heart that's full up like a landfill
  9. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    chú này có bị mù ko...GH đã cười,cười rất nhiều là đằng khác như ngay cả trận Liv thua Ars chẳng hạn,ngay cả trong những lúc khó khăn GH vẫn cười ------->1 tinh thần lạc quan,chứ ko như AF bên MU thua 1 cái là cho cả cái giầy vào mặt người ta..rõ là đồ thú vật,bản tính hoang dã vẫn còn
    ti@chopden2000
    L'Amour: L'attendu n'arive point.C'est l'inttendu!
  10. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Bác này ăn nói ghê gúm quá , làm em hoảng
    Dù sao tôi vẫn nghĩ ngài Houllier ra đi thì tốt hơn cho Liverpool bác ạ
    Ghen tỵ là quyền của kẻ thua cuộc !

Chia sẻ trang này