1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải là Houllier nhưng cũng không phải là Kenny Dalglish !!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 29/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvdd

    nvdd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nếu như fan nào mà cũng có cái suy nghĩ kiểu như Amore(xin lỗi Amore)thì không chỉ Houllier mà bất cứ huấn luyện viên nào cũng không thể ngồi lâu được trên ghế chỉ đạo của Liv,Houllier đã và đang chịu nhiều sức ép từ các fan và điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cách chỉ đạo của ông,ta cũng không nên trách Houllier nhiều,tôi tin là kỉ nguyên Houllier thực sự vẫn chưa bắt đầu,Houllier đã từng nói là ông yêu Liverpool bằng cả trái tim và ông sẽ cống hiến toàn bộ sự nghiệp cho Liv,ông cũng từ chối sang làm giám đốc kĩ thuật cho Chelsea,vào thời điểm này rất ít HLV có được trái tim và lòng trung thành với CLB như GH,tiền có thể làm mờ mắt các HLV và cầu thủ nhưng với GH thì không,một HLV như thế ngoài thành tích thì ta còn có thể đòi hỏi gì hơn,tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào GH,có thể có người sẽ cho là tôi bảo thủ hoặc thé này thế nọ nhưng tôi vẫn luôn giữ quan điểm và vẫn luôn mong muốn GH nắm giữ quyền chỉ đạo Liv...Liv''ll be back
    'To love is to find pleasure in the happiness of the person loved'
     
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    Sao lại xin lỗi . Tớ thích đc nói chuyện lắm mà, chỉ mong có ai đó nói khác mình... Vào đây để phát biểu ý kiến cá nhân và lắng nghe mọi ng nói mà!
    Chuyện từ chối làm giám đốc kỹ thuật ko fải là cho Chelsea mà là cho Liên đoàn bóng đá Úc. Người ta đã mời Houllier rất nhiều nhưng ông vẫn từ chối. Khi dịch "My love of Liverpool" (http://www.ttvnol.com/f_207/51430/trang-35.ttvn) xong tôi cũng thấy xúc động lắm, xúc động vì tất cả những gì Houllier dành cho câu lạc bộ. Nhưng mà cậu thấy đấy, dẫu sao thì cũng vẫn mỗi người một ý kiến... Những gì tôi nghĩ tôi đã nói hết rồi, mà ko nghĩ lại ít người phản ứng như cậu. Bởi thường thì ai cũng muốn giữ lại người mà họ yêu quí lâu nay... Đó là lẽ thường....

     A heart that's full up like a landfill

Chia sẻ trang này