1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải tình bạn, cũng không phải tình yêu ... ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tex, 07/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tex

    tex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không phải tình bạn, cũng không phải tình yêu ... ....

    Em và bạn học cùng cấp 3. Giờ cả 2 đều đã năm thứ 3.

    Từ trưóc đến giờ bọn em luôn là bạn. Trước đây, bọn em đi với nhau rất vui vẻ, nói chuyện vô tư, thoải mái. Bạn nói, khi nói chuyện với em, bạn không phải nghĩ gì cả.

    Năm ngoái, bạn yêu 1 thằng trong lớp cấp 3 của em. Nhưng hai người vừa chia tay cách đây 4 tháng. Có lẽ chính xác là cậu kia đã bỏ bạn em ra đi sau 14 tháng yêu nhau. Bạn rất buồn, bạn kể với em... tất cả...

    Bạn là con gái, bạn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng em biết, bạn chỉ bướng bỉnh thôi,bạn rất nhạy cảm và bạn rất cần có người ở bên cạnh lúc ấy.

    Cách đây 5 tuần, bọn em đi rockshow cuối cùng của Bức tường. Ôm bạn trong lòng, dường như em đã ngộ nhận 1 điều gì đó.
    Kể từ tối hôm đó, gần như không có ngày nào là bọn em không gặp nhau. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, bạn hay gọi điện thoại cho em...

    Bạn rất thích được ôm, được thơm vào má. Vì nó dễ thương.

    Em biết bạn vẫn yêu "cậu kia". Chính bạn cũng nói với em vậy.

    Bạn nói, bạn không yêu em, bạn cảm thấy có lỗi với em. Đó không phải là tình yêu, cũng không phải là tình bạn...

    Bạn nói đó là 1 thứ tình cảm mà bạn không thể định nghĩa.

    Còn em, em không biết mình đang nghĩ gì nữa

    ...





    Được tex sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 07/01/2007
  2. chungmayyeutao

    chungmayyeutao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0

  3. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thật dễ thươg, nhưng chú phải hiểu nhé! con gái khi cô đơn cũng cần sự chia sẻ và dựa dẫm chứ thật lòng họ chưa yêu!
  4. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chà! Anh này tưởng bở ghê. Nếu chị này chỉ cần sự an ủi thôi, thì lại tìm sai chỗ mất rồi. Ai lại tìm bạn trai khác để dựa như vậy, thật là ko hiểu nổi. Hoặc chị này ko biết cư xử hoặc chị này yêu đương kiểu lởm khởm. Làm thế chỉ khiến anh hiểu lầm này nọ, sao ko kiếm cô bạn gái nào mà tâm sự?
    Mặt thì nói vẫn yêu người kia còn mặt thì muốn đc gần gũi với người khác. Tình cảm ko rõ ràng kiểu này ko thể chấp nhận đc. Chấm hết!
  5. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Lưng chừng mùa thu đến
    Lưng chừng lá vàng rơi
    Lưng chừng anh và tôi
    Tình yêu hay tình bạn?
    Đọc bài thơ này thấy giống trường hợp của bạn ghê. Cái gì đến tự khắc nó sẽ đến, lăn tăn nghĩ ngợi mà làm gì. Chỉ đau đầu thôi. Vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp như xưa. Chúc may mắn nhé.
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn sớm tìm ra cách giải quyết
  7. phamthehoang

    phamthehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cố lên em
    chờ tao thi xong rồi đi uống cà phê
  8. phamthehoang

    phamthehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    định vote mày 5* an ủi, nhưng tìm chẳng thấy đâu ấn linh tinh lại thành cảm ơn bài viết roài
  9. 111prana000

    111prana000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Quan hệ kiểu này thì ban đầu chỉ là "điền vào chỗ trống" thôi cậu ạ, lâu dần thì có thể biến tướng thành tình yêu hay là cái tình gì gì đó .... Nhưng tôi nghi cái cô kia lắm, yêu đương kiểu này thì chóng vánh thôi. Tự chủ và lí trí đi !
    Được 111prana000 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 08/01/2007
  10. phamthehoang

    phamthehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ai cũng tự chủ và li trí thì còn chuyện gì để nói nữa, nhi???

Chia sẻ trang này