1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không phải tự hào hay xấu hổ ! Nhưng đó mới là dân Xây Dựng !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi cua_chua, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    thì cũng có lúc bị bắt nạt chứ ? ai mà thắng mãi được
  2. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Các bác nghĩ nhiều làm gì cho mệt trường mình đong con trai việc thỉnh thoảng xảy ra xung cát cũng là chuyện thường. Anh em lại đi giao lưu nhiều không tránh khỏi mất lòng bon con giai trường khác. Em thấy tự hào vì là dân XD. Phải nói riêng khoản nhạc trường mình vô đối
  3. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn khoái khoản đánh nhau !
  4. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Bác gấu quá
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Máu thật áh,chả hiểu các chú máu oánh nhau hay khoái xem thiên hạ nó chiến nhau nhể hơi nghi ngờ cái khoản khoái đó
  6. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái một thằng trong lớp làm em ngứa mắt quá, thế là....bụp bụp bụp...từ hôm sau im thin thít, ra ngoài gặp em là một câu anh, hai câu anh ngay. Thi thoảng dùng vũ lực cũng lợi đấy chứ !
  7. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Thế hôm nào bác gặp bác cua_chua oánh nhau một trận là biết ngay dân Xd bon em khoản đó là bình thường nhưng phát huy với bạn trong lớp thì may mà lớp em ko có vụ nào
  8. tuan45th2

    tuan45th2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Đọc bài của các đồng chí nhà mình vui thật
    Minh ở trong KTX lâu (4năm) nên cũng nghe nhiều chuyện vui lém . Nhưng mình thấy trường mình ngày xưa các bác K43 trở về trước là máu thôi,con từ K44,45 trở đi thì cũng bình thường như BK hay Mỏ. Mà ở KTX trương mình khoản Đàn hát thì đúng là nhất, có khi vui hơn nhạc viện ý chứ, vì bọn nó hát kiếm tiền,còn mình hát theo cảm hứng, nhiều khi đếch cần nhạc lý. Ký túc xá chú nào cũng biết gẩy tưng tưng một hai bài. Còn vụ uống rươu thì chỉ nể mấy bác KV(cử tuyển) đúng là vô đối. Ngày xưa em có đồng hương KV mà không giám nhận vì sợ phải uống với mấy bác ý.
    Kể tiếp nữa thì có lẽ SV XD cũng là siêu sao đế chế, oánh 7 hát đít cứ gọi là thắng suốt. Khen mãi thì cũng phải chê. Khoản kém nhất của dân xây dựng theo mình thấy là tán gái. Phòng 10 thằng may ra chỉ có 1 thắng chính xác là có người yêu, còn lại cuối tuần toàn rủ nhau đi uống ruợu giải sầu. Hy vọng tình trạng này sớm được cải thiện .
  9. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Được cái anh em XD không khoái cuộc sống ràng buộc nên mới không "thèm" trói chân trói tay mình nên cái đó cũng chả cần phải cải thiện đâu.
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Quá đúng!

Chia sẻ trang này