1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không quán cóc - Hà Nội có còn là Hà Nội?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi NT9, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NT9

    NT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lại còn cái trò đánh du kích của CA ta nữa chứ, làm bà con bán quán chạy lông nha lông nhông. Trách sao dân quán làm loạn? Ở Pháp thỉnh thoảng lại lòi ra một cái quầy báo chình nghình giữa vỉa hè, vừa tiện mà lại vừa có không khí dân dã. Sao ta không thử làm cái kiểu đó, thay vì xua đuổi nhóm bà con "tiểu thương" này nhỉ?

    NoThing

  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nói đến quán cóc là nói đến 1 phần Ẩm thực của người dân HN nói riêng và dân miền Bắc nói chung. Ngay như tôi ở HP cũng vậy thôi, nếu như mà thiếu những quán cóc như vậy thì đúng là có cảm giác là thiếu cái gì đó thật. Đành rằng cần phải dẹp mấy quán đó vì thiếu thẩm mỹ ... nhưng các bác không quan tâm tới vấn đề là các cụ nhà ta đang muốn duy trì và phát triển các khu phố cổ à........ phố cổ mà thiếu các quán cóc như thế có phải là phố cổ như thế không?
    Mọi người nói quân cóc là nơi tập trung các tệ nạn xã hội... Nói thẳng ra nó không hoạt động ở hình thức này thì nó cũng hoạt động ở các hình thức các... Các cụ nhà ta không diệt tận gốc mà chuyên đi diệt ngọn.... Cây vẫn sống nhăn răng....
    Nói đến quán cóc không chỉ nói đến quán nước bình thường, nó còn là những quán chè đậu, quán xỉu zìn, bánh lọt ..... Và chính nó tạo nên 1 không khí đầm ấm nếu như bạn ngồi tại đó... còn chuyện buôn dưa lê thì chỉ là 1 số kẻ nhàn cư vi bất thiện mà thôi. Nhâm nhi chén chè, hút điếu thuốc và nhìn dòng người đi lại, cũng hay lắm chứ/...............

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  3. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có bực bội, có khó chịu, có bực mình hay điên tiết thì cũng chỉ thế mà thôi. Nói ra cho sướng cái miệng chứ cũng chẳng có làm được gì. Miệng nhà quan có gang có thép
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Phố Hà nội sắp cho xây dựng kiểu Kioot bán hàng giữa hè đấy .....Tôi dám cá là Hà nội ko bao giờ mất quán cóc đâu.
    Cái quán mà tôi nói ở trên ý .Quán Trà Ông Lư ấy....đang đc quay phim đăng báo làm điển hình đấy....đến mà coi ....làm gì có tệ nạn nào .... Bạn gì A DA DU DỜ có lẽ hơi bị dị ứng .....chờ bạn nên nàm Thủ tướng để kí cái sắc nệnh đấy nhé .

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Quên khẩn trương cái chuyện dẹp quán nước đi nhé... HN mà ko có quán nước thì trông còn ra cái thể thống gì nữa.. Mà các bác yên tâm là ko dẹp được đâu.. HN bây giờ trên con phố, từ ngã tư nọ đến ngã tư kia thì cũng phải có 3 quán nước.. Tính ra xem HN có bao nhiêu hàng nước như vậy.. Bây giờ dẹp thì người ta vặn răng ra mà ăn à..
    What can I do to make it up to you
  6. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Theo lời mời của bác Lăng xăng tui ghé đây tí. Bỏ quán cóc ở Hà Nội thì đúng là chuối một buồng. Còn gì là HN ngày xưa nữa. Quán cóc là điều rất cần có của HN. Ở đó chúng ta có thể bàn luận mọi thứ trên đời này. Từ ông bô ở nhà không biết đã bán trâu chưa, đến Mĩ sắp choảng Iran chưa ,..v..vv. Và cũng ở đó ta có thể biết những thông tin cập nhất trong khu vực mình sống, mà thông tin đó theo kinh nghiệm của tôi là chính xác 90% đấy. Các bác có nghe chuyện quên tên ông ấy rùi(chỉ biết ở Trung Quốc), chỉ ngồi quán nước bàn việc đời với ông bạn mình là sau này là thủ tướng(hay là gì đó), mà sau đó thành sự thật. Đấy, từ cái góc nhỏ con con để bàn chuyện để làm thành chuyện lớn ở đời. Ngồi quán cóc thì thực sự mà nói con trai là phần nhiều, còn con gái thì ít lắm. Khi buồn khi vui đều có thể là lý do để phi ra quán cóc. Vừa rẻ, vừa nói chuyện thoải mái với bạn bè. Không những thế, bây giờ cuộc sống về đêm mới là hay, trời khuya ngồi cùng các chiến hữu, đốt điếu thuốc bàn thế sự, thấy cuộc sống thêm một niềm vui mới. Em cũng thấy hổng khoái lắm khi mà các anh Công an niều lần dồn các bà, các cô bán quán chạy toé loe, có lần còn xích cả xe của em, hic.
    To forever: Bác nói mấy ông cướp ngày là ai vậy, em hổng hiểu.
    ...Giật mình tỉnh ra,ồ nắng lên rồi...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này