1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 7

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi qvietdn, 13/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Bác cufng ơ? BH luôn a? . Nếu vậy thi? bưfa na?o cafe đi rô?i đi coi su nó bay
  2. minhmeo2009

    minhmeo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng làm vài tấm cận cảnh nghe bác
  3. alphahvebinh

    alphahvebinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng là BH rồi
  4. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    ?oCánh én bạc? bay cao
    [​IMG]
    Di ảnh liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Dương Văn Thanh.

    Một người lính Không quân, một người thầy mẫu mực đã hy sinh quả cảm khi đang làm nhiệm vụ, đó là Thượng tá Dương Văn Thanh, nguyên Phó Đoàn trưởng Đoàn Không quân C10 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Anh hiện là phi công duy nhất được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Anh xứng đáng là tấm gương sáng để các chiến sĩ trẻ noi theo.
    ° NGƯỜI LÍNH MẪU MỰC
    Hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) đã và đang đào tạo nên những phi công làm chủ bầu trời, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Đến thăm Nhà truyền thống của Trường, chúng tôi được Đại tá Nguyễn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường SQKQ đưa đi tham quan và giới thiệu về truyền thống hào hùng của Trường 50 năm qua, được tận mắt ngắm hình ảnh những phi đội bay cùng các hình ảnh ghi nhận chiến tích rạng rỡ của các tập thể và cá nhân nhà trường. Dừng bước trước di ảnh của liệt sĩ Dương Văn Thanh (Thượng tá, Anh hùng phi công), Đại tá Nguyễn Hùng cho biết: Đồng chí Dương Văn Thanh trước đây là Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng và Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn. Sinh ra trong một gia đình giàu lòng yêu nước trên quê hương có truyền thống cách mạng, năm 1976, khi tròn 18 tuổi, anh đã trúng tuyển phi công và được đào tạo lái máy bay tại Trường SQKQ (từ tháng 10-1976 đến tháng 12-1981). Anh tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nên được giữ lại để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng làm giảng viên bay tại Đoàn Không quân C10 - Trường SQKQ? Đại tá Nguyễn Hùng bỗng ngưng lời, ánh mắt chợt nhìn xa xăm. Những kỷ niệm về liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Dương Văn Thanh đang dâng tràn? Đại tá Hùng tâm sự: Đã 29 năm anh Dương Văn Thanh phấn đấu, rèn luyện trong nhà trường. Trên cương vị là phi công, giảng viên bay, anh đã sử dụng 3 loại máy bay với hơn 2.195 giờ bay; trực tiếp đào tạo 48 phi công tốt nghiệp ra trường. Hiện nay, một số học viên do anh đào tạo đã trở thành cán bộ. Nhiều lần, anh được đơn vị giao nhiệm vụ bắn đạn thật, thực hiện đề tài của Quân chủng về sử dụng rốc-két C5-KO, lắp đặt trên máy bay L-39. Ở vị trí nào, người anh hùng này cũng luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng được giao. Không những thế, anh còn chỉ huy hàng trăm ban bay an toàn, đóng góp xuất sắc vào công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay của Đoàn Không quân C10 và của nhà trường suốt những năm qua.
    [​IMG]
    Dương Lê Minh - con trai liệt sĩ Dương Văn Thanh.

    Ngày 29-4-2005, một ngày định mệnh. Là giảng viên trực tiếp kiểm tra, anh Dương Văn Thanh đã cùng tập thể giảng viên hoàn thành xuất sắc 100% chỉ tiêu và kế hoạch thả bay đơn cho học viên khóa 30. Nhưng rồi sau đó, một bất trắc đã xảy ra lúc 15 giờ 25 phút cùng ngày. Trong chuyến bay mang số hiệu 8732 huấn luyện chiến đấu cùng biên đội thực hiện nhiệm vụ ở độ cao thấp, chiếc máy bay L-39 của anh đã đột ngột chết máy trên không! Trước mắt anh lúc đó là đảo Hòn Tre và Khu Du lịch 5 sao Vinpearl Land. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh vẫn bình tĩnh quan sát, rồi báo cáo về Sở Chỉ huy bay. "Đồng chí được phép nhảy dù thoát hiểm", gắng giữ tốt trạng thái máy bay, anh lệnh cho phi công trẻ Đào Việt Hưng ở buồng lái sau nhảy dù thoát hiểm. Ở thời điểm mong manh giữa sự sống và cái chết, anh vẫn bình tĩnh vòng máy bay sang trái để tránh nguy hiểm cho khách du lịch đang ở Vinpearl Land. Khi đưa được máy bay ra khỏi khu vực Vinpearl Land thì máy bay đã không còn đủ độ cao để thực hiện các thao tác thoát hiểm và bị rơi xuống biển sau đó 3 giây. Khi đồng đội và các lực lượng chức năng tìm thấy Dương Văn Thanh cùng chiếc máy bay L-39, hai tay anh vẫn nắm chặt cần lái!
    ° TẤM GƯƠNG CHO THẾ HỆ TRẺ
    Ngày 9-1-2007, ************* đã ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho anh Dương Văn Thanh vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Người đồng đội từng gắn bó công tác 20 năm cùng Thượng tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Dương Văn Thanh - Đại tá Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Trường SQKQ nhớ lại: ?oChúng tôi được ở cùng một phi đội, cùng ăn cơm bếp, bay cùng một bầu trời... Anh Thanh có đôi mắt sáng, gương mặt cương nghị, râu quai nón rậm, vì vậy, anh em trong phi đội gọi anh là Thanh ?orâu?. Chúng tôi gắn bó với mỗi cánh bay, với vùng trời Nam Trung bộ, thuộc từng con sông, ngọn núi, con đường, nhận rõ dưới cánh bay là Hòn Chồng, Hòn Tre, Đá Bia? 20 năm công tác cùng chung niềm vui, nỗi buồn, tôi và Thanh được bay đội hình xếp con số 40 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh 2-9. Năm 2004, tôi đảm nhiệm công tác khác, còn Thanh vẫn tiếp tục nhiệm vụ bay cùng đồng đội??.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các phi công nhận nhiệm vụ trước giờ bay.

    Sống và làm việc trong môi trường quân sự chính quy, anh Dương Văn Thanh không chỉ là phi công có trình độ bay giỏi mà còn là người thầy gương mẫu, người cán bộ chỉ huy có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Giảng viên Nguyễn Văn Sơn, học trò cũ của liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Dương Văn Thanh bày tỏ: ?oTôi rất ngưỡng mộ thầy Thanh. Thầy rất nghiêm khắc với học trò trong học tập cũng như công tác bay. Nhưng thầy cũng rất quan tâm đến học viên trong cuộc sống đời thường, sinh hoạt, thể thao??.

    Những cánh én bạc vẫn bay trên vùng trời Nam Trung bộ.

    Chị Lê Thị Minh Thủy (vợ anh Dương Văn Thanh), đang công tác tại Bệnh xá Công an tỉnh, tâm sự với chúng tôi: ?oNgôi nhà của chúng tôi giờ đây không còn anh ấy đi về như ngày nào nhưng vẫn tràn đầy kỷ niệm?. Chị Thủy cho biết, không rõ từ khi nào, người con trai cả của anh chị đã quyết tâm theo nghề phi công của bố. Thi đậu vào Trường SQKQ cùng thời điểm máy bay của bố gặp tai nạn, người con trai Dương Lê Minh cũng có những dao động; nhưng sau đó, Minh đã quyết tâm tiếp tục học tập và rèn luyện, theo đuổi niềm say mê nghề nghiệp của cha. Minh đã tốt nghiệp loại giỏi, được phong quân hàm Trung úy và được điều động vào làm việc tại Tổng Công ty Bay dịch vụ miền Nam. Đầu năm 2008, Minh vinh dự được cử ra nước ngoài tu nghiệp để trau dồi kinh nghiệm bay và nâng cao trình độ điều khiển các loại máy bay hiện đại. ?oChúng tôi còn một ?otài sản?o quý khác là cô con gái út. Ở cõi vĩnh hằng, chắc anh ấy cũng mãn nguyện vì con gái út. Cháu vừa dự thi vào khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Quốc tế? - chị Thủy nói, vẻ mặt rạng lên niềm tự hào.
    Ngước nhìn lên bầu trời Nam Trung bộ, chúng tôi biết, hôm nay, các đồng đội của liệt sĩ Dương Văn Thanh lại bay. Mỗi ngày, từ phía bình minh, những cánh én bạc vẫn lướt nhanh trên đường băng trước khi lao vút lên bầu trời.
    THÀNH LONG
    LIỆT SĨ, ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN DƯƠNG VĂN THANH:
    - Được bổ nhiệm lần lượt làm giảng viên bay kiêm Biên đội trưởng, rồi Phó Phi đội trưởng, Phi đội trưởng, Phó Trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng và Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn;
    - Được thăng quân hàm Thiếu úy (năm 1981), Thượng tá (tháng 9-2003);
    - Được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng: Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục?


  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Vậy co?n ơ? BH thêm nga?y na?o nưfa không vậy ? Nếu co?n thi? PM cho anh số fone nhe
  7. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bác Ex ơi, cái ảnh đám Su 22 này bay đẹp ghê, nhưng tiếc là hơi bé
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    L-39
  9. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Có tin M-28 đã bị đắp chiếu, hơn 3 tháng nay nằm trong hăngga tại GL. Đề nghị các đồng chí ở quanh khu vực tích cực để ý, nếu thấy M-28 bay, gọi ngay cho đội đặc nhiệm săn ảnh hoặc PM cho Triumf.
  10. minhmeo2009

    minhmeo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mi-28 chắc đã hết hạn bay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này