1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 8

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi newinvestor, 07/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pvnaf

    pvnaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    2
    Cũng đoán là khi kéo G cao là cái dây mũ nó thít vào cổ. Khổ vì nó rộng nên no càng dễ bị thít hơn vì không ôm vào đầu.
    Mà bác nói đúng thật, dây da đi với mồ hôi một thời gian thì mùi sợ lắm. Mùi ám cả dây lẫn cả da của mình nữa. Bác nào đeo đồng hồ dây da thì biết ngay...
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Mũ bay cũng nhiều cỡ lắm và có thể tăng giảm cho vừa đầu người đội. Chỉ sợ mấy chú đầu bẹt hay đầu méo là pó tay.
  3. etendard

    etendard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Các bạn sướng thật đấy, ở gần căn cứ quân sự được xem máy bay chiến đấu suốt ngày. Chẳng bù cho mình ở khu vực mà đến máy bay dân sự cũng cấm bay qua, thỉnh thoảng có dịp đi công tác mới được nhìn thấy cái sân bay. Có cái sân bay ở gần thì chỉ có mỗi "bà già" bay vè vè như cái máy bay mô hình ấy, chán! Vào đây thấy các bạn hàng ngày đếm MIG, SU, YAK. L... mà thèm rỏ rãi.
    Mình rất thần tượng các phi công quân sự (nhà mình cũng có người làm bên không quân, nhưng nay nghỉ rồi). Họ là những anh hùng thực sự, các bạn có thông tin về những người phi công thân yêu của Việt Nam thì post lên để anh em tham khảo nhé! Thanks!
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Sặc, đầu bẹt hay méo là bị loại từ vòng gửi xe roài
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Lại ếch nữa... anh hùng KQVN có mấy bác đến cá trê phải gọi bằng tổ đấy.
  6. thuduc123

    thuduc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    1
    pó tay Bác 10...ông tổ cá trê là cá ngát Bác ếch nhỉ?
  7. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Chắc thời KCCM, chứ bây giờ tuyển phi công khó hơn thi Hoa Vương. Bác phi công nào nhìn chị em, chị em chỉ từ chết đến bị thương
  8. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    bùn quá, các sĩ quan không quân các nước nhìn trang phuc thấy đầu đủ các đồ bảo hộ như phao nổi, đèn pin......kể cả súng va dao cá nhân, con nhìn các sĩ quan không quân nhà mình thấy sao cứ trần trùi trụi. đào tạo một sĩ quan không quân tốn biết bao nhiêu tiền chả lẽ lại không sắm được những thứ đó. Em nghĩ hèn gì cứ lúc nào rớt máy bay là chúng ta lại mất một phi công (chắc không có dao cắt dù bị quấn) để mở dù phụ. bùn thiệt. em nói thế có đúng không các bác, nhờ các bác cho ý kiến
    [/quote]
    Giật cái màu đỏ là dù chính tự vứt , khỏi cần cắt
    [​IMG]
  9. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Dù chính bị quấn mà dùng dao cắt thì chắc sẽ tiếp đất trước khi cắt hết dây dù
  10. pvnaf

    pvnaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    2
    Tối nay khoảng 7h có việc lên sân bay NB thấy MIg vẫn còn bay ầm ầm. Bay lên một luc 3-4 chiếc. Chắc đang tập bay đêm... Dạo này nhà ta chăm chỉ luyên tập ghê...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này