1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 8

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi newinvestor, 07/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Những chỗ có dấu bức xạ được cảnh báo không tự ý sờ mó, lau chùi nếu như không có chỉ định bắt buộc và chuyên môn.
    Nói đơn giải là phần vỏ bảo vệ ăng ten radar người ta sản xuất mà không cần bất thứ can thiệp nào để làm sạch các vết bẩn thông thường vì có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng khi vận hành.
  2. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Chúng nó biết hết đấy, có điều mỗi lần đổi quân trang là mỗi lần bọn quân nhu kiếm bộn. Nếu thiết kế ngon lành ngay từ đầu thì kiếm đâu ra mấy cái khoản chấm mút ấy.
    Nhìn sang bộ K-07 bên lục quân mà xem đi bác, mùa hè mà mặc cái bộ đấy thì sẽ có 1 chế độ tập luyện không thua gì các vận động viên đang ép cân đâu. Gần đây dư luận rộ lên việc quần áo khựa có chất độc trong thuốc nhuộm vải, nhưng so với cái chất sơn trên bộ K-07 thì cái chất độc trong vải của khựa chắc chỉ bằng con tép. Ai không tin cứ đi mua 1 bộ về rồi ngâm vào nước mà xem, chỉ cần thế là đủ chứ chẳng cần phải mặc thử đâu.
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đã bao giờ mặc thử quần áo BĐ do VN SX chưa mà phát bểu linh tinh thế?
  4. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Lăn lê rách không biết bao nhiêu bộ rô?i.
  5. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Uhm, có bác nào biết mấy cái ejection seat của SU-30 nhà mình có phao gì không?
    Quần với đai bụng giảm áp thấy mấy ảnh hồi xưa có mà, sao không thấy mang nhỉ, hay là mấy bác ấy... siêu quá như bọn phi công của Blue Angels, tụi nó cũng đâu có cần quần áo giảm áp hay phao phiết gì đâu ... nghe nói, mấy người mập, chịu lực G rất giỏi
  6. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này gọi là bệnh Thẩm Du bác ạ. Thuộc loại bệnh truyền nhiễm, phát triển mạnh ở một vài quốc gia vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa.
    Tôi tiếp xúc với bọn Mẽo thì thấy chúng nó hết sức lo ngại về TQ. Tâm lý của bọn Mẽo với TQ là ghét và sợ. Ngày nào TQ tuyên bố ngừng cho chính phủ Mỹ vay nợ là ngày đó nước Mỹ trở thành một nước đang phát triển.
    Tất nhiên là TQ vẫn kém xa Mỹ về nhiều mặt, nhưng thằng yếu ớt cũng có thể giết được người to khỏe nếu biết làm đúng cách, đúng thời điểm. Giờ thì thằng TQ thì nó đã kề dao được vào cổ thằng Mỹ rồi. Tiếp theo thế nào thì chỉ là tùy kết quả thương lượng giữa 2 thằng với nhau thôi.
  7. khanhduong89

    khanhduong89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    bác ăn nói huyên tha huyên thuyên quá. em chỉ đồng ý với bác về quần áo là chất liệu nặng, và nóng, còn những thứ như bác đòi hỏi áo phao, quần và đai bụng giảm áp đều có đầy đủ, những thứ đó được cất trong tủ để đồ của phi công ngoài tuyến bay, khi nòa ra tiếp nhận máy bay thì lấy mặt vào, bay về thì lại cất vào lại, nhưng em để ý 1 điều và em cũng có hỏi thì mấy bác nhà mình ít khi dùng quần và đai bụng giảm áp lắm mặc dù có bay những bài phức tạp có lộn, mấy chú ấy nói là cái đó chỉ dùng cho học viên thôi.
  8. ghettoboy

    ghettoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Oè...bác nói thế nầu ấy chứ, tớ ngôn tuyền đúng trở lên đấy chứ bác khanhduong...có nhiều tấm hình chụp các bác nhà mình đi bay về, nhõn bộ đồ bay với cái mũ bay. Hết!
    Đồng ý là có áo phao trong tủ, dưng mà cơ bản là các bác ấy không chịu mặc như bác nói, pilot tiêu chuẩn khi đi bay dù là diễn tập thì cũng nai nịt kỹ càng lắm, flightgear cứu sinh cứu nạn đầy đủ, quần giảm áp với đai bụng không đeo, lên trên ấy xoắn vài vòng lại chẳng tụt áp tối mắt lại ấy chứ.
    Cứ coi thường ỉ i thì rõ là chưa chính qui và thiện chiến rồi. Mấy bác bay vận tải hay trực thăng thì còn OK, chứ bay Su hào mà đơn giản hoá như nông dân thế là em phản đối tới cùng. Quân đội hiện đại hoá khí tài trang thiết bị cũng vì mục đích hiệu quả và an toàn. Bọn nhà giàu như Mỹ , Nga nó thiết kế ra cái trò gì thì chẳng bao giờ thừa cả, đã không học tập thì thôi lại cứ đòi cải tiến vớ vỉn. Cứ nhìn mí em giắc lái nai nịt trang bị tận răng ở trên kìa, nhìn chỗ nào cũng muốn đè ra lột chiến lợi phẩm cả.
    Vẫn giữ tinh thần đòi chặt đầu mấy thằng thiết kế trang phục DzueNan.
  9. pvnaf

    pvnaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    2
    Chắc mình mắc bệnh thẩm du (không biết có thuốc chữa không)... nên thấy bác nói thái quá về TQ một cách vô căn cứ. Cứ như TQ thành cường quốc đến nới, và lia tay một cái là đầu Obama hay nước Mỹ rơi cái phịch...
    Các bác cho tôi lạc đề miên man một tí, vì giật mình khi biết mình thẩm du và biết Mỹ bị TQ kề dao vào cổ rồi... và Mỹ sắp thành nước ĐPT nữa...
    Trước tiên, bác nên đọc một số bài báo gần đây về số liệu thống kê của TQ để hiểu rõ thực lực của TQ. Sau đó sẽ đàm đạo về TQ hạ gục Mỹ bằng một nhát dao kề cổ thế nào. Bác cũng nên nghiên cứu kỹ tiến trình đổi mới KT của TQ mới tiến hành từ năm 1979, đẩy nhanh năm 1992, và mới gần đây mới cổ phần hoá các doanh nghiệp SOEs vừa và nhỏ những năm 1996. TQ vẫn còn nhiều bất cập lắm chứ không phải là một quốc gia hợp nhất đoàn kết và hùng mạnh đâu. Cản trở lớn nhất của TQ hiện nay là vấn đề trên bảo dưới không nghe. Mỗi tỉnh đều có cách làm riêng, và TƯ thì cố gắng thâu tóm quyền lực nhưng đến giờ vẫn chưa tiến bộ, cho dù WTO yêu cầu luật pháp và chính sách phải đồng nhất (uniform), minh bạch(transparency) và tư pháp và toà án độc lập (Independent and impartial Jurisdiction). Hơn nữa, TQ còn xa mới đến được một xã hội ổn định và văn minh khi khái niệm rule of law còn chưa được xây dựng. Chính sự độc lập tương đối của các địa phương của TQ đã làm cho chậm phát triển rất nhiều.
    Đọc lại lịch sử lại càng thấy đúng, khi nói TQ không bao giờ thống nhất một cách đoàn kết một cách lâu dài. Các xứ đánh nhau liên miên xưng hùng xưng bá, hùng mạnh lớn mạnh một thời gian thì lại đổ. Bản thân chữ Trung Quốc cũng lấy từ nguồn gốc, ai lấy được Trung Nguyên sẽ thống nhất thiên hạ, cho thấy TQ sẽ không bao giờ bình ổn, ngay cả khi yên bình và thịnh vượng... Sơ vậy để hiểu TQ "mạnh" như thế nào...
    "TQ kề dao vào cổ Mỹ hay Mỹ đang chặt từng cái vòi bạch tuộc của TQ"
    Trước tiên, phải công nhận Mỹ và TQ có những mối liên hệ kinh tế chặt chẽ. Nhưng phải hiểu trong thế giới toàn cầu hoá này, việc đan xen các nguồn lực tài chính là một xu hướng tất yếu mà không thể nói đó là tiền đó là của tôi do vậy anh phải nghe tôi. Mà thiển nghĩ theo cách làm của VN thì, tiền cùa mày vào túi tao rồi thì mày cứ từ từ đã nhé... do vậy đừng có dại cho hết cả trứng vào một rỏ. Thế mới nói không biết TQ đưa dao vào cổ Mỹ hay là, ngược lại, Mỹ đang cắt từng cái vòi bách tuộc của TQ, từ kinh tế cho đến quân sự. Nhìn đi nhìn lại, sau chiến tranh lạnh, chỉ còn mỗi Trung Quốc là tiềm ẩn và đương nhiên Mỹ sẽ tìm cách kiềm chế TQ... Để cho một nhát dao, đầu Mỹ rơi và biến Mỹ thành nước ĐPT, thì TQ có lẽ sẽ tan rã vì khủng hoảng kinh tế, các xứ đánh nhau trở về thời đồ cổ chứ không phải ĐPT như bây giờ. Mỗi năm TQ có khoảng 100 triệu lao động mới, tìm ra việc làm cho từng đấy người cũng ốm rồi, đó là tại sao GDP của họ phải cao, vì nếu thấp thì sẽ loạn do thất nghiệp...
    Về mặt kinh tế: mặc dù bị khủng hoảng tài chính, nhưng Mỹ cũng cho TQ một vố đau và nhớ đời. Vố này TQ cũng liêu xiêu và khó gỡ được. Tiền của TQ tiết kiệm dưới dạng USD theo các trai phiếu chính phủ. Vậy mà Mỹ chơi khăm, mỗi năm in thêm không biết bao nhiêu tiền, khiến giá trị thật của số tiết kiệm này giảm xuống đáng kể. CHơi khăm hơn mà TQ không nói được gì đó là khủng hoảng kinh tế khiến Mỹ hạ lãi suất tiết kiệm và trái phiếu xuống gần bằng không. Như vậy số tiền đã bị teo tóp về giá trị của TQ lại bị thâm thụt nữa về mặt sinh lời. Coi như TQ gửi tiền tiết kiệm không có lãi. Về mặt đầu tư, tiền phải sinh lời để bù lạm phát, vậy mà tiền TQ bị giam như người Vn bị giam tiền trong thị trường chứng khoán kỳ trước. Mỹ còn thâm hiểm hơn, với quyết tâm bóp nghẹt TQ bằng cách, quyết tâm tiêu diệt hết các ngân hàng mà người TQ định đưa chân sói của họ vào. Các ngân hàng có cổ phần của TQ đều bị đánh sập, cố tình bị đánh sập, trước khi gói giải cứu đưa ra. Điển hình là Lehman Brother... Hơn nữa, mô hình phát triển của TQ cũng giống nhiều nước châu Á đó là tập trung xuất khẩu, phần lớn các TVEs (doanh nghiệp nông thôn làng xóm)của TQ ở nông thon là xuất khẩu. Mà xuất đi đâu, xuất vào Mỹ, Mỹ hắt hơi, TQ cũng nóng đầu mệt mỏi...

    Về tiềm lực: Nhìn theo khía cạnh khác về thế giới, chiến tranh lạnh kết thúc khiến mối lo ngại về Liên Xô và các nước XHCN mất đi. MỸ tưởng chừng nắm quyền lực tuyệt đối thể hiện ở sự xâm chiếm Panama, đánh phủ đầu các quốc gia như Iraq, Afganistan... Nhưng thực tế lại không phải, sau nhiều năm bao bọc các nước phương Tây và chạy đua vũ trang Mỹ cũng đã suy yếu điển hình là thời Regan với thâm hụt ngân sách. Các nước tư bản khác cũng trỗi dậy cạnh tranh với Mỹ và mâu thuẫn với Mỹ. Rồi thêm 2 cuộc chiến gần đây và cuộc khung hoảng tài chính khiến Mỹ lung lay. Nhưng nhìn về toàn diện, Mỹ vẫn sở hữu tài sản không lồ, tài nguyên dồi dài, đặc biệt Mỹ vẫn chiếm ưu thế về công nghệ đối với các nước khác, có thể nói chưa quốc gia nào có thể thay thế Mỹ trong tương lai gần. Dã tâm của Mỹ vẫn là bá chủ thế giới cho dù con đường đi có thể là chiến tranh hay hoà bình.
    Về quân sự: Trên thực địa, phần lớn quân Mỹ đã điều chỉnh chiến lược bằng cách chuyển quân từ bờ Đông sang bờ Tây với tỉ lệ khoảng 60% quân đội ở phía bờ Tây và mục đích là nhắm vào đâu khi chuyển hướng này. Với TQ cửa đi ra biển đã thít chặt phía bờ Đông với sự án ngữ của Nga, HQ, NB, nay TQ chỉ còn cựa quậy ở biển Nam. Nhưng sự quay trở lại gần đây của Mỹ ở Đông NAm Á, với câu nói của ngoại trưởng Clinton "Mỹ đã trở lại", khiến cái khoá kìm kẹp TQ ngày càng thít chặt. Tất nhiên, Mỹ bao giờ cung có cái chiêu, cây gậy và củ cà rốt... cây gậy thì rõ rồi, nhưng củ cà rốt thì chưa biết...
    Như vậy, muốn dọn đường dư luận để kiềm chế TQ và giữ vai trò độc tôn trên thế giới và chuyển hướng quân sự vào TQ là Mỹ phải nêu cao vai trò và sự nguy hiểm của TQ lên, để thu hút dư luận và nguồn lực và để justify chính sách của Mỹ. Có lẽ tôi bị thẩm du và cũng mắc bệnh nói dài nữa... nhưng TQ thực sự không đang sợ như người ta thường nói... và đang bị phong toả bởi Mỹ chứ không phải đang điều khiển Mỹ...
    Được pvnaf sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 26/09/2009
  10. c130herky

    c130herky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Àh ... ùhm ... không nói về quân phục, cũng không nói về khả năng bay bổng vội, nhưng cái đầu tiên nhìn thấy là cái "patch" trên cánh tay áo. Hi vọng mình không đọc sai, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy là mình đọc đúng:
    "Air Force Aviation China"
    Đã Air Force rrồi mà còn Aviation chi ?
    Không bình luận nhiều, nhưng nếu đây là phi công thật, thì nội cái patch thôi cũng đã ... không ổn. Giống kiểu tiếng Anh hàng chợ quá
    P.s: để khỏi lạc đề và để khỏi bị moderator delete, xin bổ xung thêm:
    Ngay cả những cái patch của VPAF bây giờ và VNAF trước kia cũng không hề có dùng tiếng ngọai quốc. Đó giống như là danh dự của 1 lực lựơng phòng vệ quốc gia
    [​IMG]
    Được c130herky sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 26/09/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này