1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 9

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi newinvestor, 05/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrpqc2008

    mrpqc2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào cò tài liệu về trận Không quân tiêu diệt đài ra đa cũa Mĩ trên đất Lào không ? Mình nhớ từng đọc qua trên báo An ninh thế giới cách đây vài năm ?
  2. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Lên gúc tìm
    Em nhớ là căn cứ Lima
  3. tranhungdao12a3

    tranhungdao12a3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/01/100105_china_aircraft_carriers.shtml
    Như thế là có tổng cộng 20 em su30mk2: 8 em đã online hồi tháng 4, còn 12 em là cùng với kilo
  4. alphabmt

    alphabmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng
  5. mrpqc2008

    mrpqc2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    google mãi ko ra mới lên đây. Nhưng chắc chắn ko phải lima đâu bác, nhớ nó gần biên giới, trên đất Lào, soi miền Bắc, ta dùng kq đánh, hình như mất 1 hay 2 chiếc gì đó do lao vào núi !
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.512
    Đã được thích:
    3.615
    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đoàn bay 919 không chỉ làm nhiệm vụ vận tải quân sự, bay những chuyến chuyên cơ? mà còn tham gia nhiều trận chiến đấu với những chiến công vang dội ở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đánh tàu biệt kích, đánh căn cứ ra-đa Pa Thí năm 1968.
    Cuối năm 1967, cấp trên giao nhiệm vụ cho Đoàn bay 919 tiến công căn cứ quân sự hỗn hợp Pa Thí, một căn cứ mạnh của Mỹ-ngụy nằm ở vùng Đông Bắc nước bạn Lào. Đây là căn cứ ra-đa, ?ocon mắt thần? của Mỹ nhằm kiểm tra các phi vụ hàng không, hướng dẫn điều khiển các máy bay chiến đấu và các máy bay ném bom vào các mục tiêu.
    Pa Thí là điểm cao giữa vùng rừng núi rộng lớn, với dãy núi đá dài khoảng 5km chạy theo hướng bắc nam, có địa thế hiểm trở, đỉnh cao nhất chừng 1.786m (có tên gọi là Phun Pa Thi). Hệ thống ra-đa TSQ/81 của địch đặt ở phía dưới, ở độ cao khoảng 1.700m. Phía đông bắc là những vách đá nhiều bậc trơn trượt gần như thẳng đứng, sâu khoảng 600m. Ở độ cao 1.681m là sân đỗ trực thăng, có đường băng khép kín, dài gần 200m. Việc tiếp tế, vận chuyển cho căn cứ địch phải dùng máy bay lên thẳng. Ngoài đường đi trong căn cứ, mọi vị trí trong khu vực khác đều được gài mìn dày đặc, hệ thống công sự vững chắc liên hoàn.
    Đoàn 919 quyết định chọn 4 tổ bay chính thức và 2 tổ bay dự bị tham gia trận đánh này:
    Tổ 1 máy bay số hiệu 664, có mật danh 354 gồm: Phan Như Cẩn - chỉ huy biên đội và Phạm Thanh Tâm, Trần Sĩ Tiêu; Tổ 2 máy bay số hiệu 665, có mật danh 355 gồm: Trần Hữu Quý, Phạm Văn Phán, Lê Xuân Kịch; Tổ 3 máy bay mang số hiệu 666, có mật danh 356 gồm: Nguyễn Văn Ngộ, Ngô Văn Hùng, Nguyễn Mạnh Kiểu, Trần Chinh; Tổ 4 máy bay số hiệu 671, có mật danh 357 gồm: Đinh Công Giểng, Đinh Văn Niêm, Nguyễn Hữu Hùng.
    Hai tổ bay dự bị: Tổ 1, có các đồng chí Huân, Canh, Thao; Tổ 2 có các đồng chí Liên, Bái, Hoàng.
    Sở chỉ huy lệnh cho Biên đội T12 do Biên đội trưởng Phan Như Cẩn chỉ huy cất cánh. Bốn chiếc T12 theo thứ tự giãn cách, từng chiếc rời khỏi đường băng sân bay Gia Lâm. Biên đội bay thấp bí mật qua các điểm kiểm tra trên địa hình hành trình Chương Mỹ - Hòa Bình - Suối Rút - Sanh Mẹo. Khi tới Sốp Hào, biên đội bắt được liên lạc với đài Cẩm Thủy và được thông báo tình hình địch và thời tiết khu vực. Biên đội trưởng cho biên đội tiếp tục bay vào khu vực mục tiêu độ cao thấp, qua Mường Hàm, qua điểm kiểm tra cuối cùng Mường Út rồi phát lệnh: Lên độ cao 2.200m, bay bằng, chuẩn bị vào khu vực chiến đấu. Ở độ cao 2.200m, toàn đội đã nhìn thấy rất rõ mục tiêu trong ánh nắng trưa phía trước.
    Biên đội trưởng Phan Như Cẩn cẩn thận nhắc lại khẩu lệnh để kiểm tra tính chính xác của từng số. Phía trước, ở Mường Út cách Pa Thí chừng 5km có một đám mây Q (mây tan ngay). Trên đường bay vào tiếp cận, biên đội luôn nhận được các số liệu thông báo của đài Cẩm Thủy (đài do tổ trinh sát của ta bố trí trên đỉnh núi gần Pa Thí) về mục tiêu địch. Biên đội trưởng hô:
    - Có nhìn rõ tôi không? Vào công kích.
    - Rõ! Các số trả lời.
    Thế là, 354 đưa trạm ra-đa địch vào vòng ngắm, phóng một loạt 32 quả đạn rốc-két trúng mục tiêu. Đạn nổ trùm lên trận địa của địch. Anh kéo cần lái bay bằng, thả những quả đạn cối 120mm xuống căn cứ địch. Các tổ bay khác bình tĩnh, chuẩn xác thực hiện các thao tác bổ nhào công kích. Những tia chớp sáng lòa, tiếng đạn nổ rền, lửa khói bốc lên trùm lấy căn cứ địch. Trận đánh thật nhanh chóng, bí mật, bất ngờ, hiệu quả, đúng như phương án luyện tập. Trận đánh giành thắng lợi, tuy nhiên, hai tổ bay trên đường trở về đã gặp nạn và anh dũng hi sinh.
    Sau chiến công vang dội đánh tan căn cứ ra-đa Pa Thí, trong năm 1968, Tiểu đoàn AN2 còn thực hiện bay nhiệm vụ được 419 lần chuyến với hơn 252 giờ bay chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Ngày nay tiếp bước cha anh, cán bộ và chiến sĩ Đoàn bay 919 tiếp tục những công việc trên giao trong tình hình và nhiệm vụ mới, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.
  7. phidoitruong

    phidoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    2
    căn cứ mạnh mà k có nổi hệ thống phòng không hay sao mà An2 cũng vào công kích đc đùa tí đấy gọi là yếu tố bất ngờ luồn sâu đánh hiểm của bộ đội ta
  8. minhmeo2009

    minhmeo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    chắc tại ỷ y thôi
  9. ProRaptorVN

    ProRaptorVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ngụy nào ở đó??? Chỉ có CIA Air America và đám phỉ Vang Pao mà thôi.
    Hình như vì thành tích này mà VN được chị Nga ân sủng cho bán 4 chiếc An-2 cuối cùng từ chuổi sản xuất của loại này vào năm 2001.
    Tiểu sử của An-2 trên Wikipedia thì chỉ có nói về việc KQ BV dùng 3 chiếc An-2 tấn công căn cứ Lima 85, và bị tụi lính Mỹ dùng trực thăng UH-1B rượt đuổi và bắn rơi hết.
  10. minhmeo2009

    minhmeo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Em tưởng AN-2 bay nhanh hơn UH-1B?

Chia sẻ trang này