1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không quen raxun không cần vào đọc lắm. Topic câu bài

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Raxun, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc cho sớm chợ đi. Có gì PM đi nhá Raxun. Hình như giờ này có mẹt ở VN rồi cũng nên ý chứ. Liên lạc lại với anh em nhá!
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    chính xác, 10h30'' dem nga`y 18 Raxun đã có mặt tại sân bay Nội Bài. Sẽ nhanh chóng lên lịch và liên lạc với đồng bào đồng chí!
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy là nguồn tài chính của raxun không được vững vàng cho lắm, vậy nên các đồng chí và các bạn liên lạc gấp để tổ chức một số sự gặp mặt như cafe cà pháo, nếu không liên lạc nhanh thì nguy cơ trả tiền cafe trong thời gian sau này của các bạn sẽ rất cao.
    Kính viếng!
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất bực là tối vừa rồi ai cũng gọi mà không bắt được khứa nào đấy nhé.
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Kính viếng hương hồn các đồng chí:
    Xin thông báo một tin cho họ hàng gần xa, gia đình nội ngoại, hàng xóm láng giềng, chiều nay, thứ 6, 2h đến 3h có đồng chí nào rảnh quá đâm lẩn thẩn thì đến quán cafe Lâm (NHHuân) góp mặt cho thêm phần đông đảo, có cafe khuyến mãi (đông vừa thôi các chú các nàng nhé, đông quá đuổi về hết đấy).
    Đây là bản tin thứ 2 dành cho các đồng chí không hút thuốc, để biết rõ thêm chi tiết xin mời sang hội đồng hương tham khảo thêm sẽ rõ (cũng na ná nhau thôi, chỉ có điều là đồng chí nào xem xong cái này mà sang đấy xem thật thì rõ là dở hơi và nhàn rỗi -----> nhiều khả năng sẽ đi -----> nhiều khả năng tớ lấy làm hết sức buồn bã vì sẽ có nguy cơ phá sản)
    Chú ý: Luôn luôn móng trông, luôn luôn niềm nở với các bạn gái có sức hấp dẫn, còn không sẽ được sếp ở vị trí chung sức chung lòng với các chú HĐH buồn khổ.
  6. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hic,vừa mới bị dụ hôm qua đã bùng đi bi_a với bọn Sul Tôm,Bách đú roài,chẳng nhẽ hôm nay lại bùng làm phát cafe miễn phí nhể??
    Chậc,hóng bạn Raxun từ đầu tháng 8 đến giờHề hề,thôi con đành mang tội với gia đình và xã hội để bùng nốt nửa buổi ngày hôm nay để lên làm tí cafe cho nó phê lòi mắt vậy(hic,khuyến cáo là ko phải phê bạn Raxun mà là tớ mắc cái bệnh bị say cafe đấy!!)
    MK,quả này có khi lại phải chung sức chung lòng với các chú HĐH buồn khổ roài,nhưng mà thôi,cố bon chen lấy cốc nâu đá 6k vậy chứ biết làm thế nào
    Ơ mà ko biết bạn Raxun định đú ở quán nào thế ko biết,có tới 2 quán Lâm cơ mà,huhu 60 hay 91 đây hử?
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhận được, 3h30'' hôm nay raxun có mặt với truyền thống đến sau giờ hẹn 1 tiếng nhưng ko gặp ai cả . Do vậy nếu chủ nhật không đến sân được thì có thể sẽ tuyệt tích giang hồ. Vì thời gian rất ít (có thể tuần sau đã phải đi rồi), nên nếu có điều gì sơ sót mong các đồng chí bỏ qua và hẹn gặp lại trong mùa hè năm sau hoặc năm sau nữa vậy.
    Chào thân ái và quyết thắng.
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    "Tôi lang thang trên khắp con đường
    Mặc mẹ đời trôi đi về đâu
    Tôi một mình nhưng tôi không cô đơn
    Vì điều đó là cuộc sống của tôi"
    (Lời bài hát được viết bởi một thành viên trong ban nhạc bọn tao ở cái đất lạ ********)
    **, đêm nay ko vào được nhà, lang thang dặt dẹo chán quá. Bạn bè về nhà ngủ hết mịa cả. Bây giờ sẽ gọi điện cho thằng cà chua, hy vọng gọi ra đường được thằng nào đấy.
    **, lúc hết xiền nghèo đói xác xơ thì lại một đống thằng đi, lúc giàu thì chả có ma nào phải dặt dặt dẹo dẹo ngoài đường, ****!
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tồi tệ sảy ra là ko có di động và ko có tờ ghi số điện thoại của đứa nào cả. MK
  10. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều cực kì tồi tệ đã xảy ra,1 vài đứa bị Raxun cho vêu mõm trên Lâm,khốn nạn đời,uất ức thế nào,về nhà vứt mẹ nó cái chìa khoá xe ở đâu,sáng đi học đíu tìm thấy..bị ăn chửi như đấm vào mặt,lại còn đi học muộn...khốn nạn...hết chỗ nói....đời là 1 cục **** dài vô tận

Chia sẻ trang này