1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không rõ ràng, điên quá các bác ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khonghoitiec, 10/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Không rõ ràng, điên quá các bác ạ!

    Dạo này em có chuyện chán chán thế này
    Đợt đi hè em đã gặp và làm quen với một em dưới khóa đã có người yêu, có một lần cũng post bài chia xẻ cái trường hợp này với các bác rồi.
    Sau một thời gian đấu trí, em đã đi tới bước tận cùng của các sư phụ.
    Mỗi tội, thành người yêu rồi mà cứ phải sống trong sợ hãi, điên lắm.
    E thì em kô sợ rồi, nhưng bé kia nó kô chịu dứt khoát với thằng gian phu kia.
    Gian phu kia thì tất nhiên là kô có trình rồi, có trình thì đâu bị em hớt mất. Bé nó kể về thằng kia là một người "mong manh, dễ vỡ", yếu đuối lắm. Đợt em công thành sắp thắng, nó còn dọa bé kia sẽ bỏ học, rồi nhờ mẹ, nhờ chị ******* điện cho bé kia tác động.
    Bé này nó kô dứt khoát, tính cũng yếu đuối kô kém nên kô dám dứt nó ra sợ thằng kia nó nát bét luôn, ngoài miệng thì luôn cứ "em cảm thấy phải có trách nhiệm..." ... nhảm nhí j j đấy..
    Em điên quá.
    Giờ cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Cũng chẳng thèm nói nữa, nói mãi cũng vẫn thế.
    Bình thường thì thế đc, nhưng mà đôi khi nghĩ thì điên lắm rồi.
    Bác nào có cách nào sáng sủa mách em với

    Hiện tại, tình hình tóm tắt như lời bé kia nói là "X(gianphu) sống dựa vào em, còn em thì điểm dựa là anh" (???)
    Còn em, đàn ông tất nhiên chẳng cần dựa vào ai rồi, nhưng cảm giác bị chia đôi sự quan tâm thì bực lắm
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    E thấy bác có cái nick là khoonghoitiec cơ mà. E thấy cái e người yêu của bác bị làm sao ấy, chả rõ ràng ji cả, thích chơi trò mèo vờn chuột hay sao ấy mà yêu bác rồi vẫn quan tâm đến người iu cũ là sao? Bác nên nói chuyện thẳng thắn đi để như thế thì bác k0 fải là người yêu đâu mà là bồ bịch nghe hợp lý hơn đấy. Mà có khi bồ bịch ko như thế đâu ah
  3. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là gian phu nhỉ ? Bạn là người cướp tình yêu người ta mà ? Có là tình địch cũng kô nên chà đạp người ta như thế.
    Đỏ: cười người hôm trước , người cười hôm sau.
  4. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là cách tốt nhất cho cả 3 người.
  5. LoChiTham12

    LoChiTham12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, chính mình cướp mất người yêu của nó mà còn gọi nó là gian phu, lời lẽ nghe đầy hằn học, chú này có vấn đề về mặt nhận thức
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng yếu đuối và thiếu dứt khoát.Bác đừng chê anh kia là yếu đuối hay uỷ mị.MÀ ngay cả bác nữa cũng thiếu bản lĩnh và ko biết dứt khoát đúng lúc.Biết rõ tình thế sẽ nthế,em kia là n`g yếu đuối ko dứt tình thì bác cũng phải có cách nói rõ ràng chứ.Đằng này em í còn nói rõ là sống dựa vào anh kia,đỉem tựa là bác,nói thật,chả có yêu đuơng j đâu.Chỉ là thấy bác là người em í có thể tựa vào lúc khó khăn còn tcảm thì vẫn ở anh kia nhiều hơn.Chỉ còn cách chấm dứt và xa nhau thôi
  7. anon09

    anon09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    các bác chửi chủ topic ghê thế? chim trời cá nước ai săn được nấy hưởng
  8. muoixinh

    muoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    bác tự xét lại bản thân đi, bác cướp trên giàn mướp ng` khác rồi cũng sẽ có ng` khác cướp trên giàn mướp của bác thôi.
    Nếu bây h gái của bác có bỏ đc ny cũ thì ty giữa bác và gái này cũng ko lâu đc đâu.
    Em tự đúc kết chuyện bản thân thôi.
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Trúng nhưng chưa chuẩn
    Vàng vàng: Phải là "bác cướp MƯỚP trên giàn nhà người khác...."
    Cô gái của bác chủ thớt thuộc dạng nặng tình ... ...
  10. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cái kết có hậu là em này bỏ tất cả đi và yêu một anh mới.Đỡ phải day dứt ai cả.Mệt.

Chia sẻ trang này