1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không say không về

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bot_kysirong, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. K0071901

    K0071901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bà đi làm chi? đến đó mắc công tội b
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì...Tui phải trả tiền nhậu giùm hay sao mà tội? Dù sao cũng đã không đi rồi,chẳng thèm tiếc làm gì nữa...
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hổng bít đâu.... tui thích ....câu cá àh...bữa đó tui lại phải ....ngắm cá trong thư viện ...hic..hic...khổ sở cho cái thân của tui ....được nhìn chúng hắn tung tăng mừ hổng được thưởng thức...
    Looking
  4. K0071901

    K0071901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Con nít post bài kỳ cục quá đi, wildgirl thi ghi là wildgirl chứ ghi là W làm tui nhìn tui suy ... tui mắc ....cười quá.
  5. K0071901

    K0071901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tui nói tội đây là tội cho bà vì bà phải nhìn người ta ăn, không ăn được bị đau bao tử mà, nói thì nói vậy chứ ai biết phải không?
  6. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Hichic...wildgirl nghe con-nit kể mà...sao tự dưng wildgirl cảm thấy...thzương 2 ngùi bạn hiền con-nit & vitngao ghê...! Mà chắc...do...con nít dzới...ngáo...cứ chạy tới chạy lui, hông thèm...dừng chân lại một phút nèo hết, dzà...trong lúc đó wildgirl cũng đang...chạy dzề nhà mình. Thế là...bọn mình chạy ngược đường nhau? Hết gặp?! ...Thui! Hông nói chiện đó nũa nha! Dzì cứ nói mãi, làm wildgirl áy náy wé è! Mọi ngùi vì wildgirl dzữ wé! Còn..wildgirl thì chỉ vô tình được về sớm khi nghe thông báo được nghỉ 2 tiết cuối của hôm đó í mà!
    To K0071901: Tui hỉu ý ông gùi! Công nhận...đầu óc ông...sâu bọ wá à! Nhưng dzẫn còn thua tui( dzì tui đóan được ý ông mè! Hê hê hê...)

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...

Chia sẻ trang này