1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không sinh con năm đinh hợi được thì sinh năm nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rong_Xanh, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Không sinh con năm đinh hợi được thì sinh năm nào

    Bây h mới chuẩn bị lấy vợ nên ko sinh con năm Đinh hợi được, thao các pác thì nên sinh con năm nào. Em tuổi Đinh Tị - 1977
    Sang năm sinh con luôn thì lại tứ hành xung với mình. Tị - Tí.

    Các pác cho e lời khuyên nhé, thanks
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bác này hỏi nghe mắc cười quá. Năm nào cũng được chứ nhất thiết gì phải đúng năm nào mới có con. Thời buổi này thấy bị hiếm muộn cũng khá nhiều do môi trường, cuộc sống, thực phẩm và một số sinh họat khác vì vậy có con là hạnh phúc rồi ở đó mà còn chọn sinh năm nào. Chủ yếu là lo chi phí để chăm sóc nó ko thiếu thốn và trang bị kiến thức để nuôi dạy nó nên người chứ cứ nhăm nhăm nhe nhe kiếm năm vàng mà con ko ra gì thì vàng cũng thành sắt hihi.
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ chị MMT nhiệt liệt Em cũng nghĩ y như chị. Có con là diễm phúc trời ban, nó khỏe mạnh xinh đẹp là đáng mừng nhất, còn cầu xin gì nữa?
    Lại là tâm lý kiêng kị đây mà. Mệt qú nhỉ? Chọn đối tác cũng xem tuổi, chọn ngày cũng xem tuổi, sinh con cũng xem tuổi luôn. Bác ơi nhiêu khê quá. Theo em thì người ta hay kén năm sinh của đứa thứ hai, chứ đứa đầu thì cưới xong có luôn đi (nếu điều kiện ổn định rồi). Năm sau em cũng cầu trời cho em có em bé luôn, dù nhà em sinh năm Ngọ, cũng tứ hành xung.
    Mà tuổi bác có kị với Tí đâu nhỉ? Tí Ngọ Mão Dậu tứ hành xung chứ.
  4. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tị với Tí có xung với nhau quái đâu. Tị với Hợi mới xung nhau cơ mà chú bé
    Tuổi của em hợp với tuổi Sửu, Dậu, Thìn. Nếu ko vội lắm thì năm 2009 sinh con tuổi sửu nhé!
    Tuổi Tỵ của em nhất thiết phải tránh xa tuổi thân, vì tuổi thân rất ghê gớm, tuổi của em không sợ ai, chỉ sợ mỗi bọn khỉ đó thôi
  5. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ kinh nghiệm.
    Vậy xin hỏi bác tuổi Tuất hợp với tuổi gì? Kị tuổi gì? Tuổi Ngọ hợp tuổi gì? Kị tuổi gì?
    Em tham khảo thôi, chứ đứa đầu cũng chẳng kén chọn năm sinh. Nếu bác biết xin chỉ cho em nhé
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Dần - Thân - Tị - Hợi tứ hành xung.
    Anh nhà Hợi, Gấu Bum Hợi, chị Thân nè mà xung đâu hổng thấy
  7. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hỏi mắc cười thật, trả lời thì cũng mắc cười nữa
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Người QUOTE lại còn mắc cười hơn
  9. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Bầu ơi, người ta nói "Nữ kị hơp, nam kị xung", tức là sinh con ra mà hơp với mẹ, khắc với bố thì ko tốt (như nhà Fall đây), mà khắc với mẹ, hợp với bố (như nhà Bầu đó) lại tốt
    Trước khi cưới có một cô xem bói cho Fall và phán như vậy, bảo là sinh con năm Tý sẽ tốt hơn. Nhưng mẹ chồng và mẹ ruột đều bảo là con cái là của trời cho, cưới xong cứ có con liền cho chắc ăn, ko phải lăn tăn gì cả, nên 2 vợ chồng "làm tới" luôn đó
  10. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko tin lắm nhưng mà..phụ nữ mà....vẫn hay bị dao động. Đôi khi em nghĩ: thôi thì có kiêng có lành vậy(các bác nào ko đồng tình cũng đừng ném gạch em nhá)
    Em đây Tuất, con đầu lòng cũng Tuất, anh nhà là Mẹo. Em tính vừa rồi heo con nhưng trật lất. Nghe thiên hạ đồn là năm Tý cũng đẹp nhưng lại khắc với anh nhà. Nghe chị gì ở trên bảo đứa thứ hai mới phải tính. Mới đầu, em tính năm Dần nhưng nghe nói (lại nghe nói...chán mình thế) lỡ sinh bé gái thì...với lại tuổi Dần là Hổ , Bố là Mẹo=tiểu hổ chẳng biết sao? Nên em tính đợi năm Mẹo làm thêm đứa nữa ko biết thế nào. Ko biết mèo lớn mèo nhỏ có sao ko? Các bác có cao kiến gì cho em lĩnh hội với. Em hỏi thiệt lòng.

Chia sẻ trang này