1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không tên... Buồn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teu2005, 20/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teu2005

    teu2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút
    đã cô đơn
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu
    nếu không đưa anh đến
    Dù sóng đã làm em
    Nghiêng ngả
    Vì anh
    Hôm nay là ngày đầu tiên anh xa em mà nào có phải nhiều đâu mới chỉ có vài giờ và rồi 2 hôm nữa chúng ta lại được gặp nhau được ôm nhau vào lòng mà em biết không, không hiểu sao anh thấy nhớ em đến vậy mỗi ngày qua với anh là một trời nhung nhớ đến em, anh mong đợi và nôn nao trong những lần mình gặp nhau. Anh tha thiết và hạnh phúc với những nồng nàn mình đã trao nhau. Anh sợ sự xa cách, sợ nước mắt và sợ cả nỗi đau. Đừng bao giờ nói với tôi lời chia tay em nhé, tôi rất yếu mềm khi thấy nước mắt của rơi. Em ơi, em ơi, thương nhớ em thật nhiều. Luôn cầu mong mọi điều may mắn và hạnh phúc rồi sẽ đến với em. Người em yêu thương và bé nhỏ của tôi. Gửi đến em ngàn yêu thương.
    Em biết không vừa rồi trời hà nội mưa rất to lúc đó anh chợt thấy nhớ em kinh khủng anh chỉ muốn được có em bên cạnh để 2 đứa mình lại được lang thang dưới mưa vậy mà chẳng có em bên cạnh và anh đã lang thang một mình cảm giác lang thang dưới mưa một mình chẳng thấy thích thú gì cả. Anh nhớ em lắm em yêu...xxx.
  2. teu2005

    teu2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút
    đã cô đơn
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu
    nếu không đưa anh đến
    Dù sóng đã làm em
    Nghiêng ngả
    Vì anh
    Hôm nay là ngày đầu tiên anh xa em mà nào có phải nhiều đâu mới chỉ có vài giờ và rồi 2 hôm nữa chúng ta lại được gặp nhau được ôm nhau vào lòng mà em biết không, không hiểu sao anh thấy nhớ em đến vậy mỗi ngày qua với anh là một trời nhung nhớ đến em, anh mong đợi và nôn nao trong những lần mình gặp nhau. Anh tha thiết và hạnh phúc với những nồng nàn mình đã trao nhau. Anh sợ sự xa cách, sợ nước mắt và sợ cả nỗi đau. Đừng bao giờ nói với tôi lời chia tay em nhé, tôi rất yếu mềm khi thấy nước mắt của rơi. Em ơi, em ơi, thương nhớ em thật nhiều. Luôn cầu mong mọi điều may mắn và hạnh phúc rồi sẽ đến với em. Người em yêu thương và bé nhỏ của tôi. Gửi đến em ngàn yêu thương.
    Em biết không vừa rồi trời hà nội mưa rất to lúc đó anh chợt thấy nhớ em kinh khủng anh chỉ muốn được có em bên cạnh để 2 đứa mình lại được lang thang dưới mưa vậy mà chẳng có em bên cạnh và anh đã lang thang một mình cảm giác lang thang dưới mưa một mình chẳng thấy thích thú gì cả. Anh nhớ em lắm em yêu...xxx.

Chia sẻ trang này