1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không tên số 1

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Logos, 17/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Logos

    Logos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không tên số 1

    Nếu có thể gọi nên thành tên cho những câu chuyện này, thì đã khác lắm,
    nhưng đôi khi lại có những cảm xúc thật khó viết lên thành lời;

    hoặc lại hết sức khó để gọi nó thành tên,

    Chính vì vậy,
    có một ngày,
    có một giây phút nào đó,
    ta với Người kể Những Chuyện Không Tên ....

    ------------------------------

    Câu chuyện thứ Nhất : Ngược - Xuôi chiều Phố

    ...không thể nhớ là đã tự bao giờ, ở một mùa Hè cháy lửa nào đó, trên những con đường ngột ngạt giữa ban trưa, ngột ngạt giữa tan tầm chen chân từng tấc ngắn, ta đi như một chiếc máy được lập trình, lập trình từ tốc độ, góc cua, từ hướng tiến, từ mắt đèn xanh - đỏ, từ phút tăng ga, từ nhịp phanh nhún bàn chân đầy Bụi phố ...
    và lập trình cho cả thói quen nhìn ngắm giữa dòng :

    Những bóng người Xuôi - Ngược,
    Những phận đời Ngược - Xuôi ...
    ngược xuôi lá bay, ngược xuôi gió cuộn;
    ngược xuôi màu sắc, ngược xuôi chốn về
    ngược xuôi buồn vui,
    ngược xuôi hạnh phúc,
    ngược xuôi niềm đau ...

    ...không thể nhớ tự bao giờ, ở một lúc gió Đông về buốt giá kia, trên những dặm đường hun hút,
    thấy ngược chiều gió thổi,
    thấy ngược chiều mưa bay,
    thấy ngược giữa sương giăng khi mờ sáng,
    thấy ngược trong hiu hắt một màu Đêm ...

    ...không thể nhớ,
    ...không thể nhớ tự bao giờ, Ngược - Xuôi theo chiều phố
    Bon chen,
    Hờ hững,
    Nhạt nhoà,
    ...không còn tên cho những dòng cảm xúc.
  2. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ........ Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó đúng đấy em ơi
    Nếu chúng mình đã thành đôi lứa, chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau......

Chia sẻ trang này